Lâu lắm rồi không chụp ảnh cưới, thì bỗng dưng có người muốn mình chụp, mà lại muốn chụp theo kiểu "khác người", tức là dí dỏm nhí nhố... ừ muốn "giao trứng cho ác" thì để "ác" luôn.
Chỉ có điều đi chụp gì mà giống đi... ăn cướp, chụp vội chụp vàng vì đi nguyên ngày ghé nhiều nơi mà thời gian chụp chỉ có vài tiếng do đi quá trễ và trang điểm chiếm gần hết cả ngày ( tính ra cô dâu "bị" trang điểm mất tổng cộng 3 lần khoảng... 6 tiếng đồng hồ) thành ra nhiều ý tưởng hay và vui không kịp đưa ra xài, nhưng vì không phải lỗi của mình nên cũng chẳng cắn rứt gì cho lắm
Toàn bộ hình đã giao cho "nạn nhân" để tút và design nên chắc khi hoàn thành sẽ đẹp hơn nhiều. Ở đây chỉ là hình mộc.
Post ảnh nhỏ các bác xem chơi, forum không cho dùng mã HTML nên không chèn link ảnh lớn vào ảnh nhỏ được...
1. CR: Sao em không nhận hoa?
CD: Anh tặng quà đi là em nhận liền...
2.
3. Tình yêu thời "hại điện"
4.
5.
6.
7. CD: Trời ơi mang có mấy cây củi mà mệt vầy sao, sức yếu vầy hôm cưới sao "mần ăn" gì được?
CR: Đâu có, anh dưỡng sức để "mần ăn" lúc đó chứ
8. CR: Em ơi lại nằm kế bên anh nè, mắc cỡ gì dữ vậy?
CD: Mắc cỡ gì đâu, nằm đống củi đau lưng thấy mồ, kiếm đống rơm đi em chịu liền...
9. CD: Mình làm Titanic nghe anh
10. CR: Anh hứa là suốt đời làm "thân trâu ngựa" cho em! ( Anh hứa đại vậy thôi chứ hứa thật nhiều mà thất hứa thì cũng thật nhiều )
11. Muốn rơm thì có rơm đây rồi...
12. CR: Mình chơi trò bịt mắt bắt dê nghen?
13. Cánh diều vàng 2009
14.
15. Được đằng chân thì lân đằng...đùi
16
Cô dâu chú rể làm bể bình bông (2)