Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 12

Chủ đề: Du lịch Seychelles và Thổ Nhĩ Kỳ

  1. #1
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,026

    Du lịch Seychelles và Thổ Nhĩ Kỳ

    Sau khi đi chơi Miền Balkan ở Đông Âu về, vợ chồng cô em họ lại rủ đi chơi Thổ Nhĩ Kỳ (Türkiye) 13 ngày, nhưng lần này đi theo đoàn do công ty du lịch Gate1 tổ chức. Đây là lần đầu tiên em đi du lịch theo đoàn mà không phải làm gì, chỉ chờ ngày đi. Em nhận lời ngay, nhưng nghĩ đây là một chuyến đi xa ở tận Trung Đông, em bàn với cô em họ là nhân tiện, mình phải tận dụng chuyến đi để đi thăm một quốc gia nào đó trong vùng vì công ty Gate1 khá uyển chuyển, họ cho khách du lịch đến điểm khởi hành (Istanbul) trước và ở nán lại sau chuyến đi Türkiye (pre-tour/post-tour) để tùy ý đi đâu thì đi, làm gì thì làm.

    Em chọn đi Seychelles trước khi đi Türkiye Tour và vì thời gian bay lâu nên em đến Istanbul 12 ngày trước. Sở dĩ em chọn Seychelles vì quốc đảo này cách Istanbul chỉ có ... 9 giờ bay 😜. Nhưng lý do chính là em nhớ tên Seychelles từ lúc ... còn đi học. Cách đây vài chục năm, khi em học môn Toxicology về kim loại nặng, trong đó có thủy ngân, các nhà nghiên cứu đi tìm hiểu về dân sống trên hai đảo Seychelles (ở Phi Châu) và Faroe (Bắc Âu), nơi không có kỹ nghệ và nhà máy nhiệt điện than. Dù vắng bóng các nguồn thủy ngân trên đảo, mức độ kim loại này trong máu dân đảo và sữa mẹ đều cao. Các nhà nghiên cứu tìm ra nguyên do, đó là vì dân đảo ăn cá biển nhiều và cá bị nhiễm thủy ngân vì Hg atmospheric deposition.

    Dịp đi Seychelles đã đến tháng 10 vừa qua. Em háo hức đi, nhưng không để ăn cá biển mà là để chụp ảnh cảnh bãi biển không đâu trên thế giới có. Seychelles nằm trong Ấn Độ Dương, nhưng gần bờ biển Phi Châu hơn là Ấn Độ. Seychelles là một quốc đảo với trên 150 đảo to nhỏ; theo thứ tự, đảo lớn nhất là Mahé, sau đó là Praslin và La Digue. Dân số của Praslin và La Digue chỉ có vài ngàn. Seychelles vẫn còn kém mở mang, dân đảo bắt cá sống qua ngày và hoàn toàn dựa vào kỹ nghệ du lịch dù ít ai đến. Nhưng cũng vì lý do đó mà phong cảnh của Praslin và La Digue vẫn còn đơn sơ, nguyên vẹn. Đó là điểm lôi cuốn khách du lịch đi tìm những nơi lạ lẫm vắng vẻ. Em ở 4 đêm trên mỗi đảo La Digue và Praslin, và chỉ 1 đêm trên Mahé để sáng hôm sau bay đi Istanbul.

    Em treo không ảnh của hai đảo với tên của các bãi biển. Bãi biển có gạch dưới là những nơi em đến. Vì từng bị Pháp đô hộ nên họ dùng chữ Anse (Bãi biển, beach) trước tên của bãi biển.

    La Digue Satellite by Dat's Photos, on Flickr

    La Digue by Dat's Photos, on Flickr

    Praslin Satellite by Dat's Photos, on Flickr

    Praslin by Dat's Photos, on Flickr

  2. #2
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,026
    Sau khi đáp xuống phi trường "quốc tế" trên đảo Mahé, chúng em đến ngay bến tàu để kịp giờ lấy phà đi đảo La Digue. Đây là tấm ảnh chụp vội bến tàu tại Victoria, thủ đô của Seychelles.

    L1010948 by Dat's Photos, on Flickr

    Chuyến phà đi La Digue mất 1.5 tiếng vì phải ghé qua đảo Praslin, nơi em sẽ trở lại sau La Digue. Trên phà nhìn về Victoria.

    L1010951 by Dat's Photos, on Flickr

    Phố chính của đảo La Digue mang tên La Passe. Bãi biển nơi đây là Anse Réunion. Trước mặt là đảo Praslin, rất gần, đi phà chỉ khoảng 15 phút.

    NZ7_5830 by Dat's Photos, on Flickr

    Đảo La Digue rất đặc sắc là không có xe hơi cho du khách thuê, chỉ có vài chiếc taxi chạy bằng xăng, số xe 4 bánh còn lại là xe điện buggy. Đa số dân chúng và du khách đều dùng xe đạp để di chuyển. Chúng em cũng thuê 4 con ngựa sắt để đi bãi biển đầu tiên sau khi đặt chân lên đảo, đó là Anse Source d'Argent. Muốn đến bãi biển này thì phải "nộp" $5 để đi qua L'Union Estate, một nông trại tư nhân. Thật ra chẳng thấy nông trại hoạt động, chắc vì thu phí từ du khách cũng đủ. Nhưng sau khi nộp $5 thì du khách sẽ có cơ hội cho rùa ăn!

    Cảnh trong nông trại L'Union Estate. Họ có một khu trồng cây vanilla, nhưng trông èo uột vì thiếu chăm sóc.

    L1010965 by Dat's Photos, on Flickr

    $5 mỗi người để nuôi rùa cho họ, kiếm tiền "phây phẻ" hơn cày bừa.

    L1010962 by Dat's Photos, on Flickr

  3. #3
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,026
    Đồ nghề em đem theo chuyến du lịch này gồm có Leica Q3, Nikon Z7 cộng với hai ống kính Z 14-24 và 24-120, và chân ba càng Gitzo. Đây là "nhóm" khách du lịch, BX em (áo xanh) và cặp vợ chồng cô em họ, toàn những U70 trở lên. 😝

    NZ7_5852 by Dat's Photos, on Flickr

    Tấm ảnh cho ta biết về địa chất của Seychelles: nhìn đâu cũng thấy đá hoa cương, chìm cũng như nổi. Các tảng đá từng nằm dưới nước và bị soi mòn, tạo nên những hình thù rất ngộ. Một điều nữa là nhiều bãi biển rất thoải, xa xa có hai người đứng dưới nước, nhưng mực nước chỉ cao đến đùi.

    NZ7_5853 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_5860 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_5872 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_5873 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_5874 by Dat's Photos, on Flickr

    Tấm ảnh trên là tấm ảnh cuối cùng mà em chụp với Z7. Vì không để ý, em bước lên một phiến đá phẳng nhưng có rêu vì thủy triều lên xuống. Phiến đá trơn như mỡ, thế là em chụp ếch, trên vai lúc đó vác Z7 gắn trên tripod; em té úp mặt xuống và vì Z7 cùng tripod "té" trước nên nó đỡ đòn hộ em. Máy bị nứt vì đập xuống đá, kiếng mát đang đeo bị văng ra và trầy, nhưng phép lạ là em không bị gì! Vợ em an ủi "Thôi, của đi thay người!" Sau khi Z7 bị hư thì hai ống kính coi như nằm ụ, chẳng giúp gì. Từ đó trở đi cho đến hết chuyến du lịch, em chỉ dùng Leica. Nhưng đó cũng là một điều hay vì em oải vác ba lô máy móc lắm rồi!

  4. #4
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,026
    Nghiệm lại thì dù mất đi một máy ảnh, em rất may mắn là có đem theo Leica Q3 để phòng hờ. Nếu không thì phải dùng iPhone để chụp ảnh cho phần còn lại của chuyến đi 25 ngày. Em tiếp tục treo ảnh của Anse Source d'Argent, một trong những bãi biển nổi tiếng của Seychelles. Hầu hết các bãi biển của quốc đảo này có chiều dài và chiều rộng khác nhau, nhưng điểm giống nhau là chiều dài được giới hạn hai đầu bởi các khối đá hoa cương (granite) được đục đẽo bởi sóng nước thiẻn nhiên, tạo nên những hình thù mà không tảng đá nào giống nhau.

    L1010967 by Dat's Photos, on Flickr

    L1010969 by Dat's Photos, on Flickr

    L1010973 by Dat's Photos, on Flickr

    L1010975 by Dat's Photos, on Flickr

    L1010981 by Dat's Photos, on Flickr

    L1010984 by Dat's Photos, on Flickr

    L1010985 by Dat's Photos, on Flickr

    L1010987 by Dat's Photos, on Flickr

    Áo quần bị ướt sau khi té. Mọi người phải đi giầy nước để lội vì đá vụn.

    L1010991 by Dat's Photos, on Flickr

  5. #5
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,643
    Chào bác Văn Khoa. Lại được đi theo bác qua những bức ảnh đẹp.
    Đúng là của đi thay người, nhưng cũng vì vậy mà em nghĩ cũng thú vị hơn vì bắt buộc phải chụp 1 máy. Vừa thoải mái chụp mà không cần suy nghĩ thêm về máy + lens với các tiêu cự khác nhau.
    Mới có bãi biển đầu tiên mà đã đẹp như vậy. Biển xanh trong vắt với cát trắng. Các tảng hoa cương được đục đẽo tự nhiên nhìn cũng rất lạ mắt.
    hm...

  6. #6
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,026
    Hello bác JL. Hy vọng chuyến đi Lễ Jubilee tại Rome của bác thành công mỹ mãn. Em quen một người cũng đi Rome với mục đích này và cho biết là đông vô cùng. Mong được đọc bài về chuyến đi của bác.

    Trong các thứ đồ chơi nhiếp ảnh, được cái này thì mất cái kia. Gọn nhẹ, tiện dụng, FF với cảm biến 61 megapixel cộng với ống kính Summilux thì Q3 là nhất. Nhưng nó lại thiếu những tiêu cự khác ngoài 28mm, dù người dùng có thể chỉnh một số tiêu cự bằng digital zoom. Nói chung một cách khách quan và công bằng thì qua chuyến đi, em vẫn chuộng những đồ nghề nhẹ, đơn giản, nhưng cho ảnh với chất lượng cao. Vác một ba lô nặng để có đầy đủ tiêu cự mình muốn trong một hai ngày thì ai cũng làm được, nhưng đi chơi hơn 3 tuần, ngày nào cũng sách ba lô ra vào và đi bộ cả chục cây số thì em ... đang xét lại! 🤔

    Trong phần nói về địa chất của Seychelles (geology of Seychelles), Wikipedia cho biết các đảo đá hoa cương đã được cấu tạo từ 145 triệu năm trước khi quần đảo Seychelles tách rời khỏi siêu lục địa (Supercontinent) Gondwana. Sóng nước vỗ về, đập vào các khối đá trong 145 triệu năm thì đương nhiên sẽ tạo nên muôn hình vạn trạng. Nhờ vào các tảng đá mà không ngờ bãi biển Seychelles đẹp đến thế! Cái đẹp thiên nhiên, nguyên thủy, tưởng là mình đắm tàu, trôi dạt vào một hòn đảo hoang vu nào đó. Nhưng may là trong tay có máy Leica để ghi lại hình ảnh. 😎

  7. #7
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,026
    Em nói về trải nhiệm lần đầu tiên tiếp cận với đời sống trên đảo của một quốc gia Phi Châu, chính xác là thành phố La Passe của đảo La Digue, nơi mà đa số dân số 2500 người sinh sống. Dân tình hiền hòa, cới mở, sống nhờ "kỹ nghệ" du lịch. Gọi là kỹ nghệ thì hơi quá đáng vì em thấy rất ít khách du lịch. Có thể họ ở trong hotels/resorts cạnh biển suốt ngày? Những người dân lớn tuổi thì biết nói cả hai ngoại ngữ Anh và Pháp và dường như họ vẫn còn đặc tính chất phác của dân đảo ít tiếp cận với người ngoại quốc. Cả đảo chỉ có lác đác vài tiệm bán thực phẩm với rất ít hàng hóa, nhất là rau quả, thịt thà và chủ nhân là người gốc Ấn Độ. Em cứ nghĩ là chuyến đi này sẽ được tha hồ ăn đồ biển tươi, nhưng hoàn toàn thất vọng vì không có. Chủ nhân của căn nhà em ở cũng có gốc Ấn Độ, vườn nhà có các loại cây ăn trái nhiệt đới như soài, nhãn, chuối, khế, chanh dây, cóc, ... nhưng lúc em ở không đúng mùa. Nhà cửa ngăn nắp, kiên cố bằng gạch và xì măng, nhà nào cũng có vườn, nhưng cát nhiều hơn đất. Điện được mang đến bằng dây cáp ngầm và nước đến từ mạch nước ngầm hoặc lọc từ nước biển (desalination). Dân chúng quen với tiền euro hơn là đô la vì khách du lịch đến từ Âu Châu nhiều hơn là Mỹ. Nói chung thì đời sống có vẻ giản tiện, không tham vọng cầu kỳ.

    Một chòi nước giải khát trên bờ biển. Đủ loại, nhưng ly nhỏ, $5 một ly. Khi nào cần xay trái cây thì bật máy phát điện lên.

    L1010994 by Dat's Photos, on Flickr

    Chợ lộ thiên, chỉ có 3 sạp! Không hiểu tại sao thứ nào cũng cứng và dai, dù nấu lâu.

    L1011003 by Dat's Photos, on Flickr

    Bãi biển Réunion.

    L1011007 by Dat's Photos, on Flickr

    Các tàu của dân chúng, có vẻ đủ để câu cá cho vài ngày tiêu thụ.

    L1011009 by Dat's Photos, on Flickr

    Chờ tàu cặp bến để mua cá?

    L1011010 by Dat's Photos, on Flickr

    Phương tiện đi lại chính là xe đạp. Trên ghi đông lủng lẳng vài con cá. Chắc họ câu đủ để bán lại cho người quen, dư mới đem ra sạp bán, hèn chi em chẳng thấy con nào để mua, chẳng lẽ chặn xe để xin mua lại!

    L1011011 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011013 by Dat's Photos, on Flickr

    'Một "bùng bình" ở La Passe.

    L1011012 by Dat's Photos, on Flickr

    Họ lái xe bên tay trái, một trở ngại cho du khách khi mướn xe hơi trên đảo Praslin.

    L1011014 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011017 by Dat's Photos, on Flickr

    "Đi đường hỏi già", chuyện trò vui vẻ bằng tiếng Pháp với một bà cởi mở và thân thiện.

    L1010999 by Dat's Photos, on Flickr

  8. #8
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,026
    Hôm nay em đi chụp ảnh tại ba bãi biển nằm về mặt Đông Nam của đảo La Digueo, đó là Grand Anse, Petite Anse, và Anse Cocos. Ba bãi biển này tuy nằm gần nhau nhưng vì đá chắn nên không thể đi trên cát từ bãi nọ sang bãi kia mà phải băng rừng. Do đó dó, bọn em phải đi hiking shoes và khởi đầu từ Anse Cocos.

    Hầu hết các tấm ảnh đều được chụp với "big stopper" (10X) ND filter vì chỉ có big stopper mới có thể chụp phơi nắng giữa ban ngày để có mặt nước mịn. Ngoài big stopper, em còn gắn thêm CPL filter để lọc ánh sáng phản chiếu. Một vài tấm em không gắn big stopper để cho thấy sóng. Vì ngoài khơi không có san hô ngầm nên mặt nước không lặng như ở Anse Source d'Argent.

    La Digue by Dat's Photos, on Flickr

    Anse Cocos.

    L1011029 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011030 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011032 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011033 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011035 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011041 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011044 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011047 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011051 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011067 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011070 by Dat's Photos, on Flickr

  9. #9
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,026
    Petite Anse.

    Bãi biển nào cũng giống nhau ở điểm là vắng người. Dân bản xứ đã quá quen thuộc với các bãi biển và Seychelles chưa đủ du khách ngồi tràn lan trên bãi cát. Nhiều khi em ra bãi biển sớm, khoảng 8:30-9:00 sáng mà chưa thấy ai hoặc một vài người đi bộ. Lúc này chụp hình mới đã!

    L1011080 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011082 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011084 by Dat's Photos, on Flickr

    L1011087 by Dat's Photos, on Flickr

  10. #10
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,643
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    Hello bác JL. Hy vọng chuyến đi Lễ Jubilee tại Rome của bác thành công mỹ mãn. Em quen một người cũng đi Rome với mục đích này và cho biết là đông vô cùng. Mong được đọc bài về chuyến đi của bác.

    Trong các thứ đồ chơi nhiếp ảnh, được cái này thì mất cái kia. Gọn nhẹ, tiện dụng, FF với cảm biến 61 megapixel cộng với ống kính Summilux thì Q3 là nhất. Nhưng nó lại thiếu những tiêu cự khác ngoài 28mm, dù người dùng có thể chỉnh một số tiêu cự bằng digital zoom. Nói chung một cách khách quan và công bằng thì qua chuyến đi, em vẫn chuộng những đồ nghề nhẹ, đơn giản, nhưng cho ảnh với chất lượng cao. Vác một ba lô nặng để có đầy đủ tiêu cự mình muốn trong một hai ngày thì ai cũng làm được, nhưng đi chơi hơn 3 tuần, ngày nào cũng sách ba lô ra vào và đi bộ cả chục cây số thì em ... đang xét lại! 🤔

    Trong phần nói về địa chất của Seychelles (geology of Seychelles), Wikipedia cho biết các đảo đá hoa cương đã được cấu tạo từ 145 triệu năm trước khi quần đảo Seychelles tách rời khỏi siêu lục địa (Supercontinent) Gondwana. Sóng nước vỗ về, đập vào các khối đá trong 145 triệu năm thì đương nhiên sẽ tạo nên muôn hình vạn trạng. Nhờ vào các tảng đá mà không ngờ bãi biển Seychelles đẹp đến thế! Cái đẹp thiên nhiên, nguyên thủy, tưởng là mình đắm tàu, trôi dạt vào một hòn đảo hoang vu nào đó. Nhưng may là trong tay có máy Leica để ghi lại hình ảnh. 😎
    Em đi Rome vào ngày lễ Thanksgiving Canada. Tưởng vắng hơn nhưng lầm to. Rất đông khách hành hương. Về đã đúng 1 tháng mà em vẫn chưa có thời gian edit & viết bài. Đã vậy Adobe tự dưng cancel cái plan của em vì...không rút tiền được ?!? mặc dù vẫn là thẻ đó bao lâu nay không thay đổi. Chắc họ muốn bắt em phải lấy plan mới vì giá cả mọi thứ đã tăng. Em nghĩ chắc tháng sau khi bớt bận rộn với công việc em mới có thể bắt đầu viết lại hành trình chuyến đi và edit ảnh.

    Đi hành hương nhiều lần và rút kinh nghiệm thì em chỉ mang 1 lens + 1 body. Nhưng nếu có 2 máy thì chắc em cũng sẽ mang 2 máy + 2 lens để có thêm những tiêu cự mình cần. Black Friday sắp đến rồi nên không biết bác Văn Khoa có tính làm một body Nikon mới không?

    Xem ảnh các bãi biển quá đẹp. Cát trắng biển trong xanh. Nhìn thích thật. Không biết thời tiết Seychelles lúc bác đi ra sao? Em cũng tò mò nhiệt độ nước biển ở vùng Ấn Độ Dương này.
    hm...

Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •