Trang 10 / 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 891011 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 91 đến 100 / 108

Chủ đề: Du Lịch Miền Balkan Ở Đông Âu

  1. #91
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,004
    Trieste còn nhiều nơi để thăm viếng, tùy sức khỏe và du khách muốn xem gì. Đây là Nhà Thờ Saint Spyridon (Church) theo phái Chính Thống của người Serbs, bên ngoài trông rất lớn nhưng em không vào bên trong.

    L1010239 by Dat's Photos, on Flickr

    Tòa nhà Stock Exchange của Trieste. Trước tòa nhà là bồn nước với tượng của Triton.

    L1010271 by Dat's Photos, on Flickr

    Quảng trường Thống Nhất Ý (Piazza dell Unità d'Italie), rất lớn với Tòa Đô Chính nhìn ra biển.

    L1010248-2 by Dat's Photos, on Flickr

    Trước Tòa Đô Chính có một nhóm tượng, tượng trưng cho bốn lục địa (Á, Âu, Phi, và Mỹ). Em không thấy đẹp bằng các tượng ở Rome và Florence.

    L1010269 by Dat's Photos, on Flickr

    Hôm ấy có triển lãm xe cổ, đa số là xe Ý, nhưng họ trưng một chiếc của Pháp có lẽ vì một trong hai người thiết kế là người Ý. Có bác nào nhận ra không? Đó là chiếc Citroën Traction Avant.

    L1010532 by Dat's Photos, on Flickr

    L1010530 by Dat's Photos, on Flickr

  2. #92
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,004
    Nhưng em thấy đẹp nhất là Canale Grande, một kênh nước được đào trong khoảng 1754-1756. Đầu của kênh là Nhà Thờ Sant’Antonio Nuovo, nhà thờ Công Giáo lớn nhất thành phố, và kênh chảy ra Vịnh Trieste. Hai bên kênh là các tòa nhà cổ xưa và các quán ăn.

    L1010243-2 by Dat's Photos, on Flickr

    L1010281 by Dat's Photos, on Flickr

    L1010291-2 by Dat's Photos, on Flickr

  3. #93
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,004
    Hôm nay em dắt các bác đi thăm Museo d’Antichità J.J. Winckelmann, một VBT của thành phô Trieste phần lớn chuyên về đồ cổ của Ai Cập, Hy Lạp, và Ý. VBT được đặt tên theo Johann Joachim Winckelmann (1717-1768), nhà khảo cổ người Đức và học giả về lịch sử của nghệ thuật, nhưng mất ở Trieste.

    Em chưa bao giờ chủ ý chụp ảnh người trong các cuộc du lịch và đây là lần đầu tiên em xin chụp một phụ nữ Ý trên đường vào VBT. Em thấy cô ta đứng chờ ai và mạnh dạn hỏi "Bella faccia" cho tôi xin một tấm ảnh được không? Hai chữ này làm cô ta ngoẻn miệng cười thân thiện, thế là em có tấm ảnh một cô gái Ý dễ thương cho các bác xem! 😀

    L1010310 by Dat's Photos, on Flickr

    Người ta đặt mộ của JJ Winckelmann trong khuôn viên VBT, chắc là vì công lớn của ông về khảo cổ và lịch sử nghệ thuật.

    L1010322 by Dat's Photos, on Flickr

    Theo Tây Phương thì trên mộ thường có một thiên thần ủ rũ ôm hay dựa vào chân dung của người mãn phần, và ở dưới là một cảnh trạm trổ về cuộc đời người đó.

    L1010319 by Dat's Photos, on Flickr

    L1010320 by Dat's Photos, on Flickr

    Trong cảnh sau, từ phải qua trái, Winckelmann là người cầm đuốc đứng trước đống đồ cổ dưới đất, sau ông là bẩy nữ thần đại diện cho bẩy nghệ thuật hội họa, điêu khắc, kiến trúc, sử, luận (critique), triết, và khảo cổ.

    L1010321 by Dat's Photos, on Flickr

  4. #94
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,004
    Em chỉ chụp tượng trưng những gì dễ chụp vì VBT này có nhiều bộ sưu tầm gom góp từ bao lâu và khắp nơi. Vì không có chỗ nên họ để các cổ vật sát vào nhau.

    Các đồng vàng La Mã và nón sắt của lính.

    L1010355 by Dat's Photos, on Flickr

    L1010359 by Dat's Photos, on Flickr

    Hòm Ai Cập, trong còn xác đã được tẩm niệm và hòm và nắp bằng đá granite.

    L1010363 by Dat's Photos, on Flickr

    L1010374 by Dat's Photos, on Flickr

    Các gia đình quyền quý Ai Cập thường chôn trong mộ các tượng nhỏ chừng một gang tay.

    L1010369 by Dat's Photos, on Flickr

  5. #95
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,004
    Và đây là các tượng bằng đất sét mà em rất thích vì cái nét tạc của người điêu khắc, không thể rõ và thật hơn!

    L1010436 by Dat's Photos, on Flickr

    L1010437 by Dat's Photos, on Flickr

  6. #96
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,004
    Trước khi chia tay Trieste, em đến thăm một VBT về nghệ thuật Á Đông mang tên Museum of Oriental Art. VBT này nằm ngay khu Quảng Trường Thống Nhất Ý. Về các bộ sưu tầm thì VBT này có các bình lọ, chén đĩa, quần áo vua chúa của Tàu, không có gì đặc sắc. Các đồ cổ còn lại là kiếm, và tranh vẽ của Nhật. Món đồ cổ nổi bật nhất là bức tranh "The Great Wave off Kanagawa" mà em không ngờ VBT này có. Bức tranh này không phải là vẽ mà là in từ khuôn được khắc trên gỗ bởi Hokusai (1760-1849) và là bức đầu tiên trong bộ tranh 36 Góc Nhìn Núi Phú Sĩ (Thirty-Six Views of Mount Fuji). Nhìn kỹ trong tranh thì thấy ba chiếc thuyền đang bị sóng nhồi ngoài khơi Kanagawa.

    L1010488 by Dat's Photos, on Flickr

    VBT này chỉ có hai tấm của Hokusai. Một góc nhìn nữa trong bộ tranh.

    L1010491 by Dat's Photos, on Flickr

    Ngoài ra còn có các bức tranh khác, nhưng em không biết tên họa sĩ và không đọc được thơ bằng tiếng Nhật.

    L1010457 by Dat's Photos, on Flickr

    L1010502 by Dat's Photos, on Flickr

    Ciao Trieste, arrivederci!

  7. #97
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,563
    Grazie.

    Em trước giờ thấy nhiều bức ảnh sóng & núi Phú Sĩ nhưng không biết rằng tất cả đều copy hoặc ảnh hưởng từ bức The Great Wave off Kanagawa này. Đọc thêm mới biết giờ trên thế giới chỉ còn chừng 100 phiên bản original. Ở VBT Tokyo cũng có tấm này, nhưng hình như họ cất đi không trưng bày cho công chúng thì phải.
    hm...

  8. #98
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,004
    Quote Được gửi bởi joseph.luong View Post
    Grazie.

    Em trước giờ thấy nhiều bức ảnh sóng & núi Phú Sĩ nhưng không biết rằng tất cả đều copy hoặc ảnh hưởng từ bức The Great Wave off Kanagawa này. Đọc thêm mới biết giờ trên thế giới chỉ còn chừng 100 phiên bản original. Ở VBT Tokyo cũng có tấm này, nhưng hình như họ cất đi không trưng bày cho công chúng thì phải.
    Bới vậy em mới ngạc nhiên là nhìn thấy tấm tranh này trong một VBT ở Trieste! Không phải VBT nào cũng có. Nói thêm về bức tranh, người Nhật đọc/xem từ phải qua trái, như vậy họ xem bức tranh từ phải qua trái và sẽ thấy Phú Sĩ Sơn trước khi thấy ngọn sóng. Em thấy như vậy khi ngắm tranh sẽ cảm thấy cảnh hài hòa hơn. Mình vì quen mắt, sẽ quét mắt từ trái sang phải đi theo ngọn sóng, thay vì như người Nhật, quét mắt từ phải sang trái để được sóng "đập" vào mặt, hay hơn!

  9. #99
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,004
    Em giã từ Trieste và nước Ý để tiếp tục chuyến đi đến CVQG Plitvice Lakes ở Croatia. Em lái xe dọc bờ biển băng qua Slovenia trước khi trở vào lãnh thổ Croatia và từ đó đi xâu vào đất Croatia. Tưởng đi đầu tháng 6 công viên sẽ vắng trẻ con, ai dè người lớn cũng đông! Đi vào mùa hè còn đông hơn nữa, đa số du khách lái xe hoặc đi xe bus đến từ những quốc gia láng giềng trong vùng EU.

    Em ở ngay trong công viên vì rất tiện lợi, giá phòng cao nhưng khách sạn bao vé vào cổng cho 2 ngày, ăn buffet 2 bữa mỗi ngày, và chỗ đậu xe. Du khách đi bộ 10 phút là đến bờ hồ để lấy phà đi xem thác nước.

    Bến phà chính P1 để từ đây du khách đi P2 hoặc P3, hai điểm khởi đầu của hai lối đi xem thác nước khác nhau. Rất đông nhưng cũng rất có trật tự, không chen lấn và phà đi lại xuốt ngày, cứ 10 phút là có một chuyến. Một điểm hay nữa là phà chạy bằng động cơ điện.

    L1010609 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_5039 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_5043 by Dat's Photos, on Flickr

  10. #100
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,004
    CVQG Plitvice Lakes này là nơi lý tưởng để chụp ảnh phơi sáng các thác nước, có rất nhiều thác, tất cà đều nhỏ chứ không rộng và cao. Tưởng là chụp dễ nhưng chính ra rất khó! Khó không phải tại người cầm máy hoặc thiết bị, mà cái khó là các yếu tố ngoại lai ít người biết đến hoặc có kinh nghiệm. Đó là 90% lối đi là cầu gỗ bắc trên mặt nước và vì cầu không chắc và đông người trên cầu nên hầu như lúc nào cầu cũng rung, chụp cảnh thác phơi sáng quả là một cực hình! Điểm khó khăn thứ nhì là cầu hẹp, bề ngang chỉ chừng 1 mét, tối đa 1.5 m, dòng người đi lại chậm chạp. Chụp phơi sáng là phải cần đến tripod và nó sẽ cản và làm phiền người đi lại không ít! Nhất là khi thay máy hoặc thay ống kính, em phải làm chớp nhoáng để giảm thiểu sự bất bình của người khác.

    Đó là lời cảnh báo cho các bác nào muốn đi, không dễ tí nào khi muốn chụp phơi sáng! Sau đây là những bức ảnh tượng trưng của các cầu gỗ.

    L1010617 by Dat's Photos, on Flickr

    L1010605 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_4946 by Dat's Photos, on Flickr

Trang 10 / 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 891011 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •