bác nào định đẩy 85mm f1.8 đi để rước 1.4 thì ới em nha :D
|
|
bác nào định đẩy 85mm f1.8 đi để rước 1.4 thì ới em nha :D
...lúc nãy đi mua mì gói...chợt nhớ máy bỏ trong cốp xe, bèn lấy ra tranh thủ bắn vài phát cảnh chợ đêm...
....không khí Tết đã đến từng ngõ ngách của thành phố...
...anh này đang chờ vợ sắm sửa vài món đồ Tết cho gia đình...
...cô bé này đang say sưa đọc sách chờ mẹ...
...quang cảnh lung linh của phiên chợ tự phát về đêm...
.....chỉ bắn đại vài phát vu vơ...chưa có thời gian setup và tìm được mẫu nên vẫn chưa thể hiện được sự tuyệt vời của 85 1.4 trong thể loại night-portrait...
...bác boydidream có mẫu xinh quá...xin tiếp tục series portrait bằng 85 1.4 đi ạ...!:
.
Được sửa bởi phamtuanvu lúc 12:17 AM ngày 17-01-2009
...máy cùi bắp + lens cùi mía......nhưng đam mê thì có thừa ....!
...D90...Endless Passions...http://vnphoto.net/forums/showthread.php?t=28867
...AF-D 85 1.4...Urban Legend...http://vnphoto.net/forums/showthread.php?t=31186
...YM! 0903101010
em mới đổi con 85mm 1.8 tuần trước để lấy em 1.4 này. quả thực là tuyệt vời các bác ạ, có lẽ đây là lense mà em thấy thích nhất, ko phải tự nhiên mà nó $1000.
nếu so sánh 2 thằng 1.8 và 1.4, nhiều người (trong đó có cả em trước đây) cho rằng, thêm có 2/3 khẩu mà đắt gấp 3 lần, liệu nó có cho ra ảnh đẹp gấp 3 không ???
câu trả lời không đơn giản như vậy. đẹp gấp 3 hay ko thì chưa biết, nhưng chỉ rêing chuyện 85 1.8 ko thể chụp được ở khẩu 1.4 đã nói lên nhiều điều rồi.
ngoài ra, build khác hoàn toàn, build của 1.4 này chắc chắn hơn nhiều những lense đời mới bây giờ, kể cả 24-70mm 2.8. gõ vào , cảm giác giống như là gang.
quan trọng hơn là cái DOF, chỉ khác có 2/3 khẩu thôi mà thấy khác hoàn toàn, em post thử 1 cái
em dùng cũng kha khá lense nhưng chưa bao giờ hài lòng như với 85 1.4, quả không hổ danh là lense chân dung số 1 của Nikon. lấy nét rất nhanh luôn. em đoán là Nikon sẽ ko sản xuất 85 1.4G đâu vì khó có gì có thể cải tiến được. có chăng cũng chỉ là cái Manual Focus Override, còn lại thì em thấy là hoàn hảo.
hôm nay em đã mang đi chụp nhưng ko post lên được vì chụp cho khách, sợ nó phát hiện ra thì chết tươi. hẹn tuần sau sẽ làm test kĩ lưỡng cho anh em tham khảo.
cám ơn bài viết rất hay của anh Vũ.
các bác làm em thèm quá :((
...thanks bác....bác nói rất đúng...Giá có thể là khá đắt nhưng thật xứng đáng...
...Với bokeh đẹp lung linh và cảm giác chắc, đầm...khi cắm vào máy...thì ống 85 1.4 thật sự đã ở mức pro-grade so với mid-level của 85 1.8....Do Built, IQ quá tốt và số lượng sản xuất khá hạn chế thì việc 85 1.4 đắt gần gấp 3 lần 85 1.8 là chuyện có thể hiểu được...!
......
...máy cùi bắp + lens cùi mía......nhưng đam mê thì có thừa ....!
...D90...Endless Passions...http://vnphoto.net/forums/showthread.php?t=28867
...AF-D 85 1.4...Urban Legend...http://vnphoto.net/forums/showthread.php?t=31186
...YM! 0903101010
Đà này chắc em phải đẩy cái 85 1.8 mới mua chưa kịp chụp của em quá! hic hic
đồng ý với anh Vũ. sau khi dùng cả 2 lense rồi thì 85 1.4 quả là 1 trời 1 vực. em ko coi thiết bị là thần tượng, nó chỉ phục vụ mình thôi nhưng cảm giác sung sướng suốt 1 tuần nay cứ dâng tràn.
bây giờ nó có $1000, chứ nếu $1500, không khéo mình còn đau khổ hơn.
em vẫn hay nói với mấy anh mấy bác là dính vào cái trò này thật đau khổ. nhiều đêm em giật mình tỉnh giấc vì phải dằn vặt suy nghĩ, có nên mua không? mua thì tốn tiền quá mà ko mua thì tự lừa dối bản thân.
lúc ngồi nhà chờ hàng mang đến nhà , cảm xúc thật khó tả. nó còn day dứt hơn cả chờ người yêu. lúc nghe chuông của anh bưu điện thì không khác gì con nhỏ mong mẹ về chợ, chạy, phải nói chính xác là lao, lao thẳng xuông cửa nhà, vừa kí nhận, vừa cười tủm tỉm. nhận được rồi thì lòng lâng lâng, thấy cuộc đời đẹp hơn biết bao. nhìn cảnh vật gì cũng thấy chất thơ, cũng thấy xao xuyến.
lúc mà phải đi đến bưu điện để nhận hàng, cảm xúc cũng thật đau đau. phóng xa như điên đến vì sợ nó đóng cửa. đúng xếp hàng chờ đến lượt minh mà cảm giác như đến nhà người yêu ra mắt bố mẹ cô ấy. Chỉ sợ bưu điện không tìm thấy hàng của mình. Lúc cầm được trên tay rồi thì vuốt ve, xem kĩ lại nó có đề tên mình trên đấy không.
Lấy được rồi, lái xe về, mở nhạc Trịnh Công Sơn, "Trở về cát bụi" mà nghe vui như nhạc rock. Cảm giác thật khó tả.
Em đã tự thề với mình rằng, từ giờ trở đi, đã mua cái gì là phải mua hàng xịn nhất. Nếu chưa đủ tiền, em sẽ không mua. CHứ mua về, chất lượng không thật cao, ban ngày thì thơ thẩn, như người mộng du, ban đêm giật mình tỉnh giấc. Cuộc sống như vậy đau khổ lắm, không có ý nghĩa.
Từ ngày em dính vào cái này, em thấy mình thanh tịnh hơn. Không còn mê gái như trước. Hồi xưa, nhìn thấy gái đẹp là chỉ muốn đè ngửa nó ra. Bây giờ nhìn thấy gái đẹp là lại nghĩ trong đầu xem, cô này pose như thế nào thì chụp mới đẹp. Bây giờ, cho em lựa chọn, 1 con D3, 1 em chân dài. Em sẽ không lưỡng lự chọn ngay D3. Có D3, sẽ có chân dài. Còn nếu chọn chân dài, có khi mất luôn D700.
Chúc các bác vui khỏe.
Cái này em chụp tại F2.0
Cái này chụp tại F1.4
![]()
Hãy chụp theo phong cách của bạn![]()
Hand phone: 090 343 0592[/COLOR]
http://s309.photobucket.com/albums/kk395/quantn121974/
http://www.flickr.com/photos/tuongquan
http://www.flickr.com/photos/tuongquan74
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)