Trang 3 / 3 Đầu tiênĐầu tiên 123
Hiển thị kết quả từ 21 đến 29 / 29

Chủ đề: Du lịch Seychelles và Thổ Nhĩ Kỳ

  1. #21
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,053
    Video dài ... 44 giây của Anse Marron, tiếng sóng rạt rào, gió thổi vi vu, ... Thần tiên!

    IMG_0182 by Dat's Photos, on Flickr

    Em chụp hai tấm sau để so sánh sự khác biệt khi dùng "big stopper", tấm đầu có SS=1/125s và tấm sau SS=0.8s

    L1011156 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011158 by Dat's Photos, on Flickr

  2. #22
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,053
    Tảng đá này rất cao và to nhưng phần dưới đã bị soi mòn, không biết được bao lâu thì đổ.

    L1011152 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011159 by Dat's Photos, on Flickr

    Nhiều chỗ các tảng đá quây lại, làm thành những vũng nước êm ả.

    L1011161 by Dat's Photos, on Flickr

    Chỗ này thì được một vũng nước lớn hơn với kích thước giống như một hồ bơi, nhưng cạn.

    L1011169 by Dat's Photos, on Flickr

  3. #23
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,207
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    Tảng đá này rất cao và to nhưng phần dưới đã bị soi mòn, không biết được bao lâu thì đổ.


    L1011159 by Dat's Photos, on Flickr
    Chỗ này làm em nhớ tới Hòn Chồng ở Nha Trang.
    Nhưng Hòn Chồng không có nhiều đá như vậy. Em nhớ Hòn Chồng có một hòn đá lớn chẹt giữa hai tảng đá, mỗi lần đi ngang bên dưới thì em cứ sợ hòn đá chẹt ... rớt xuống đè chết


  4. #24
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,053
    Em có gắn circular polarizing filter để chụp nên khử được nhiều ánh sáng phản chiếu từ sóng và mặt nước, filter này cũng có tác dụng giảm ánh sáng (1-1.5x) nên nó cũng giúp big stopper 10x.

    L1011173 by Dat's Photos, on Flickr

    Chụp ảnh, bơi lội đã đời thì HDV mang thức ăn nhẹ đến, mỗi người một đĩa đầy trái cây địa phương trong mùa, gồm có soài, khế, chanh giây (loại ngọt), chuối, dừa, dưa hấu, và một món bột chiên mà em không biết nhân là gì, là lạ nhưng ngon, chắc vì đói bụng. Mọi người ai cũng vét đĩa!

    Chương trình đi Anse Marron kết thúc sau bữa trưa. Ba HDV cho biết có hai đường về: đường thứ nhất là trở lại Grand Anse bằng lối cũ như hồi sáng; nghĩa là leo, trèo, chui, bò, lách, nhảy qua các tảng đá nhám và băng rừng; đường thứ hai là tiếp tục mon men đi theo ven biển, băng qua Anse Pierrot để đến Anse Source d'Argent, bãi biển mà em đã treo ảnh hôm đầu tiên. Đường thứ hai có trở ngại là phải lội nước, nếu triều cao quá thì phải gọi tàu ra đón.

    Ai cũng nhanh nhẹn đồng thanh đồng từ: đi đường thứ hai! Chỉ vì không ai muốn trở về bằng đường cũ trầy da tróc vẩy, lội nước vẫn hơn.

    Tiếp tục len lỏi, nhảy qua các tảng đá thì gặp nước. Đến đây thì mọi người phải dùng giầy nước, cất máy ảnh, cell phones, ví, giấy tờ quan trọng vào ba lô rồi đưa cho HDV đội lên đầu trước khi xuống biển lội nước. Trước khi cất máy, em chụp hai tấm ảnh cuối cùng của đảo La Digue, một tấm chụp bằng iPhone và một tấm bằng Leica. Cảnh chụp là Anse Pierrot, muốn đến bãi biển này thì phải lội nước hoặc thuê thuyền từ Anse Source d'Argent. Xin xem bản đồ sau.

    La Digue by Dat's Photos, on Flickr

    IMG_0431 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011177 by Dat's Photos, on Flickr

    Rất tiếc là không có iPhone để chụp và quay phim cảnh lội nước từ đây cho đến Anse Source d'Argent, một trải nhiệm không bao giờ quên. HDV đi đầu, giữa và cuối. HDV đầu đi đâu thì mọi người lội nước theo đó; một tay em lần theo tường đá, một tay em cho vợ nắm, chỉ sợ vợ nói "Anh phải sống!" 😜 Nhiều nơi sóng đánh vào đá, dội ngược ra và đem theo cả hai người, nhất là tại chỗ đáy biển thấp, mực nước lên đến vai và cổ. Cô em họ, vì thấp nên nhiều lúc phải bơi, ông chồng thì bị vọp bẻ! Mọi người cứ đinh ninh mực nước chỉ đến đầu gối, ai dè! Nhưng đó chính là những giây phút thú vị nhất và hồi hộp nhất của cả chuyến đi! Đến Anse Source d'Argent ai cũng ướt nhẹp, tưởng như mới đắm thuyền, trôi dạt vào bờ!

    Rút kinh nghiệm, nếu bạn nào có đi Anse Marron thì nên khởi hành sớm (khoảng 7 giờ), đi nhanh hơn và rời Anse Marron sớm hơn để khi về theo lối thứ hai sẽ không gặp thủy triều lên cao như nhóm em đã gặp!

    Hẹn gặp các bác trên đảo Praslin.

  5. #25
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,053
    Đảo Praslin là đảo có dân số lớn thứ nhì sau Đảo Mahé, chỉ có ... 9.400 người. Về diện tích, Praslin lớn hơn La Digue, may mà họ cho mướn xe hơi trên đảo nên việc đi lại cũng dễ dàng hơn La Digue. Bản đồ sau cho thấy Praslin có 22 bãi biển, dài và rộng cũng có, ngắn và hẹp cũng có. Nhưng điểm quan trọng là đến được không và với phương tiện nào. Em mướn một chiếc SUV loại nhỏ và đã hai lần thử lái quanh đảo từ hai hướng khác nhau. Nhưng không thành vì đường hẹp và dốc. Ở các nơi đông đúc thì đường đủ rộng cho hai xe đi ngược nhau, nhưng ở những nơi vắng vẻ thì chỉ vừa bề ngang của một xe. Gặp xe khác thì phải tiếp tục tiến tới, hy vọng họ nhường, hoặc lùi lại, ủi vào lề đường đâu đó để họ qua. Nhưng không dễ vì dân đảo lái bên tay trái và hai lề đường là rãnh thoát nước, xâu khoảng nửa mét, lọt một bánh xe xuống rãnh là coi như ... xong! Dốc thì khỏi nói, lên dốc trên đường hẹp, chỗ quẹo không thấy xe bên kia đổ xuống, có mà thánh mới tiếp tục được. Có lần em tới lui cả mấy lần mới quay được đầu xe đi xuống mà ướt cả lưng áo! Không lọt xuống mương là may lắm rồi! Dân chúng ở nơi hẻo lánh thường đi xe gắn máy hoặc buggy nhỏ.

    Em chỉ có thể đến một số bãi biển nằm về phía Bắc của đảo, em gạch đỏ dưới tên trên bản đồ để dễ nhận diện. Em không thể đến những bãi nằm về phía Nam của đảo vì những lý do trên.

    Praslin by Dat's Photos, on Flickr

    Bãi biển đầu tiên em đến thăm mang tên Anse Georgette. Bãi biển này nằm ở cực Tây Bắc của Praslin và là một trong những bãi biển rộng, dài, và đẹp nhất của Praslin. Muốn đến phải đi bộ qua một sân golf và phải xin hẹn trước. Em đến sớm nên lác đác chỉ có vài người. Em vẫn giữ big stopper và CP filters trên ống kính.

    L1011192 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011197 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011198 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011199 by Dat's Photos, on Flickr

  6. #26
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,053
    Em treo tiếp ảnh Anse Georgette.

    L1011209 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011210 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011214 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011217 by Dat's Photos, on Flickr

  7. #27
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,053
    L1011222 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011227 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011232 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011242 by Dat's Photos, on Flickr

  8. #28
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,053
    Ba tấm ảnh cuối cùng của Anse Georgette.

    L1011236 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011239 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011250 by Dat's Photos, on Flickr

  9. #29
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,207
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    L1011242 by Dat's Photos, on Flickr

    Hôm đó từ thuyền em có vẫy tay với bác, nhưng bác lơ em có lẽ tại thấy thuyền nhỏ quá !

Trang 3 / 3 Đầu tiênĐầu tiên 123

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •