Sau khi 2 chiếc CF-18 đáp thì từ bên trái phi đạo chiếc P-51 Mustang bắt đầu lăn bánh. Theo chương trình thì đáng lẽ phải là 2 chiếc khác thời WWII mà em đã chụp ở khu Warbirds Alley buổi sáng. Đó là chiếc Hawker Sea Fury & chiếc cánh én ngược Corsair. Nhưng phút cuối lại tiếp tục phải hủy vì gió thổi mạnh không thể cất cánh. Trước đó thì chiếc Spitfire cũng đã phải quay về đậu. Trong 4 chiếc này thì chỉ có chiếc P-51 Mustang là có thể cất cánh trong điều kiện này nên một lần nữa Mustang lại bay trên bầu trời London.
Hôm sau, CN thì cả 4 chiếc đều cất cánh ngon lành vì không còn gió. Tiếc quá.
Lần này em hạ xuống 1/100s. May là vớt được vài tấm rõ nét ở tốc này.
Sep07-5SE01193 2 by Joseph luong, on Flickr
Sep07-5SE01210 2-S by Joseph luong, on Flickr
Sep07-5SE01247 2 by Joseph luong, on Flickr
Sep07-5SE01262 2-S by Joseph luong, on Flickr
Sep07-5SE01277 2-S by Joseph luong, on Flickr
Sau đó là 2 chiếc trực thăng cứu hộ của Tuần duyên HK. Lúc này thẻ em đầy lại và em phải xóa các ảnh mờ đi để có chỗ cho tiết mục sau.
Sep07-5SE01329-S by Joseph luong, on Flickr
Sep07-5SE01347 by Joseph luong, on Flickr













Reply With Quote




































