Trang 7 / 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 56789 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 61 đến 70 / 108

Chủ đề: Du Lịch Miền Balkan Ở Đông Âu

  1. #61
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,004
    Diện tích trong nhà còn lại của lâu đài được làm một viện bảo tàng để trưng các cổ vật liên quan đến đời sống của dân chúng trong thời Trung Cổ. Vũ khí hầu hết là kiếm, đao, cung tên, nỏ, áo giáp chiếm nguyên một từng lầu, nhưng em không chụp vì khó và toàn những thứ không hợp. Tuy vậy, em có ba tấm ảnh tượng trưng.

    L1001193 by Dat's Photos, on Flickr

    L1001171 by Dat's Photos, on Flickr

    Em thích bộ sưu tầm các ống điếu này, rất công phu mới được đầy đủ như vậy.

    L1001188 by Dat's Photos, on Flickr

  2. #62
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    L1001231 by Dat's Photos, on Flickr
    Cool capture Bác Vǎn Khoa. Em rất thích mấy dây leo trên tường đá. Góc hình này nhìn Very poetic.
    Được sửa bởi BonVoyage lúc 02:24 PM ngày 30-06-2025

  3. #63
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,004
    Quote Được gửi bởi BonVoyage View Post
    Cool capture Bác Vǎn Khoa. Em rất thích mấy dây leo trên tường đá. Góc hình này nhìn Very poetic.
    Em cũng thích tấm này. Như một bức tranh tiêu biểu cho sự tương trợ; tường không có giàn cây leo thì trơ trụi, cây leo mà không có gì bám vào thì cũng không lên nổi, và bàn rượu tô điểm thêm cho bức tranh.

    Trời đang đổ hột, khách cứ ra vào trong hầm rượu, các bà Á Đông thì thích ngồi trên ghế, ngoẻn miệng cười dơ hai nhón tay để cho bà khác chụp bằng iPhone. Mình cầm máy đang chờ mà họ cứ thay phiên nhau bằng từng chiếc iPhone. Cuối cùng cũng được một tấm!

  4. #64
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,004
    Em đã treo hết ảnh chụp của Lâu Đài Bled, nhưng từ nơi đây, có một góc để nhìn về một hòn đảo giữa Hồ Bled, nơi có (Nhà Thờ) Church of the Mother of God. Dĩ nhiên chỉ có một phía nên em cố gắng chụp với nhiều tiêu cự với 24-200, và vì trời âm u nên rất khó chỉnh màu, dù với LR. Chung quanh Hồ Bled, Bled Castle là chỗ duy nhất để nhìn nhà thờ từ trên cao.

    NZ7_4623- by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_4629 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_4638 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_4612 by Dat's Photos, on Flickr

    Và hai tấm với Leica Q3 (28mm).

    L1001218 by Dat's Photos, on Flickr

    L1001149 by Dat's Photos, on Flickr
    Được sửa bởi Văn Khoa lúc 01:40 PM ngày 01-07-2025

  5. #65
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,004
    Em xuống lâu đài, lái xe vòng sang bên kia hồ để lấy tàu "pletna" sang Đảo Bled. Pletna là loại tàu đặc biệt chỉ được làm cho dịch vụ chuyên chở du khách giữa bờ hồ và Đảo Bled. "Động cơ" của tàu là hai cánh tay lực lưỡng của anh lái tàu để điều khiển hai mái chèo. Phần ngập nước của mái chèo có diện tích khá lớn để đẩy con thuyền. Mỗi tàu chở được khoảng 10 người nặng ký, hoặc 12-14 người ... như em!

    Bến tàu nhìn về Đảo Bled.

    L1001276 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_4754 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_4659 by Dat's Photos, on Flickr

  6. #66
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,004
    Tàu sắp cập bến trên đảo. Mấy anh lái tàu thật điêu luyện, gần đến thì quay tàu, cho đít vào trước. Vì đáy của đít tàu phẳng nên tàu nằm gọn trên bờ gỗ, anh lài tàu nhảy xuống, cột dây xích lại, thế là tàu không tròng trành, khách an toàn bước ra, chẳng cần vịn vào gì. Từ bến tàu, leo 99 bậc thang đá mới lên đến nhà thờ. Họ giới hạn thời gian vì đông, mỗi tàu chỉ được neo 40-45 phút thôi.

    NZ7_4742 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_4739 by Dat's Photos, on Flickr

    L1001239 by Dat's Photos, on Flickr

    L1001243 by Dat's Photos, on Flickr

  7. #67
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,004
    Với không gian và thời gian đều hẹp, cộng với trời mưa làm em cảm thấy bị giới hạn, chẳng chụp choẹt gì được. Họ có bán vé vào trong nhà thờ xem, nhưng chẳng có nhiều thì giờ nên em không mua. Do dó em chỉ chụp hai tấm ảnh làm kỷ niệm. Tháp chuông của Church of the Mother of God được xây vào cuối thê kỷ thứ 17 và là một kiến trúc đứng một mình, không dính với các tòa nhà chung quanh.

    L1001270 by Dat's Photos, on Flickr

    Góc phải, bên dưới của tấm ảnh trên có tượng rất cổ của St. Mary Magdalene, Thánh bổn mạng của các người đi hành hương. St. Mary Magdalene cầm hai bình, một bình chứa dầu và bình kia chứa lệ ăn năn. Xin bác JL cắt nghĩa cho em ý nghĩa của hai bình này và thế nào là Thánh bổn mạng của các người hành hương. Lời giải thích của bác sẽ làm thớt đầy đủ hơn, cám ơn bác JL trước.

    L1001258 by Dat's Photos, on Flickr

    Ngồi trên thuyền pletna trở về bờ, em có dịp chụp nhà thờ từ mặt hồ. Ngồi trên thuyền ở vị thế không tiện, em phải quay người 180 độ, bấm máy liên tục, hy vọng sẽ có một tấm ảnh ưng ý. Hạt mưa bắn vào mặt, vào máy, nhưng em nghĩ sẽ không có dịp trở lại nên thôi kệ!

    NZ7_4646 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_4686 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_4697 by Dat's Photos, on Flickr

    Và cũng không quên nhìn lên Bled Castle một lần cuối.

    NZ7_4748 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_4654 by Dat's Photos, on Flickr

    Đi bộ dọc theo bờ hồ đến chỗ gửi xe, em chụp được tấm sau, coi như để kết thúc chuyến đi thăm Bled.

    NZ7_4818 by Dat's Photos, on Flickr

  8. #68
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,004
    Lái xe từ Hồ Bled về Ljubljana mất khoảng dưới 1 tiếng. Ljubljana là thủ đô của Slovenia, một thành phố rất cổ, con người đã đến cư ngụ tại đây từ năm 2000 trước Công Nguyên. Với nhiều biến cố lịch sử, quốc gia này nằm dưới sự quản lý của các đế chế như La Mã, Austria-Hungary, Đức, Ý. Sau khi Yugoslavia sụp đổ, Slovenia mới thực sự trở thành một nước độc lập.

    Em ở rất gần phố cổ, nhưng khác với những phố cổ khác, phố cổ ở Ljubljana không còn các tường thành, tuy còn rải rác các dấu tích của thời Đế Chế La Mã. Từ chỗ em ở xuống phố là phải qua "Dragon Bridge", Cầu Rồng với bốn con rồng ở hai bên đầu cầu. Rồng cũng là quốc vật của Slovenia.

    L1001282 by Dat's Photos, on Flickr

    L1001286 by Dat's Photos, on Flickr

    L1001442 by Dat's Photos, on Flickr

    Đây là Cầu Rồng bắc qua Sông Ljubljanica.

    L1001439 by Dat's Photos, on Flickr

    Dọc theo hai bên cầu là những trụ đèn rất đặc biệt. Điểm đặc biệt là chân đèn là các con chim diều hâu với thân là thú 4 chân, chắc là một con thú trong huyền thoại Hy Lạp.

    L1001284 by Dat's Photos, on Flickr

    L1001446 by Dat's Photos, on Flickr

    L1001445 by Dat's Photos, on Flickr

  9. #69
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,563
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    Góc phải, bên dưới của tấm ảnh trên có tượng rất cổ của St. Mary Magdalene, Thánh bổn mạng của các người đi hành hương. St. Mary Magdalene cầm hai bình, một bình chứa dầu và bình kia chứa lệ ăn năn. Xin bác JL cắt nghĩa cho em ý nghĩa của hai bình này và thế nào là Thánh bổn mạng của các người hành hương. Lời giải thích của bác sẽ làm thớt đầy đủ hơn, cám ơn bác JL trước.

    L1001258 by Dat's Photos, on Flickr
    Không biết bác Văn Khoa có còn nhớ, bác đã có chụp 2 tấm tranh vẽ liên quan đến vị Thánh nữ này. Một tấm là Noli me tangere trong viện bảo tàng Luân Đôn (trong mục đi chơi Luân Đôn của bác), và tấm kia là Le Repas chez Simon bác chụp trong Le Louvre (em có bàn đến tác phẩm này trong mục Via Pulchritudinis).

    Mary Magdalene, tiếng Việt gọi là Maria Mác-đa-la, hay Mag-đa-lê-na. Cô là một trong những người đi theo Chúa Giêsu sau khi được Chúa chữa khỏi, và đã chứng kiến Chúa chịu đóng đinh và phục sinh. Truyền thống cho cô Maria Mác-đa-la là nhân vật nữ trong câu chuyện “người phụ nữ tội lỗi đã được tha thứ và đã yêu mến Chúa nhiều” trong Tin Mừng Luca, chương 7:36-50, mặc dù Luca không đề cập tên nhân vật nữ trong câu chuyện.

    Trong Tin Mừng theo Luca có ghi: “…đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên.“ Và vì vậy mà bình đựng dầu thơm là biểu tượng rất quen thuộc gắn liền với Thánh Maria Mác-đa-la trong các tác phẩm nghệ thuật. Bình đựng dầu thơm, qua câu chuyện trên, mang ý nghĩa của sự sám hối và tình yêu của Thánh nữ dành cho Chúa Giêsu.

    Ngoài ra có những biểu tượng khác khá phổ biến đó là mái tóc dài (gợi nhớ việc cô lau chân cho Chúa Giêsu bằng tóc), hộp sọ (bản chất thoáng qua của cuộc sống, sư ăn năn, hướng đến đời sống tâm linh), sách hay cuộn giấy, cây thánh giá.

    Về bình thứ hai bác Văn Khoa có nhắc đến thì em không tìm được thông tin về biểu tượng này. Có thể vì biểu tượng này chỉ được dùng ở vùng này chăng?
    Bác có cho biết bình thứ 2 là bình lệ ăn năn thì cũng có thể vì cũng liên quan đến trình thuật Luca mà em đề cập ở trên.
    “… một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành…Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người.
    Sau đó Chúa Giêsu cũng nói: “Ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông: nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau…tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều…”

    Patron Saint - Thánh bổn mạng, còn gọi là Thánh quan thầy hay Thánh bảo trợ là một vị thánh sẽ là đấng che chở, gìn giũ và cầu bầu cho người lấy thánh đó làm đấng bảo trợ. Các Thánh là những người đã hoàn tất cuộc sống trần gian và về với Chúa trong vinh quang. Có thể chắc chắn rằng các vị ấy đã ở trên Thiên Đàng. Họ là những người được Giáo hội công nhận là đã sống đời sống đạo đức, thánh thiện, là mẫu gương cho tín hữu noi theo.

    Giống như việc có một người bạn đặc biệt ở trên thiên đàng, người đã sống một cuộc đời thánh thiện và giờ đây có thể giúp đỡ chúng ta thông qua lời cầu nguyện. Đây không phải là thần thánh để thờ cúng. Công giáo chỉ tôn thờ Thiên Chúa. Các vị thánh thì được các tín hữu tôn kính. Có thể hiểu thánh bổn mạng như một người cố vấn hoặc người bảo vệ tinh thần, như một người thầy hoặc người thân yêu luôn sẵn sàng hỗ trợ cách thiêng liêng và cầu nguyện cho ta.
    Có thể có Thánh bổn mạng cho cá nhân, nhóm, địa phương, nhà thờ, quốc gia, công việc, vv…
    Theo truyền thống thì sau khi chứng kiến Chúa Giêsu phục sinh, Thánh Maria Mác-đa-la đã thực hiện một hành trình dài từ Galilê (Do Thái ngày nay) đến miền nam nước Pháp (Provence). Thánh nữ sống một cuộc đời ẩn dật và chuyên cầu nguyện suốt 30 năm trong một hang động tại Sainte-Baume. Cuộc đời của Thánh nữ là một hành trình dài cả về thể lý lẫn tâm hồn. Theo Chúa Giêsu, chứng kiến cái chết và sự sống lại của Ngài, đến việc sống ẩn dật và cầu nguyện.Vì vậy, người Công giáo chọn bà làm thánh bổn mạng cho những người hành hương, là những người cũng lên đường để tìm kiếm sự bình an, chữa lành, hoặc đơn giản là đi tìm Chúa.
    hm...

  10. #70
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,422
    @joseph.luong: em cám ơn bác vì những thông tin bác chia sẻ, ngay cả 1 người Công Giáo như em vẫn còn rất nhiều điều cần học hỏi. Mỗi lần đọc Kinh Thánh hoặc đi lễ hàng tuần nghe Cha giảng lễ dù hàng năm bài giảng vẫn vậy nhưng em luôn được cảm nghiệm những điều mới mẻ.
    @vankhoa: lâu lâu em ngoi lên hehe comment để bác thấy rằng mình không độc thoại mà vẫn luôn có bạn đồng hành
    D850+20-35D,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

Trang 7 / 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 56789 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •