Xin kính chào các bác Xóm nhà! Em là đối tượng lớp Xoá mù nhiếp ảnh, mạo muội mong các bác góp dùm vài ý kiến cho mấy cái ảnh chụp bằng cái máy ảnh đầu tiên của đời em (Panasonic FZ30)và nhân tiện nhận xét liệu có khả năng cái đứa ngu lâu đến...26 năm như em liệu có tí hi vọng nào đi theo con đường nhiếp ảnh không nhỉ? Em k có hy vọng trở thành dân pro đâu, biết mình biết ta mà lị. À, em xin nói luôn, mấy cái ảnh này em chụp trên đường đi qua 2 tỉnh Bình Định-Phú Yên bằng xe máy (ơn trời, hổng phải em cầm lái!) Một phần vì "mù chữ", phần nữa vì cái xe nó cứ đều đều 40-60km/g trên những con đường k phải lúc nào cũng bằng phẳng nên em cứ để Auto mà phang thui. Xin cảm tạ các bác tú tài cử nhân thạc sĩ tiến sĩ, và hy vọng em sẽ k sớm trở thành...liệt sĩ! :gathering
[IMG]E:\upload[/IMG]
![]()