|
|
Công nhận với bác Jazz, tấm này của bạn ị ác liệt quá.
Trauvang.
www.sondoan.com | another way of telling
Người ta có thể may mắn chụp được một tấm ảnh đẹp nhưng nhận ra nó đẹp thì không.
MF phê vì nó là MF!!! ặc ặc, hehe
nói về MF thì các bậc đại thụ trong làng chúng ta siêu hơn em nhiều, về kỹ thuật thì em mù tịt ko dám nói nhiều. MF em chỉ biết có rollei và mê cái chất classic của nó thôi!!! chay đua vũ trang mãi rồi cũng phải đến hồi kết. em gác máy dừng lại ở rồ lây và mơ về leica ở một nơi xa lắm! hic hic
Hoang Trung Hieu
Rolleiflex
Máy đo sáng của em là Sekonic L-28C. Dùng cũng được nhưng dạo này lười em toàn dùng cái bảng đo sáng bỏ túi.
![]()
Tôi ước ai cũng có Leica để chụp!
Film cũng mới hết 1 tháng, em Sixtar này hình như toàn đo dưới sáng, cuộn này em chụp tối mù.
Hí hí cảm ơn các bác, được các bác khen công nhận thích
Em thích thêm tấm này, các bác cho ý kiến ạ!
Con này ngon rồi, các bác ở nhà em thấy thiết bị cũng đầy đủ cả, thiếu mỗi film, thuốc và bàn đèn
.
Chụp ảnh buồn cười.
Bát Tràng.
Pentax 645Nii, 75mm f2.8.
![]()
Ghét Rollei! Thù Rollei!
Em thợ gốm.
![]()
Ghét Rollei! Thù Rollei!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)