Trang 4 / 12 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 31 đến 40 / 120

Chủ đề: Du Lịch Miền Balkan Ở Đông Âu

  1. #31
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,568
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    Một mặt của thành với hào nước xâu. Xa xa là hai mái nhà thờ khác nhau: vòm to, có vẻ mới là NT Saint Nicolas và vòm nhỏ là NT Saint Clare. Nhìn thánh giá trên vòm thì em đoán NT Saint Nicolas là NT Orthodox và NT Saint Clare là NT Catholic. Bác JL cho em ý kiến nhé. Các bác phóng ảnh to lên thì sẽ thấy tường thành với chòi gác zigzag ẩn hiện trên núi sau lưng và NT Our Lady of Remedy trên sườn núi.
    Bác Văn Khoa đoán đúng. Thánh giá trên NT Saint Nicolas là thánh giá mà các giáo hội Chính Thống (Orthodox) dùng. Biểu tượng này tuy đã có trước khi cuộc ly giáo, nhưng từ thế kỷ 16, sau khi GH Chính Thống Nga bắt đầu dùng trên các mái nhà thờ thì dần dần trở thành biểu tượng của Chính Thống nói chung.
    Thánh giá này có 3 thanh ngang ☦️. Thanh trên cùng nói đến hàng chữ INRI mà quan Phi-la-tô cho viết để treo trên thập giá khi đóng đinh Chúa Giêsu dựa theo Phúc Âm Gioan 19:19-20. Thanh dưới cùng nhỏ nhất là thanh kê chân trên thập giá. Về lịch sử thì không biết rõ khi hành hình thì có thanh hoặc bệ kê chân hay không. Nhưng thanh nhỏ này được vẽ chéo, mang 2 ý nghĩa. Thứ 1 là một ẩn dụ cho việc Chúa Phục Sinh. Thanh này chéo có cảm tưởng là bệ nhúng và Chúa "bay" lên thiên đường. Ý nghĩa thứ 2 là nhắc đến câu chuyện người trộm lành trong Luca 23:39-43. Thanh chéo cao hơn ở bên phải, ý nhắc đến người trộm lành (bị đóng đinh bên phải Chúa Giêsu) được lên thiên đàng với Chúa Giêsu.
    Trong hình chắc bác chụp từ phía sau nên thanh chéo bị ngược.


    Nghe bác kể hết gear bác mang theo mà em đã thấy nặng vai. Em cũng đã thử mấy lần mang thêm gear nhưng dần dần bỏ hết ở nhà. Mấy lần vừa rồi em chỉ mang có 1 body + lens. Tuy nhiều lúc thiếu góc rộng lẫn tele, nhưng bù lại thì nhẹ người và có thêm thời gian ngắm nhìn cảnh vật. Được cái này mất cái kia.
    hm...

  2. #32
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,011
    Em treo tiếp vài tấm ảnh về các nhà thờ trong phố cổ. Nhìn bên ngoài thì khó biết nhà thờ thuộc nhánh nào của Công Giáo. 75% dân số của Montenegro theo Christianity, trong số này, 71% theo Orthodox và 3.2% theo Catholicity.

    Mặt tiền của NT Saint Clare. NT này có chủng viện nằm bên cạnh.

    L1000616 by Dat's Photos, on Flickr

    NT Blazena Osanna, cũng được gọi là NT St. Mary Collegiate. Nhà thờ này khởi thủy được xây vào năm 1221, mặt tiền có hai cánh cửa bằng đồng với chi tiết về cuộc đời của Osanna of Cattaro (1493–1565), được xem là Thánh bổn mạng của Kotor.

    L1000625 by Dat's Photos, on Flickr

    L1000627 by Dat's Photos, on Flickr

    Phía sau NT St. Mary Collegiate.

    L1000630 by Dat's Photos, on Flickr

    Saint Tryphon Cathedral, NT lớn nhất trong phố cổ, bạn đầu được xây vào năm 1166.

    L1000651 by Dat's Photos, on Flickr

  3. #33
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,011
    Cảnh tiêu biểu trong phố cổ, em đoán họ là du khách đến bằng du thuyền mà em đã treo ảnh ở trên. Dân Âu Châu đến đây nhiều, nói chung miền Balkans vì gần.

    L1000608 by Dat's Photos, on Flickr

    L1000610 by Dat's Photos, on Flickr

    Còn dân địa phương có lẽ ngồi uống cà phê cả ngày ở đây để xem thời gian ngừng trôi!

    L1000681 by Dat's Photos, on Flickr

  4. #34
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,011
    Quote Được gửi bởi joseph.luong View Post
    Bác Văn Khoa đoán đúng. Thánh giá trên NT Saint Nicolas là thánh giá mà các giáo hội Chính Thống (Orthodox) dùng. Biểu tượng này tuy đã có trước khi cuộc ly giáo, nhưng từ thế kỷ 16, sau khi GH Chính Thống Nga bắt đầu dùng trên các mái nhà thờ thì dần dần trở thành biểu tượng của Chính Thống nói chung.
    Thánh giá này có 3 thanh ngang ☦️. Thanh trên cùng nói đến hàng chữ INRI mà quan Phi-la-tô cho viết để treo trên thập giá khi đóng đinh Chúa Giêsu dựa theo Phúc Âm Gioan 19:19-20. Thanh dưới cùng nhỏ nhất là thanh kê chân trên thập giá. Về lịch sử thì không biết rõ khi hành hình thì có thanh hoặc bệ kê chân hay không. Nhưng thanh nhỏ này được vẽ chéo, mang 2 ý nghĩa. Thứ 1 là một ẩn dụ cho việc Chúa Phục Sinh. Thanh này chéo có cảm tưởng là bệ nhúng và Chúa "bay" lên thiên đường. Ý nghĩa thứ 2 là nhắc đến câu chuyện người trộm lành trong Luca 23:39-43. Thanh chéo cao hơn ở bên phải, ý nhắc đến người trộm lành (bị đóng đinh bên phải Chúa Giêsu) được lên thiên đàng với Chúa Giêsu.
    Trong hình chắc bác chụp từ phía sau nên thanh chéo bị ngược.

    Nghe bác kể hết gear bác mang theo mà em đã thấy nặng vai. Em cũng đã thử mấy lần mang thêm gear nhưng dần dần bỏ hết ở nhà. Mấy lần vừa rồi em chỉ mang có 1 body + lens. Tuy nhiều lúc thiếu góc rộng lẫn tele, nhưng bù lại thì nhẹ người và có thêm thời gian ngắm nhìn cảnh vật. Được cái này mất cái kia.
    Cám ơn bác JL đã giải đáp các thắc mắc của em, nhất là chữ INRI trên Thánh giá mà em hay gặp nhưng không hiểu gì. Em đọc trên Internet thì biết là có NT ở Kotor đặt cả hai bàn thờ cho cả Orthodox và Catholic, ít ra là trong quá khứ.

    Em cũng khá quen với cái ba lô chứa Q3, Z7, 14-24, 24-200 (sẽ bị thay thế bởi 24-120). Em đã giản tiện tối đa và đó là những đồ chơi tối thiểu khi đi du lịch. Hôm nào biết trước chỗ sắp đến thăm có đặc điểm gì thì em sẽ để bớt lại trong xe, tỷ dụ như em chỉ đem Q3 vào Phố Cổ Kotor.

  5. #35
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,011
    Em treo những tấm ảnh cuối cùng của Kotor. Mỗi chỗ đều có đặc điểm riêng của nó, bởi vậy mới được vào danh sách UNESCO.
    Chụp ảnh các ngõ hẻm là sở thích của em, chẳng có hẻm nào giống hẻm nào và nó nói lên phần nào không gian và cuộc sống ở nơi đó. Kotor ở chân núi nên nhà cửa có nơi cao, nơi thấp. Nhìn các bậc thềm mòn nhẵn vì "chân cứng" thì đủ biết tuổi của thành phố.

    L1000658 by Dat's Photos, on Flickr

    L1000703 by Dat's Photos, on Flickr

    L1000704 by Dat's Photos, on Flickr

    L1000691 by Dat's Photos, on Flickr

    NT Orthodox St. Joseph hoặc Montenegrin Orthodox Church.

    L1000692 by Dat's Photos, on Flickr

  6. #36
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,011
    Em chụp tấm này nhưng đứng xa xa vì sợ các chậu cây rớt bất cứ lúc nào. Kệ đã nứt và được nối lại bằng cement, không biết chắc không.

    L1000693 by Dat's Photos, on Flickr

    Trước một cửa tiệm bán tranh vẽ, một nghệ sĩ đường phố đang biểu diễn.

    L1000655 by Dat's Photos, on Flickr

    Trạm gác (bastion) và Cổng Gurdić thuộc về hệ thống tường thành phòng thủ của Kotor. Chiếc cầu quay và dây xích kéo vẫn còn đó.

    L1000678 by Dat's Photos, on Flickr

    Chuyến đi thăm Phố Cổ Kotor đã chấm dứt. Mai em đưa các bác đi thăm Mostar, một thành phố UNESCO của Bosnia & Herzegovina.

  7. #37
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    Trước một cửa tiệm bán tranh vẽ, một nghệ sĩ đường phố đang biểu diễn.

    L1000655 by Dat's Photos, on Flickr

    Nhìn tấm hình này của Bác VK em nhớ tới một chuyện.

    Hồi mấy năm trước lúc đi du lịch Casablanca/Morroco, em có ghé qua một tiệm bán đồ souvenir. Trong tiệm có display một sculpture bằng gổ đen, điêu khắc một ông nhạc sỹ mù chơi Violin. Em đoán là ông nhạc sỹ mù vì ông đeo kính đen. Hơi giống tấm hình của Bác VK, nhưng sculpture này đường nét điều khắc bay bướm và tinh tế hơn. Size khoảng 25cm H x 10cm W. Thông thường khi đi du lịch, em tránh mua đồ souvenir cồng kềnh vì prefer travel light, luggage nhỏ ko có chỗ chứa. Chỉ mua những món nhỏ.

    Ngắm một hồi rồi qua tiệm khác. Nhưng rồi quay lại ngắm thêm lần nữa. Rất thích nó. Đang suy tính có nên mua vì sợ mang về được chắc cũng bị sứt vài mảnh. . Ông chủ tiệm thấy em cứ xớ rớ trước sculpture trầm ngâm, chắc ông nghỉ đích thị là dân balo nghèo, hem có $$$ mua. Ông vui vẻ nói nếu mua ông sẽ giảm giá 20%. Em cười thank you, rồi tiếp tục lăn tăn ko biết có nên mua. . Vẫn còn đi chơi hơn 7 ngày nữa. Ko biết có còn nguyên về đến nhà. Tặc lưỡi từ từ ra khỏi shop, nhưng vừa đi vừa nhìn lại luyến tiếc. Ông chủ tiệm thấy vậy nói theo, mua đi, ông sẽ giảm giá đặc biệt 40%.

    Thấy ông tận tình, nên em siu lòng nói ông bubble wrapping kỹ dùm, rồi trả ông nguyên giá. Cái sculpture đẹp vậy, mua nguyên giá cũng còn rẻ.

    Nhưng đúng như em dự đoán, về đến nhà sculpture bị gẫy ngang lưng. . Đau gúm, tiếc cái công xách tay bao ngày. Vì tiếc nêm em nhờ người super glue lại dùm. Nhìn vẫn còn đẹp, dù nó có vết gẫy. Em đang đi công việc, ko có ở nhà, chứ ko up tấm hình lên cho mọi người xem.

    Từ đó về sau, dù thích cỡ nào, em ko bao giờ mua đồ souvenir nào to hơn bàn tay khi đi du lịch.

  8. #38
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,011
    @ BonVoyage, tượng chắc phải đẹp lắm mới làm bác mơ mẩn đến như vậy, dù tượng gãy lưng nhưng bác vẫn có kỷ niệm của Morocco. Chừng nào bác về thì cho em xem ảnh. Em giống bác, đi đâu cũng vác về 1 món quà kỷ niệm của xứ đó, đồ dễ vỡ thì cẩn thận cầm tay. Có lần em ghé Tangier ở Morocco, các người bán hàng níu kéo, dai như đỉa đói làm em sợ luôn!

  9. #39
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,011
    Em trở về Dubrovnik và ở đó thêm một ngày trước khi tiếp tục lên đường đi Sarajevo, thủ đô của Bosnia and Herzegovina (B&H). Quốc gia này không nằm trong EU nên từ Croatia qua biên giới họ kiểm soát kỹ hơn, xe phải ngừng tại 2 trạm cách nhau 10 mét, trạm đầu kiểm soát immigration và trạm thứ nhì kiểm soát customs. Không hiểu tại sao họ không nhập làm một! Nói về lái xe trong vùng Balkan, xa lộ nào thu phí thì đường rất tốt, êm ả và cho chạy 130 km/h, đáng đồng tiền toll dù khá cao cho chặng đường nào dài và qua nhiều đường hầm qua núi.

    Mostar là một thành phố nằm giữa Dubrovnik và Sarajevo cho nên là nơi dừng chân lý tường để nghỉ ngơi. Mostar có một thắng cảnh rất nổi tiếng đẹp và đồng thời tượng trưng cho sự mất mát và hàn gắn, đó là Cầu Stari Most bắc qua Sông Neretva. Cầu Stari Most còn có tên là Old Bridge, được xây bằng đá trong khoảng 1557-1566 dưới thời Đế Quốc Ottoman và được xem như là một kiến trúc Đạo Hồi tiêu biểu của miền Balkan. Kiến trúc này bị quân Croats phá xập vì chiến tranh vào năm 1993 và được xây lại trong khoảng 2001-2004 y hệt như bản nguyên thủy.

    Em chụp Cầu Stari Most từ xa và zoom lại gần với ống kính 24-200mm, nhưng em chỉ zoom đến 120 mm.

    NZ7_4470 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_4463 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_4465 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_4476 by Dat's Photos, on Flickr

  10. #40
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    5,011
    Sau đó em xuống ven sông, gần cầu hơn để chụp với 24mm và 28mm của Leica.

    NZ7_4494 by Dat's Photos, on Flickr

    L1000729 by Dat's Photos, on Flickr

Trang 4 / 12 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •