Trang 5 / 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 34567 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 41 đến 50 / 108

Chủ đề: Du Lịch Miền Balkan Ở Đông Âu

  1. #41
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,004
    Cảnh chụp từ đầu cầu. Mùa hè nhiều thanh niên kiếm tiền bằng cách xin tiền du khách sau đó biểu diễn nhảy xuống sông từ giữa cầu.

    L1000735 by Dat's Photos, on Flickr

    Đây là cảnh chụp từ Cầu Stari Most nhìn về thượng nguồn Sông Neretva. B&H là một quốc gia theo Đạo Hồi nhiều hơn là Orthodox và Catholic. Sơ sơ trong tấm ảnh có đến 4 Đền Hồi Giáo với tháp nhọn và cao. Ngôi đền HG giữa ảnh là Koski Mehmed Passha Mosque, có từ thế kỷ thứ 17. Bên tả ngạn của con sông là hàng quán của dân địa phương, tấp nập với dân du lịch.

    L1000740-HDR-2 by Dat's Photos, on Flickr

    Gần Cầu Stari Most có một cầu nữa cũng cổ không kém và cũng sụp đổ vì lụt và chiến tranh, đó là Cầu Xiêu Vẹo (Kriva Cuprija, tiếng Anh là Crooked Bridge) bắc qua Suối Rabobolja. Cầu được xây lại vào năm 2001 và là di sản UNESCO cũng như Cầu Stari Most.

    NZ7_4484 by Dat's Photos, on Flickr

    L1000752-2 by Dat's Photos, on Flickr

    Thử ảnh trắng đen.

    L1000752-1 by Dat's Photos, on Flickr

  2. #42
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,563
    Cảnh sông nước phố cổ dưới chân núi của Kotor và Mostar nhìn đẹp. Cảnh vật nên thơ, thích hợp đi dạo ngắm cảnh. Mệt thì ngồi quán nghỉ ngơi ngắm người qua lại. Đi chơi như vậy đúng là thư giãn nhẹ nhàng. Em cảm giác được khi xem các tấm ảnh chụp của bác.
    Bầu trời hôm bác đi có mây nhiều, tạo cảm giác dramatic khi chụp cảnh rộng. Em tưởng tượng nếu gặp nắng vàng chiếu xuống chân núi hoặc phố xá thì chắc ảnh lên cỏn đẹp & hùng vĩ nữa.
    hm...

  3. #43
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,004
    Quote Được gửi bởi joseph.luong View Post
    Cảnh sông nước phố cổ dưới chân núi của Kotor và Mostar nhìn đẹp. Cảnh vật nên thơ, thích hợp đi dạo ngắm cảnh. Mệt thì ngồi quán nghỉ ngơi ngắm người qua lại. Đi chơi như vậy đúng là thư giãn nhẹ nhàng. Em cảm giác được khi xem các tấm ảnh chụp của bác.
    Bầu trời hôm bác đi có mây nhiều, tạo cảm giác dramatic khi chụp cảnh rộng. Em tưởng tượng nếu gặp nắng vàng chiếu xuống chân núi hoặc phố xá thì chắc ảnh lên cỏn đẹp & hùng vĩ nữa.
    Đây là một trong những chuyến đi mà em thích nhất. Thích về nhiều điểm như phố xá an toàn, sạch sẽ, dân tình hiền hậu, thân thiện, cảnh đẹp nên thơ, và cổ kính. Đó là những đặc điểm mà khách du lịch nào cũng muốn được hưởng. Đi phố hỏi đường ai cũng tận tâm chỉ, đậu xe không có tiền lẻ bỏ vào máy họ cũng cho, một xã hội mà em chỉ thấy ở Nhật (ngày xưa, bây giờ thì khác rồi). Dân chúng có vẻ có cuộc sống nhàn hạ, không hối hả, và an phận. Tất cả các quốc gia em đi qua đều thanh bình như thế cả, làm em thích hơn các quốc gia Âu Châu khác. Nội cái không so mặt với ảnh trong passport khi qua biên giới đã làm mình ngạc nhiên rồi. Em highly recommend du lịch nơi đây, bác sẽ yêu mến miền này.

    Các ảnh đẹp của các phố cổ như Dubrovnik, Kotor, và Mostar đều được chụp trong nắng chiều. Ở Dubrovnik em có dịp chụp thành phố trong điều kiện đó, nhưng mỗi ngày đi bộ hơn 10 km, em mong về nhà đặt ba lô xuống, nghỉ ngơi cho ngày hôm sau chứ chẳng muốn chụp thêm nữa.

  4. #44
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,004
    Dù Mostar là nơi tạm ngưng để chụp ảnh Cầu Stari Most, em cũng dạo phố cổ để cho biết và mua một món quà lưu niệm, nhưng không chụp tấm ảnh nào. Sau đó em tiếp tục lên đường đến Sarajevo, thủ đô của Bosnia and Herzegovina. Hai điều kiện khi đi tìm nhà thuê cho chuyến đi của em là nhà gần trung tâm phố và có garage. Em tìm được một căn gần Latin Bridge, một chiếc cầu lịch sử bắc qua Sông Miljacka. Vào ngày 28 tháng 6, 1914, Bá Tước Archduke Franz Ferdinand của Áo, người kế vị Triều Đình Austria-Hungary bị ám sát tại đầu Bắc của Latin Bridge trong chuyến đi thăm TP Sarajevo. Sự kiện này đã châm ngòi cho Thế Chiến Thứ I.

    Đây là Latin Bridge, nơi ám sát ở bên tay phải.

    L1000763 by Dat's Photos, on Flickr

    L1000822 by Dat's Photos, on Flickr

    Chỗ này có một VBT với đầy đủ thông tin về vụ ám sát, họ có cả hình nộm của hai vợ chồng Bá Tước Archduke Franz Ferdinand khi rời Tòa Đô Chính Sarajevo.

    L1000810 by Dat's Photos, on Flickr

    L1000808 by Dat's Photos, on Flickr

    VBT trưng chiếc xe chở vợ chồng Bá Tước Archduke Franz Ferdinand khi bị ám sát.

    L1000814 by Dat's Photos, on Flickr

    L1000815 by Dat's Photos, on Flickr

  5. #45
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,004
    Thủ Đô Sarajevo tự hào là nơi gặp gỡ của hai nền văn hóa Đông và Tây với Đế Quốc Ottoman về phía Đông và Autria-Hungary về phía Tây.

    L1000803 by Dat's Photos, on Flickr

    L1000796 by Dat's Photos, on Flickr

    Đường phố và các kiến trúc cũng phản ảnh nơi gặp gỡ này. Đây là phố xá về phía Tây.

    L1000789 by Dat's Photos, on Flickr

    L1000791 by Dat's Photos, on Flickr

    Congregational Church of the Holy Mother, hay còn được gọi là Serbian Orthodox Cathedral.

    L1000770 by Dat's Photos, on Flickr

    L1000773 by Dat's Photos, on Flickr

    Và Nhà Thờ Cathedral of Jesus’ Sacred Heart.

    L1000777 by Dat's Photos, on Flickr

    L1000775 by Dat's Photos, on Flickr

  6. #46
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,004
    Và đây là về phía Đông với trung tâm là Baščaršija (Old Town, Phố Cổ) rất nhộn nhịp với Đền HG Havadža Durak (hoặc Đền Baščaršija). Đền này được xây vào năm 1528.

    L1000833 by Dat's Photos, on Flickr

    Em chụp lén cô này vì phụ nữ Hồi Giáo, nhất là khi chưa lập gia đình không thích được chụp ảnh. Hai mẹ con đang viên bột để chiên.

    L1000827 by Dat's Photos, on Flickr

    Hẻm này chuyên làm ấm pha trà hoặc cà phê và các tách bằng đồng.

    L1000838 by Dat's Photos, on Flickr

    L1000839 by Dat's Photos, on Flickr

    Cũng cà phê cà pháo cả ngày, mắt thì dán vào đtdđ.

    L1000841 by Dat's Photos, on Flickr
    Được sửa bởi Văn Khoa lúc 01:55 PM ngày 22-06-2025

  7. #47
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,004
    Quảng Trường Baščaršija Square, nơi đông người nhất ở phố cổ. Kiến trúc giữa quảng trường là vòi nước uống công cộng (Sebilj), được xây vào năm 1753 theo kiểu Ottoman, nhưng bị cháy rụi và được xây lại vào năm 1891.

    L1000844 by Dat's Photos, on Flickr

    L1000851 by Dat's Photos, on Flickr

    L1000852 by Dat's Photos, on Flickr

  8. #48
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,004
    Thời phồn thịnh của Đế chế La Mã là trong khoảng 70 BC - 300 AD, trong khoảng thời gian này, cả miền Balkan bị cai trị bởi các triều đình La Mã và Bosnia & Herzegovina nằm trong số phận này. Thành phố Sarajevo có Viện Bảo Tàng Quốc Gia rất lớn với rất nhiều đồ cổ từ thời Roman Empire. Bộ sưu tầm của VBT thật đáng phục, từ các mảnh tường, cột nhà, cho đến đồng tiền, xem mãi không hết, và cách trình bày các cổ vật của họ cũng hay. Em chỉ treo vài ảnh tượng trưng.

    L1000957 by Dat's Photos, on Flickr

    L1000916 by Dat's Photos, on Flickr

    L1000937 by Dat's Photos, on Flickr

    L1000924 by Dat's Photos, on Flickr

    L1000936 by Dat's Photos, on Flickr

  9. #49
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,004
    Đi tản bộ dọc theo hai bên bờ Sông Miljacka cũng thú vị vì đi qua các kiến trúc và tác phẩm nghệ thuật ngay giữa dòng sông.

    Cầu Festina Lente, tiếng Latin có nghĩa là "hãy làm cuộc sống chậm lại". Cầu được thiết kế bởi các sinh viên của Đại Học Mỹ Thuật ngay đó.

    L1000959 by Dat's Photos, on Flickr

    L1000963 by Dat's Photos, on Flickr

    Các tác phẩm nghệ thuật khác được treo giữa sông, trước trường luật của ĐH Sarajevo.

    L1000966 by Dat's Photos, on Flickr

    L1000968 by Dat's Photos, on Flickr

    L1000969 by Dat's Photos, on Flickr

  10. #50
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,004
    Hai tấm ảnh cuối cùng ở Sarajevo: mời các bác xơi baklava, một loại bánh ngọt vỏ giòn, nhân hạt pistachio xay trộn với mật. Ở vùng Balkan họ làm nhạt hơn ở Mỹ và ngon hơn nhiều. Bánh này đi với cà phê đen thì tuyệt vời!

    L1000781 by Dat's Photos, on Flickr

    Lạ là ở đâu cũng thấy mèo, Croatia, Montenegro, và bây giờ B&H. Chúng có chủ và không phải mèo hoang vì chủ cho chúng sống ngoài đường, ít nhất là ban ngày. Con nào cũng sạch sẽ và nhiều con có bộ lông đẹp. Hai vợ chồng trong ảnh đang tìm trong bị xem có gì cho chúng ăn.

    L1000786 by Dat's Photos, on Flickr

Trang 5 / 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 34567 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •