Cũng vài lần em muốn mua một con drone để chụp những góc cao. Nhưng luật drone phiền quá nên em chưa mua. May sao được người thân tặng con này nên mới đem đi chụp chơi. Quả thật có những góc chụp rất hay.
Hôm cuối tuần lễ Lao Động em có ghé xuống bờ hồ Toronto xem airshow. Chỉ xem vài tiết mục, và ngược nắng nên không có nhiều hình đẹp để post thành 1 topic riêng nên em post ở đây. Mục đích chính em muốn xem là của đội F-35 Demo. Họ sẽ thả flares khi biểu diễn trên mặt nước. Ở London thì không được thả flare. Nhưng tiếc là em ở quá xa sân khấu nên khi thả flares cũng chẳng chụp được tấm nào ưng ý. Nhưng bù lại được 1 cảnh rất ấn tượng.
Đó là shockwave!
Cái này em củng rất muốn chụp nhưng nghĩ là sẽ khó thực hiện được vì các chiếc phản lực phải bay gần tốc độ âm thanh. Khi điều này xảy ra, trong phạm vi chuyển âm - transonic (Mach 0.8–1.2), không khí xung quanh máy bay đạt tốc độ siêu âm, tạo ra sóng xung kích cục bộ. Ở airshow đâu có ai cho phép bay tốc độ mach 1 vì sẽ tạo ra Sonic boom nguy hiểm cho người xem. Vì vậy cần phải xa người xem, và phi công phải bay ở tốc độ gần mach 1 thôi. Và đúng như tên gọi callsign của phi công F-35 Demo năm nay, nữ phi công Thiếu tá Melanie "MACH" Kluesner đã đẩy chiếc F-35 bay đến ngưỡng siêu âm trong 1 lần bay High-speed pass. Chụp xong xem lại trong máy mới giật mình không ngờ mình chụp được cảnh này.
Shock Waves by Joseph luong, on Flickr