Trang 2 / 7 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 66

Chủ đề: Du Lịch Miền Balkan Ở Đông Âu

  1. #11
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,969
    Lâu lắm rồi em mới được nghe tiếng chuông nhà thờ. Với 5 nhà thờ và 3 chủng viện, em không biết tiếng chuông đến từ đâu, có thể từ đây, hai tháp chuông không thuộc về nhà thờ nào nhưng trông rất cổ và hoài niệm.

    L1000464 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_4357 by Dat's Photos, on Flickr

    Đây là con phố rộng nhất trong phố cổ, nó mang tên Placa Street (hoặc Stradun Street) và chiều dài chỉ có 300 mét, bắt đầu từ Quảng trường Luza (chỗ Bell Tower) cho đến Chủng viện Franciscan/Bồn nước Onofrio.

    NZ7_4368 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_4426 by Dat's Photos, on Flickr

    Vì có công trình sửa chữa nên em rút ngán con đường lại.

    NZ7_4430 by Dat's Photos, on Flickr

  2. #12
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,969
    Sponza Palace, kiến trúc này được xây vào khoảng 1516-1522, đó là một trong vài kiến trúc còn y nguyên sau tháng năm.

    NZ7_4413 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_4382 by Dat's Photos, on Flickr

    Em zoom vào huy hiệu trên tường.

    NZ7_4384 by Dat's Photos, on Flickr

  3. #13
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,421
    Trước giờ em đã du lịch Croatia và các vùng khác ở Đông Âu qua... youtube 4kHDR . Cám ơn anh Vankhoa mở thớt chia sẻ chuyến đi, em xin lót dép (đông ) lào ngồi hàng đầu xem ảnh
    D850+20-35D,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  4. #14
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,969
    Hôm nay em mời các bác cùng rảo bước trong phố cổ để tìm hiểu thêm về một nơi đã hiện hữu từ thế kỷ thứ 7 và trở thành một trong những di sản văn hóa của thế giới từ 1979. Bom đạn đã rơi xuống phố cổ trong thời gian Yugoslavia tan rã vào đầu thập niên 1990 để lập nên sáu quốc gia độc lập, trong đó có Croatia. Nhưng các dấu vết xung đột đã hoàn toàn biến mất, có lẽ dân Croats muốn quên hết, ngoại trừ một bảo tàng viện chỉ giữ tên tuổi và lý lịch của các thanh thiếu nam nữ đã hy sinh. Nhưng cái đáng phục là sự cao thượng của người Croats, BTV chỉ nhắc đến "aggressors", không cần thiết nhắc đến ai là aggressors.

    Placa Street nhìn từ đỉnh tường thành.

    L1000452 by Dat's Photos, on Flickr

    Các ngõ hẻm sâu hút, mời mọc.

    L1000468 by Dat's Photos, on Flickr

    L1000466 by Dat's Photos, on Flickr

    L1000465 by Dat's Photos, on Flickr

    L1000472 by Dat's Photos, on Flickr

    L1000487 by Dat's Photos, on Flickr

    L1000490 by Dat's Photos, on Flickr

  5. #15
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,969
    Một họa sỹ mải mê sáng tác, chẳng cần để ý đến ai.

    NZ7_4204 by Dat's Photos, on Flickr

    Hầu như góc phố nào cũng nằm dưới bóng tháp chuông.

    L1000485 by Dat's Photos, on Flickr

    Chỉ cần một bảng nho nhỏ cho quán của mình trên sân thượng.

    L1000486 by Dat's Photos, on Flickr

    Hàng quán dưới đất cũng khiêm nhường.

    L1000479 by Dat's Photos, on Flickr

    Tượng của Marin Držić (1508-1567), một kịch tác gia người Croat. Ai đi ngang cũng sờ mũi.

    NZ7_4418 by Dat's Photos, on Flickr

    Tiệm Captain Candy, chuyên bán kẹo, rất ngon.

    L1000475 by Dat's Photos, on Flickr

    Thỉnh thoảng du khách thấy những lỗ thoát nước mưa từ mái nhà bằng đá được tạc với những hình thù dị hợm, đây là một thí dụ. Tục truyền cho rằng ai nhảy lên cục đá này, cởi áo mà vẫn đứng vững trên cục đá thì ước gì sẽ được nấy. Em đứng chờ xem nhưng tiếc là cô gái này không có lời ước gì! 😎

    NZ7_4440 by Dat's Photos, on Flickr

    NZ7_4441 by Dat's Photos, on Flickr

    Đến đây là hết trạm nghỉ chân dầu tiên của chuyến đi, em sẽ treo ảnh của Kotor, một thành phố cảng của Montenegro trong kỳ tới.
    Được sửa bởi Văn Khoa lúc 02:29 PM ngày 15-06-2025

  6. #16
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,969
    Quote Được gửi bởi windypham View Post
    Trước giờ em đã du lịch Croatia và các vùng khác ở Đông Âu qua... youtube 4kHDR . Cám ơn anh Vankhoa mở thớt chia sẻ chuyến đi, em xin lót dép (đông ) lào ngồi hàng đầu xem ảnh
    Hello Phong! Cám ơn P. đã ghé chơi. Mong rằng những hình ảnh làm thỏa trí du lịch của Phong. Nói đến "dép lào", anh có câu chuyện kể: năm 2005, đó là lần dầu tiên sau 1975 anh về VN. Sau 30 năm thì có nhiều thay đổi, đa phần anh không nhận ra, nhất là đường xưa lối cũ, từ nhà đến trường. Nhưng có đôi điều làm anh suy nghĩ. Sau khi ở Huế thì khách sạn tính tiền đôi "dép lào", họ nói không thấy trong phòng nữa. Hà Nội cũng thế, sau khi check out thì hotel tính tiền thêm một ngày, họ nói vì anh check out trễ mặc dù có giấy tờ chứng minh trả phòng sớm. Anh chu du cả thế giới, chưa bao giờ gặp những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Từ đó, 20 năm rồi anh chưa trở lại VN.

  7. #17
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,421
    Hahaha anh về VN chơi thì hay gặp tình trạng đó nha anh , nhất là khi đi đến miền trên vĩ tuyến 17 kkk. Khi check in phòng thì anh nên kiểm tra số lượng của các vật dụng như: dép nội bộ -thường là dép lào nếu ở vùng biển, remote TV, remote máy lạnh, khăn blah blah, thiếu cái gì báo ngay nếu ko tới lúc check out nó bắt đền, trâu què đổi trâu lành. Còn nữa, khi cần mình nó niềm nở, khi xong chuyện hết giá trị nó trở mặt liền. Có lần em đi Sapa ở 2 ngày , ngày cuối chưa tới giờ trả phòng mà nó đuổi cổ nhà em không thương tiếc để đón khách khác. Em hận tới nỗi thề ko bao giờ đi Sapa nữa. Không phải em quơ đũa cả nắm mà em quơ luôn cả bó kkk. VN làm du lịch kiểu khách 1 lần (one off- disposable) , tỷ lệ khách quay lại VN du lịch khá thấp so với các nước.
    Nhìn hình ảnh anh đi chơi 5 châu 4 bể mà em thèm gần chết, với điều kiện của em thì chỉ biết ước
    Được sửa bởi windypham lúc 09:01 PM ngày 15-06-2025
    D850+20-35D,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  8. #18
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,969
    Phong vui tính quá! Hy vọng một ngày nào đó, mọi người sẽ vơ đũa cả chiếc chứ không còn cả nắm hoặc cả bó! Nếu không thì cần một cuộc cách mạng văn hóa V.2 🤪

    PERAST và KOTOR (MONTENEGRO)

    Hôm nay em đưa các bác đến Montenegro, một quốc gia nhỏ được thành lập sau khi Yugoslavia tan rã vào năm 1992, dưới tên Serbia and Montenegro. Nhưng từ 2006, Montenegro tách khỏi Serbia để trở thành một quốc gia độc lập đứng riêng rẽ. Em dùng Google Maps để chỉ đường, bình thường thì nó chỉ đường trực tiếp đi thẳng từ Dubrovnik đến biên giới Croatia-Montenegro, chỉ mất hơn 1 giờ. Nhưng hôm nay GM lại đưa mình đi lên, đến biên giới Croatia-Bosnia and Herzegonina (B&H), sau đó lại đi xuống đến biên giới B&H-Montenegro, làm mất thêm 1.5 giờ. Cái mất thì giờ nhiều nhất là khi rời một quốc gia, trạm gác đóng dấu đi ra, và cách đó không xa là trạm gác của nước mình sắp đi qua và phải ngừng để đóng dấu lần nữa. Mấy cha nội lính biên phòng chơi sang, cứ mở trang passport nào mới toanh để đóng dấu. Hôm ấy, đi về mất hết 6 trang vì các con dấu!

    Dù gì thì em cứ thong thả, có phải về để đi làm nữa đâu mà lo, vả lại được lái xe trong hai quốc gia thanh bình thì tới đâu cũng lái. Địa điểm đầu tiên em ngừng là Perast, một thành phố nhỏ trong Vịnh Kotor. Đa số du khách đến Perast đều có mục đích đáp tàu nhỏ đến hai hòn đảo nhỏ nằm trong vịnh, mang tên Saint George. Một đảo có Nhà thờ Our Lady of the Rocks và đảo kia có Chủng viện Dòng Benedictine cùng với nghĩa địa của những chức sắc tôn giáo.

    Ảnh chụp từ bờ.

    L1000515 by Dat's Photos, on Flickr

    Từ thuyền khi đến gần hơn. Nhà thờ Our Lady of the Rocks.

    L1000527 by Dat's Photos, on Flickr

    Benedictine Monastery.

    L1000522 by Dat's Photos, on Flickr
    Được sửa bởi Văn Khoa lúc 12:13 PM ngày 16-06-2025

  9. #19
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,969
    Hôm ấy trời nhiều mây và mưa lất phất.

    L1000530 by Dat's Photos, on Flickr

    L1000536 by Dat's Photos, on Flickr

    L1000538 by Dat's Photos, on Flickr

    L1000541 by Dat's Photos, on Flickr

  10. #20
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,969
    Nhà thờ Our Lady of the Rocks được xây vào khoảng thế kỷ thứ 15, và Chủng viện Benedictine vào thế kỷ thứ 12.

    L1000544 by Dat's Photos, on Flickr

    L1000546 by Dat's Photos, on Flickr

    Chung quanh đảo có nhiều nơi để thuyền to nhỏ cập bến.

    L1000551 by Dat's Photos, on Flickr

    L1000567 by Dat's Photos, on Flickr

    Một ô cửa sổ nhỏ cùng với bồn nước đã khô.

    L1000576 by Dat's Photos, on Flickr

Trang 2 / 7 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •