:d Hà Nội thì người đông đồ nhiều, em cứ lang thang lên Vọng Đức cũng có khá khá đấy.
Ngoài ra thì Giang Duy Đạt cũng có, nhưng nói chân thành (nếu bác GDĐ có đọc đc cũng đừng chạnh lòng) là Giang Duy Đạt bán không được bình dân lắm (máy phim), và có nhiều đồ xịn nên giới SV như anh em mình khó mua.
1 cửa hàng nữa trên Hoàng Quốc Việt ngay ngã tư đi vào viện E cũng có, nhưng nó trước là các bác ấy chăn gà ác đấy nhé, nhớ mặc cả mạnh vào.
Chỗ này nữa thì ko phải chuyên bán máy nhưng được cái stock có vẻ phong phú: bác Lân ở 15 Phùng Khắc Khoan. Thử lên đấy săn xem
Còn thì cứ lang thang khắp Hà Nội, kiểu zì chả lần ra.
1 lời khuyên nữa: các tỉnh lẻ, nhiều khi có đồ máy phim ngon lắm mà rẻ như bèo vì ko có thị trường. Anh họ anh, bằng tuổi chú đấy, mới bắt dc 1 em Minolta 35 - 70 2.8 kèm 1 lọc UV ngon ơ mà có 300k thôi đấy.
À dân trường nào thế?? Khéo lại đồng môn. Anh là dân TCNH FTU nhé

Mà sao chơi Zenit làm zì

chơi Canon đê
