Bữa cơm...
![]()
|
|
Bữa cơm...
![]()
Cho em góp một tấm;
Xe thuốc của bà
![]()
Có street, nhưng không có life :D
![]()
Chụp kiểu này,một thằng con nít xách máy + tripod ra đứng giữa đường khoảng 2-3h sáng, bật chế độ tự động, đóng khẩu, vô vỉa hè đứng rồi phút sau ra lấy đồ nghề vô... xong!
Hình chẳng có gì ấn tượng, chụp để mà chụp rồi post, gặp phải máy scan film quá tệ! đúng ra không nên post hình kém chất lượng này!
Xin chia buồn cùng bác! ảnh xấu nhất trong vnphoto.net từ xưa đến nay!
bác comment kiểu này ai dám post ảnh, ai chẳng đi từ bắt đầu.chụp xấu học hỏi rồi sẽ có ảnh đẹp thôi, cố gắng lên nhé bác Le_Bere
Gears: Praktica MTL 50, Pentacon 50mm 1.8, Takumar 55mm 1.8, 135mm 3.5, 200mm 4.0
Đo sáng: D50:ass:
Cái gì cũng có lý do của nó! bác donadek chịu khó search sẽ hiểu vì sao bác antina75 comment vậy!
Mệt... không ký nữa!
Em spam thêm bài, tự nhiên lục thấy có cái này hay hay. Cảm xúc của em nhìn vô mẹt ông sư thấy thương thương, đang chụp có cái xe phi qua thế là tự nhiên thấy cuộc sống cứ trôi, người thì cứ làm ăn vội vã, người thì chậm rãi đi ăn xin ... Đằng sau ông sư xin ăn lại có quả nhà nghỉ, có mũi tên chỉ vôChả biết thế nào, đúng là cuộc sống muôn màu
VÔ ĐỀ
Các bác có cảm nghĩ như vậy ko?
@antina75, vuphong, le_bere: không có ai tốt suốt cả đời và ngược lại. Nhưng chúng ta mong muốn con người sẽ tốt hơn
Ảnh mang đầy tính nhân văn,thanks bác đã share một khoảng khắc hay, trân trọng! Chỉ đáng tiếc là chiếc Ô-tô. Nhưng nghĩ lại thấy hay hay, một sự tương phản rõ rệt trong đời sống hàng ngày tại VN
nếu tấm hình của bác Le Bere chuyển sang trắng đen thì như thế nào ?
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)