Trang 2 / 5 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 41

Chủ đề: Du lịch Seychelles và Thổ Nhĩ Kỳ

  1. #11
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,063
    Quote Được gửi bởi joseph.luong View Post
    Em đi Rome vào ngày lễ Thanksgiving Canada. Tưởng vắng hơn nhưng lầm to. Rất đông khách hành hương. Về đã đúng 1 tháng mà em vẫn chưa có thời gian edit & viết bài. Đã vậy Adobe tự dưng cancel cái plan của em vì...không rút tiền được ?!? mặc dù vẫn là thẻ đó bao lâu nay không thay đổi. Chắc họ muốn bắt em phải lấy plan mới vì giá cả mọi thứ đã tăng. Em nghĩ chắc tháng sau khi bớt bận rộn với công việc em mới có thể bắt đầu viết lại hành trình chuyến đi và edit ảnh.

    Đi hành hương nhiều lần và rút kinh nghiệm thì em chỉ mang 1 lens + 1 body. Nhưng nếu có 2 máy thì chắc em cũng sẽ mang 2 máy + 2 lens để có thêm những tiêu cự mình cần. Black Friday sắp đến rồi nên không biết bác Văn Khoa có tính làm một body Nikon mới không?

    Xem ảnh các bãi biển quá đẹp. Cát trắng biển trong xanh. Nhìn thích thật. Không biết thời tiết Seychelles lúc bác đi ra sao? Em cũng tò mò nhiệt độ nước biển ở vùng Ấn Độ Dương này.
    Bạn em đi lễ Jubilee cùng với một giáo đoàn nhỏ do một linh mục dẫn dắt. Họ quen biết rộng rãi nên được thu xếp lịch trình ở Rome rất thuận tiện. Rome vào thời điểm này rất khó kiếm khách sạn, nhóm này ở trong một chủng viện ở ngoại ô Rome, được các sơ người Việt chăm sóc tận tình. Bạn em kể chủng viện này có vườn trồng đủ các loại rau quả, các sơ nấu các món ăn Việt cho ăn. Đi xa mà được như thế thì còn gì bằng. Mong được xem ảnh và nghe bác kể chuyện về chuyến đi. No rush!

    Em về được một tuần thì "phải" đi chơi Dominican Republic họp mặt gia đình và vì cần máy ảnh nên em đã mua Z7 II ngay khi về. Em quen cái nhẹ và gọn của Z7 và controls nên mua con này, em không cần đến Z8 hay Z9, bự và nặng quá!

    Nói về Seychelles, trước khi đi thì em nghĩ Türkiye mà mục đích chính và Seychelles là phụ. Nhưng sau khi đi cả hai thì cả 4 người đều thích Seychelles hơn. Có hai lý do, thứ nhất là về format: em thích tự do về giờ giấc và chọn nơi nào thăm viếng hơn là lịch trình cứng ngắc của tour mà mình không có inputs. Thứ nhì là em thích cảnh thiên nhiên đơn sơ hơn là thành phố đông người. Em thoải mái trong 10 ngày đi Seychelles tự túc hơn là 13 ngày đi Türkiye được phục vụ chu đáo.

    Seychelles ở Nam bán cầu, gần xích đạo. Các đảo chính như Mahe, Praslin, và La Digue nằm ở khoảng Vĩ tuyến thứ 4. Nhưng khí hậu rất tốt, nhiệt độ trung bình 29 độ C và chỉ thay đổi khoảng 2 độ C giữa các tháng trong năm, độ ẩm khoảng 80%. Lúc em ở đó chỉ tắm mưa 1 lần, nước biển rất ấm và trong như vắt, hơn nước vùng Caribbean. Ra biển bơi, nhiều phần trăm là bác chỉ thấy có vài người, vắng đến như vậy!

  2. #12
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,063
    Grand Anse. Bãi biển này rất đẹp, dài và rộng. Ngoài khơi không có đá ngầm nên hơi có sóng. Ảnh chụp với "big stopper" và CPL.

    L1011089 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011094 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011095 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011100 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011101 by Dat's Photos, on Flickr

  3. #13
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,063
    Em treo tiếp ảnh của Grand Anse.

    L1011102 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011106 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011108 by Dat's Photos, on Flickr

    Em tìm ra trong iPhone một video clip ngắn quay tại Petite Anse.

    IMG_0441 by Dat's Photos, on Flickr

  4. #14
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,211
    Các bãi biển của Seychelles đẹp quá, cát trắng và nước turquoise, nhìn là muốn xuống tắm. Nhìn giống Cancun của những năm trước khi bị seaweeds. Bác có gặp người Việt nào định cư ở những đảo này không? Ăn uống thì làm sao? Các bác mua đồ về nấu lấy?

    May là bác té mà không bị thuơng tích là mừng rồi. Máy bể thì mua máy khác nguyên vẹn. Xuơng bể thì không thể nào thay cái khác nguyên vẹn được. Mừng cho bác! Em đã bị sụp bùn tới lưng quần bên Cancun một lần rồi. May là ngoi lên được vì lúc đó đi một mình, chứ nếu chết thì không ai hay! Máy và lens cũng tắm bùn. Nhưng thân thể thì bằng an.

    Kể tiếp chuyện té: Năm trước đi Costa Rica chụp ảnh chim. Trên các lối đi họ hay dùng các thân cây cắt ngang (như miếng thớt) đặt làm chỗ để bước chân. Nhưng đó là sai lầm. Lâu ngày mặt các miếng gỗ mòn và trơn, cộng thêm lớp bùn mỏng và nước mưa, hay lớp rêu, thì nó trơn như cục xà phòng! Chân trái em bước lên đó và tuột. May là em còn cái tripod trong tay phải chống cho khỏi té nằm xuống bùn. Một cái đau như cắt suốt cả chân trái, và phải nhờ người khác đỡ em mới đứng lên được. Đau kinh khủng! Lết về trại được, nhưng sau đó bắt đầu đau nhiều và đi lại khó khăn, bước lên bực cấp không được. May có salonpas và thuốc giảm đau. Hai tuần sau thì bị bầm tím bắp chân, tưỡng là bị quadricep tendon rupture, nhưng may không bị, chứ không thì phải mổ !!

    Bác có thể download cái app "been" để record các nước mà mình đã tới thăm.

  5. #15
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,063
    Quote Được gửi bởi ASAV View Post
    Các bãi biển của Seychelles đẹp quá, cát trắng và nước turquoise, nhìn là muốn xuống tắm. Nhìn giống Cancun của những năm trước khi bị seaweeds. Bác có gặp người Việt nào định cư ở những đảo này không? Ăn uống thì làm sao? Các bác mua đồ về nấu lấy?

    May là bác té mà không bị thuơng tích là mừng rồi. Máy bể thì mua máy khác nguyên vẹn. Xuơng bể thì không thể nào thay cái khác nguyên vẹn được. Mừng cho bác! Em đã bị sụp bùn tới lưng quần bên Cancun một lần rồi. May là ngoi lên được vì lúc đó đi một mình, chứ nếu chết thì không ai hay! Máy và lens cũng tắm bùn. Nhưng thân thể thì bằng an.

    Kể tiếp chuyện té: Năm trước đi Costa Rica chụp ảnh chim. Trên các lối đi họ hay dùng các thân cây cắt ngang (như miếng thớt) đặt làm chỗ để bước chân. Nhưng đó là sai lầm. Lâu ngày mặt các miếng gỗ mòn và trơn, cộng thêm lớp bùn mỏng và nước mưa, hay lớp rêu, thì nó trơn như cục xà phòng! Chân trái em bước lên đó và tuột. May là em còn cái tripod trong tay phải chống cho khỏi té nằm xuống bùn. Một cái đau như cắt suốt cả chân trái, và phải nhờ người khác đỡ em mới đứng lên được. Đau kinh khủng! Lết về trại được, nhưng sau đó bắt đầu đau nhiều và đi lại khó khăn, bước lên bực cấp không được. May có salonpas và thuốc giảm đau. Hai tuần sau thì bị bầm tím bắp chân, tưỡng là bị quadricep tendon rupture, nhưng may không bị, chứ không thì phải mổ !!

    Bác có thể download cái app "been" để record các nước mà mình đã tới thăm.
    Nghe bác kể chuyện té ở Costa Rica mà hú vía; may mà tự nó lành dù bầm tím, không phải mổ. Em là người thích mạo hiểm, nhưng cẩn thận, không cẩu thả khi giám định rủi ro. Hai chân và bàn chân rất quan trọng (để đi chơi) nếu có chuyện gì thì hết đi. Bằng chứng là dù di trong phố xá, em vẫn mang đôi hiking shoes để cho an toàn hơn. Nhưng đôi khi cẩn thận tới đâu cũng có ngày gặp ma, như em bước lên phiến đá có rêu trơn giống như bác bước trên thớt gỗ bôi mỡ! Tai nạn "nghề nghiệp"!

    Nếu có thể, em hay chọn Airbnb vì muốn tránh bốn bức tường ngột ngạt của phòng trong hotels. Vì vậy phải đi chợ và nấu ăn lấy, nếu lười thì vô restaurants. Bình thường thì chợ búa không đến nỗi tệ, dĩ nhiên là không có các chợ như ở bên Mỹ. Nhưng hai đảo La Digue và Praslin của Seychelles thì trải nghiệm thực sự khác. Khác ở điểm là không có nhiều chọn lựa và rất ít rau quả, thứ mà em ăn nhiều. Bò, gà thì chỉ có vài miếng đông lạnh từ hồi nào và dai. Một hôm mua một miếng ribeye về làm bò lúc lắc, OMG nó dai nhanh nhách làm răng mình lúc lắc theo. Hôm sau mua một con gà về nấu cháo. Thịt gà là loại chín nhanh nhưng chưa bao giờ em phải hầm lâu như vậy! Thịt heo rất khó kiếm! Em lạ là đa số dân Seychelles theo Công Giáo mà sao chợ không bán. Hóa ra hầu hết chủ chợ là người theo Hồi Giáo, vô tình hỏi có thịt heo không thì họ nhìn mình như mán mới lên tỉnh! 😀 Nhưng một hôm kiếm được, và được ăn một bữa thịt kho dừa chưa bao giờ ngon như vậy! Dừa ở Seychelles rất ngọt và rẻ. Em không thấy người Việt hay Á Đông nào sống trên hai đảo này. Đa số khách du lịch là người Pháp hoặc Đức, rất ít người Mỹ.

    Nói chung thì du lịch ở La Digue và Praslin vất vả hơn những nơi khác, nhưng bù lại thì được ngắm cảnh biển, tắm biển, bước trên những bãi cát trắng, đơn sơ, sạch sẽ, vắng vẻ, nguyên vẹn như chưa bao giờ con người đặt chân đến.

    Em sẽ xem been app, chỉ sợ mình chưa đi đủ để dùng. Cám ơn bác đã cho biết.

  6. #16
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,063
    Còn nhiều bãi biển trên đảo La Digue chưa đi nhưng vì chỉ có 4 ngày trên đảo nên em phải chọn những bãi biển nào đáng đi nhất. Có nhiều bãi biển xe đạp hay buggy không vào được và phải băng rừng hoặc vô bằng thuyền. Hôm nay là ngày cuối cùng trên đảo La Digue, em dắt các bác đi Anse Marron, một bãi biển nằm ở cực Nam của đảo. Bãi biển này thuộc hạng "inaccessible", chỉ có xe "lô ca chân" mới vô được!

    Hôm qua em hỏi con của chủ nhà lối đi vào Anse Marron, anh ta trợn mắt lên và hỏi thiệt hả? Em nói em đâu có giỡn! Anh ta nói đã từng có du khách mất tích khi mạo hiểm vào Anse Marron vì không có đường đi và không dễ. Muốn đi thì phải mướn người hướng dẫn thành thạo đường đi nước bước mới vô được. Em nhờ anh ta kiếm giùm luôn vì hơi trễ. Đến tối thì anh ta chạy qua nói đã kiếm được hai người guides và đưa trước nước uống cho cả ngày cho bốn người, thức ăn nhẹ thì guides sẽ lo.

    Lúc khởi hành từ La Passe thì có thêm hai du khách người Đức và một guide cùng nhập vào nhóm em. Như vậy tổng cộng sáu du khách và ba hướng dẫn viên. Ba HDV này là lính cứu hỏa của đảo, bạn nhau; hôm nay họ nghỉ nên làm việc thêm.

    La Digue Satellite by Dat's Photos, on Flickr

    Chín người lên xe buggy trực chỉ Grand Anse, bãi biển em treo ảnh hôm qua. Đến Grand Anse, thay vì xuống biển thì đi vào cánh rừng bên tay phải. Em chỉ nhớ đến thế, và từ đó trăm sự nhờ vào ba lính cứu hỏa, một người dẫn đầu, một người đi sau chót, và một người chạy trước sau xem ai cần thì giúp. Vì họ có kinh nghiệm cứu hộ nên chúng em vô cùng yên tâm.

    Đường rừng.

    IMG_0395 by Dat's Photos, on Flickr

    IMG_0415 by Dat's Photos, on Flickr

    Đường leo trèo, chui, lách, nhẩy, len lỏi qua các tảng đá hoa cương rất nhám. Không có HDV thì không ai có thể tìm ra đường này. Tuy vất vả nhưng cảm giác thích vô cùng!

    IMG_0356 by Dat's Photos, on Flickr

    IMG_0357 by Dat's Photos, on Flickr

    IMG_0366 by Dat's Photos, on Flickr

    IMG_0371 by Dat's Photos, on Flickr
    Được sửa bởi Văn Khoa lúc 01:43 PM ngày 26-11-2025

  7. #17
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,063
    Đi không dễ nhưng yên tâm vì có người dẫn đường.

    IMG_0379 by Dat's Photos, on Flickr

    Vơ chồng người Đức làm nghẽn đường nên em nhờ HDV chụp một tấm làm kỷ niệm.

    IMG_0381 by Dat's Photos, on Flickr

    San hô bám trên đá chứng tỏ đảo đã từng nằm dưới nước.

    IMG_0390 by Dat's Photos, on Flickr

    Những tảng đá ngổn ngang mà chúng em phải tìm lối đi qua.

    IMG_0346 by Dat's Photos, on Flickr

    HDV bự con nhất.

    L1011110 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011113 by Dat's Photos, on Flickr

  8. #18
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,063
    Đi qua những ghềnh đá và bãi biển vẫn còn hoang vu.

    L1011117 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011118 by Dat's Photos, on Flickr

    Ngoài xa là những tảng đá mà sóng đã khoét những rãnh sâu trên mặt đá, đúng là nước chảy đá mòn.

    L1011120 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011125 by Dat's Photos, on Flickr

    Mỏm em đang đứng chụp ảnh có tên là Grand Cap.

    L1011128 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011129 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011132 by Dat's Photos, on Flickr

  9. #19
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,063
    Tiếp tục đi dọc theo bờ biển, qua từng khối đá và cát trắng thì em phát hiện đã có một nhóm đi trước mình. Chắc họ khời hành trước 8 giờ sáng.

    IMG_0394 by Dat's Photos, on Flickr

    Trong khi đó mình vẫn còn vật lộn bên này.

    IMG_0396 by Dat's Photos, on Flickr

    Nhưng rồi cũng xuống được trên cát. Hai HDV đi trước, muốn nhắc mọi người nhanh lên!

    IMG_0401 by Dat's Photos, on Flickr

    Video cho thấy ai cũng có vẻ lùi dần về phía sau.

    IMG_0403 by Dat's Photos, on Flickr

    Tiếp tục len lỏi theo HDV, nhưng cũng sắp đến Anse Marron rồi!

    L1011136 by Dat's Photos, on Flickr

  10. #20
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,063
    Và đây, Anse Marron, cao điểm của chuyến đi và nơi em tìm kiếm. Thật là bõ công lặn lội đến một nơi hoang vu mà chung quanh chỉ có đá, cát, và nước!

    L1011141 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011138 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011144 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011143 by Dat's Photos, on Flickr

    Trong tay chỉ còn một máy ảnh duy nhất, nếu mà trơn trượt té lần nữa thì em cùng máy ảnh sẽ uống nước muối! Nhưng cảnh quá đẹp, chụp bằng cell phone thì uổng cả cảnh.

    L1011146 by Dat's Photos, on Flickr

    Một điều làm em yên tâm là chung quanh đá nhiều, làm sóng biển dịu hơn. Cắm tripod sâu xuống cát để chụp phơi sáng không sợ bị sóng biển làm rung.

    L1011148 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011150 by Dat's Photos, on Flickr

Trang 2 / 5 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •