Trang 8 / 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 678910 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 71 đến 80 / 110

Chủ đề: Du Lịch Miền Balkan Ở Đông Âu

  1. #71
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,005
    Em phục sát đất về kiến thức Thiên Chúa Giáo của bác JL, ngoài cái trí nhớ của bác. Em là người ngoại đạo nhưng thích chụp cảnh nhà thờ, tranh vẽ diễn tả các nhân vật hay hoạt cảnh trong Thánh Kinh, và thích nghe bác JL kể chuyện diễn giải. Windypham là người có đạo mà còn nể, nói chỉ em! Em treo lại hai tấm ảnh tranh vẽ mà bác JL nhắc ở trên. Em để ý là bao giờ tranh vẽ có Maria Mác-đa-la là y như rằng có bình dầu bên cạnh hoặc trong tay Maria Mác-đa-la. Bây giờ mới biết.

    Le Repas chez Simon, chụp trong Le Louvre. Maria Mác-đa-la ở bên trái bức tranh, dưới chân Chúa Giêsu.

    L1030405 by Dat's Photos, on Flickr

    Noli me Tangere. Chụp trong The National Gallery, London

    L1020128e by Dat's Photos, on Flickr

  2. #72
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,005
    Quote Được gửi bởi windypham View Post
    @joseph.luong: em cám ơn bác vì những thông tin bác chia sẻ, ngay cả 1 người Công Giáo như em vẫn còn rất nhiều điều cần học hỏi. Mỗi lần đọc Kinh Thánh hoặc đi lễ hàng tuần nghe Cha giảng lễ dù hàng năm bài giảng vẫn vậy nhưng em luôn được cảm nghiệm những điều mới mẻ.
    @vankhoa: lâu lâu em ngoi lên hehe comment để bác thấy rằng mình không độc thoại mà vẫn luôn có bạn đồng hành
    Cám ơn Phong rất nhiều. Anh cũng nghĩ hoặc hy vọng mình không độc thoại. Diễn đàn đã vắng nên cố gắng níu kéo đọc giả bằng cách đóng góp hình ảnh của các cuộc du lịch đây đó. Ai cũng đóng góp như vậy thì diễn đàn đã không tẻ nhạt.

  3. #73
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,005
    Em kéo các bác đi chơi tiếp ở Ljubljana. Cách phát âm chữ Ljubljana tưởng là khó vì làm sao phát âm hai mẫu tự L và J đi liền với nhau? Hóa ra đơn giản hơn mình nghĩ vì âm L bị câm nên phát âm chỉ còn jub ja na.

    Để có một khái niệm tổng quát về Ljubljana, mời các bác leo lên xe tram đi một vòng phố. Xe này được ráp tại Đức, sườn của đầu máy được lấy từ xe Toyota Landcruiser, nhưng động cơ chạy bằng điện, một lần charge đủ chạy cho cả ngày. Hãng có 2 xe tram thay phiên nhau chở khách.

    L1001417 by Dat's Photos, on Flickr

    L1001299 by Dat's Photos, on Flickr

    Ngắm phố phường từ trên xe tram cũng vui. Tượng của Valentin Vodnik, một nhà báo, tu sĩ, và nhà thơ nổi tiếng của Slovenia.

    L1001327 by Dat's Photos, on Flickr

    Tại một đầu Cầu Rồng.

    L1001330 by Dat's Photos, on Flickr

    Hàng quán. Cuộc sống nhàn hạ, savoir vivre, không hối hả như ở "quê" em!

    L1001333 by Dat's Photos, on Flickr

    Ljubljana Castle.

    L1001349 by Dat's Photos, on Flickr

    L1001352 by Dat's Photos, on Flickr

  4. #74
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,005
    Nhà Thờ St. John the Baptist, nhà thờ này khá mới, được xây trong khoảng 1929-1932.

    L1001367 by Dat's Photos, on Flickr

    National Gallery of Slovenia. Em sẽ đưa các bác đi thăm sau.

    L1001393 by Dat's Photos, on Flickr

    L1001395 by Dat's Photos, on Flickr

    Lại hàng quán.

    L1001397 by Dat's Photos, on Flickr

    Slovenia National Theatre Opera and Ballet Ljubljana.

    L1010058 by Dat's Photos, on Flickr

    Tàn tích còn lại của thời Đế Chế La Mã.

    L1001376 by Dat's Photos, on Flickr

    L1001379 by Dat's Photos, on Flickr
    Được sửa bởi Văn Khoa lúc 01:21 PM ngày 04-07-2025

  5. #75
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,005
    Sau xe tram, em đi bộ khắp phố cổ Ljubljana với Leica Q3, máy ảnh mà em dùng nhiều nhất trong các chuyến đi từ trước đến nay, có thể đến 70-80%. Và lý do là máy nhỏ gọn, cho ảnh đẹp và rõ nét. Nhưng cả chuyến đi qua nhiều thắng cảnh, em chỉ gặp một du khách cầm máy Leica Q, em chỉ thấy thoáng qua nên không biết đời nào. Điều này không quan trọng vì tất cả Leica Q, Q2, Q3 đều cho ảnh rất ưng ý.

    Quảng trường Prešeren (Square), ngay trung tâm phố cổ với tượng của Prešeren và Franciscan Church of the Annunciation với một màu hồng đặc biệt. France Prešeren (1800-1848) là một đại thi hào của Slovenia với nhiều tác phẩm được dịch ra ngoại ngữ. Bởi vậy tượng của ông được đặt nơi quan trọng nhất của thủ đô, trước cửa Nhà Thờ Franciscan Church of the Annunciation, nhà thờ này được xây trong khoảng 1646 1660.

    L1001288 by Dat's Photos, on Flickr

    L1001289 by Dat's Photos, on Flickr

    L1001290 by Dat's Photos, on Flickr

    Và đây là Ljubljana Cathedral, còn được gọi là Saint Nicholas's Church, hoặc Cathedral of Saint Nicholas, được xây trong khoảng 1701-1706. Nhà thờ này cũng là Tòa Tổng Giám Mục của Ljubljana, rất lớn, đi đâu lạc cứ nhìn tháp chuông trở về là hết lạc.

    L1001421 by Dat's Photos, on Flickr

    L1001294 by Dat's Photos, on Flickr

    Ljubljana Cathedral có bao nhiêu cửa bằng đồng thì em không biết nhưng em chụp được hai cửa. Em đoán là cửa được đúc với chuyện kể về cuộc đời của một người có công với đạo hoặc một Thánh đã vì đạo.

    L1001295 by Dat's Photos, on Flickr

    L1001419 by Dat's Photos, on Flickr

  6. #76
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,005
    Phố xá tiêu biểu trong phố cổ, rộng thênh thang và không có xe cộ ngoài xe đạp, một phương tiện di chuyển rất phổ thông ở Ljubljana.

    L1001309 by Dat's Photos, on Flickr

    L1001293 by Dat's Photos, on Flickr

    L1001323 by Dat's Photos, on Flickr

    L1001418 by Dat's Photos, on Flickr

  7. #77
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,564
    @windypham Cũng như bác em vẫn tiếp tục học hỏi những điều mới mặc dù có nhiều đoạn Kinh Thánh đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Bên US truyền giáo cũng rất mạnh. Và vì vậy thông tin về đạo rất nhiều và bổ ích. Kinh Thánh cũng đa dạng, từ loại Study Bible cho đến Bible + những lời bàn của các Giáo Phụ, vv. Sách thì phải nói rất nhiều tác phẩm hay, ví dụ như Your Life is Worth Living của Cố GM Fulton Sheen. Kênh Youtube cũng nhiều video rất hay và bổ ích, ví dụ như cuộc đối thoại với Lm. Andrew Dalton là chuyên gia nổi tiếng thế giới về lãnh vực tìm hiểu chiếc Khăn Liệm thành Turin - Shroud of Turin. Tiếc là các nguồn đều là tiếng Anh và vẫn chưa có Viet sub. Em cũng muốn dịch sang Viet sub nhưng vẫn chưa có dịp thuận tiện để làm.


    Em cũng cám ơn bác Văn Khoa đã đi khắp nơi và chụp những tác phẩm nghệ thuật Công giáo nổi tiếng. Nhờ bác chụp, và quan trọng là...hỏi nên em mới có cơ hội tìm hiểu để trả lời. Nhờ đó mới học được thêm nhiều điều hay và bổ ích.

    Và cũng có lúc bác không hỏi mà em cũng tự trả lời 😅
    Vì tò mò 2 cánh cửa đồng nên em tìm thêm thông tin. Ljubljana Cathedral có 2 cánh cửa đồng và được lắp đặt vào năm 1996 để kỷ niệm chuyến thăm của Đức Giáo hoàng John Paul II và 1250 năm Công giáo có mặt tại Slovenia.

    Cửa Slovene (Lối vào chính): Do nghệ sĩ Tone Demšar thiết kế, khắc họa những khoảnh khắc quan trọng trong lịch sử Slovenia, tập trung vào 1.250 năm Công giáo tại khu vực. Các hình phù điêu bao gồm các cảnh như Cuộc Thập tự chinh, Slovenia độc lập năm 1991, và hình ảnh Giáo hoàng John Paul II nhìn từ một cửa sổ ở phía trên.

    Cửa Ljubljana (Lối vào bên):
    Do nghệ sĩ Mirsad Begić thực hiện. Cửa này tôn vinh lịch sử của giáo phận Ljubljana, khắc họa sáu vị Giám Mục Ljubljana thế kỷ 20 với mũ mitra (mũ giám mục), nằm phía trên thi thể Chúa Kitô được bao bọc.

    Em hóng tiếp các ảnh dạo phố của bác.
    hm...

  8. #78
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,005
    Cám ơn bác JL, không phải một lần mà nhiều lần. Không có bác thì em chỉ biết hai cánh cửa bằng đồng với nhiều chi tiết nổi chứ không biết gì hơn! Sự tò mò đôi khi rất hữu ích vì nó làm mình chịu khó học hỏi, tìm thêm nhiều thông tin lạ và hay!

    Phố cổ Ljubljana có một con hẻm dài mang tên Ključavničarska Ulica (Đường Thợ Khóa), giữa con hẻm là một rãnh nước bằng đồng và trong rãnh nước đó có bao nhiêu là khuôn mặt. Theo chuyện kể về nguồn gốc thì điêu khắc gia Jakov Brdar lấy cảm hứng từ một tác phẩm của nhà thơ Rainer Maria Rilke về nét mặt của con người khi biểu lộ tình cảm. Jakov Brdar tạc khoảng 700 khuôn mặt với trình độ hỷ, nộ, ái, ố khác nhau của con người và đặt trong rãnh nước này. Em phục cái tài của điêu khắc gia này vì làm sao có thể tưởng tượng được ngần ấy nét mặt để tạc và theo em, cái hay là nét méo mó rất phức tạp, quái dị, có vẻ châm biếm, trêu trọc, và không khuôn mặt nào giống nhau!

    L1001311 by Dat's Photos, on Flickr

    L1001313 by Dat's Photos, on Flickr

    L1001317 by Dat's Photos, on Flickr

    L1001318 by Dat's Photos, on Flickr

    Đầu hẻm là một vòi nước cũng quái không kém!

    L1001320 by Dat's Photos, on Flickr

    L1001307 by Dat's Photos, on Flickr

  9. #79
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,005
    Mời các bác lên thuyền dạo trên Sông Ljubljanica.

    L1001448 by Dat's Photos, on Flickr

    L1010019 by Dat's Photos, on Flickr

    L1010022 by Dat's Photos, on Flickr

    L1010024 by Dat's Photos, on Flickr

    L1010029 by Dat's Photos, on Flickr

    Dạo chơi trên sông xong thì vào một tiệm kem nổi tiếng của Ljubljana. Ngoài kem họ có cà phê và bánh ngọt, tiệm khá đông!

    L1010048 by Dat's Photos, on Flickr

    L1010052 by Dat's Photos, on Flickr

  10. #80
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,005
    Trước khi rời Ljubljana, em đưa các bác đến thăm Viện Bảo Tàng Quốc Gia Slovenia. VBT này đã hơn 200 tuổi và có những bộ sưu tầm cổ vật trứ danh, em chụp qua loa thôi chứ nhiều lắm, chụp không thể hết!

    Ngay cả tòa nhà cũng có kiến trúc đẹp. Em không có tấm nào chụp nguyên cả VBT, với 28 mm thì em phải đứng xa.

    L1010060 by Dat's Photos, on Flickr

    Cửa vào có đầm đứng chào và bên trong cũng vậy, tay vịn cầu thang cũng đầy các các tượng tạc.

    L1010059 by Dat's Photos, on Flickr

    L1010061 by Dat's Photos, on Flickr

    L1010062 by Dat's Photos, on Flickr

    L1010063 by Dat's Photos, on Flickr

Trang 8 / 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 678910 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •