Huy-Viên vừa đến PHÁP ngày 30/4 và dự định sẽ đi 1 vòng Châu Âu và các tỉnh Miền Nam nước PHÁP, hôm nay HV xin gởi vài hình ảnh ghi nhận được ở PARIS.
TOUR EIFFEL (Paris đang là mùa Xuân nhưng trời rất lạnh và gió, định đi 1 vòng ghi nhận hình ảnh về đêm nhưng lạnh quá chỉ chụp được Tuor Eiffel rồi về).
.
Butte MONTMARTRE.
Nhà Thờ SACRE COEUR được xây cất vào năm 1876 đến năm 1910 mới hoàn tất, Nhà Thờ được xây nhờ tiền quyên góp của hơn 40.000 dân ở Paris, chiều cao Nhà Thờ 80 m, Chuông Nhà Thờ nặng 19 Tấn.
Quang cảnh chung quanh Nhà Thờ rất náo nhiệt.
Nhạc Sĩ dường phố ngồi trước thềm Nhà Thờ đàn hát xin tiền khách du lịch.
Giả làm tựong.
Ca hát.
Bán hàng.
Ở Paris bạn sẽ thấy tình yêu được bộc lộ rầt thoải mái.
Ở Butte Montmartre có 1 bức tượng và tên đường của Ca Sỉ DALIDA một thời rất nổi tiếng vào Năm 1956 với bản nhạc bất hủ BAMBINO, Ca Sĩ DALIDA có một thời gian là người yêu của Tổng Thống PHÁP MITERRAND, DALIDA đã tự tử chết ngày 03/5/1987 vì kô hạnh phúc trong tình yêu.
Ở Paris rất khó kiếm nơi đậu xe, bây giờ thanh niên đi xe gắn máy rất nhiều, HV thấy điểm đặc biệt ở Paris là xe 2 bánh dựng trên lề sát đường chứ kô được dựng xe sát cửa hàng như ở VN, về điểm này HV thấy có 2 điểm hợp lý :
- Khách bộ hành đi bộ rất thoải mái không bị cản trở khi muốn bước vào cửa hàng vì kô có xe đậu án ngữ.
- Bạn có thể dựng xe trước cửa hàng mà kô sợ bị đuổi nếu kô vào cửa hàng.
Vào ngày Lễ 01/5, có rất nhiều người bán Hoa MUGUE (Hoa này chỉ được phép bán vào ngày 01/5), người mua Hoa tin là sẽ gặp may mắn khi mua Hoa.
Khu Phố của HỌA-SĨ.
Các Họa Sĩ ở nhiềi nơi qui tụ về đây, HV thấy co rất nhiều người Châu Á (Trong đó có VN) vì nơi đây là nơi cư ngụ của rất nhiều thành phần Nghệ Sĩ, Diễn Viên Điện Ảnh cư ngụ.
Anh Họa Sĩ này người VN, HV hỏi thăm Anh đã ở Paris trên 40 Năm
Huy Viên xin phép nghỉ ăn cơm, chiều Post tiếp.