Cây Đào nằm đối diện đài phun nước, trước hồ hoa Sen đó bác, bác này đi chắc chỉ được phân nửa Tao đàn thôi hay sao ấy, hihi. Con bác có vẻ như không đam mê chụp ảnh như bác nhỉ, hehe.
Phía trước đền thấy đông quá nên mình đi qua phải, khu hoa lan ở bên trái hả bác?
Thuyết phục cu cậu đi cùng là mừng rồi không thể đòi thêm còn sau này ra trường có đam mê thì tính sau..hihi
Tấm hoa trên bác chụp cũng trong hội hoa xuân hả?
Phía trước đền thấy đông quá nên mình đi qua phải, khu hoa lan ở bên trái hả bác?
Thuyết phục cu cậu đi cùng là mừng rồi không thể đòi thêm còn sau này ra trường có đam mê thì tính sau..hihi
Tấm hoa trên bác chụp cũng trong hội hoa xuân hả?
Đúng rồi bác, hoa Lan tập trung bên trái Đền. Những ảnh từ đây về sau mình up toàn chụp ở hội hoa Xuân Tao đàn đó bác. Bác đi cuối tuần đông chứ mình đi thứ 6 khai trương vắng hoe thôi, hihi.
Đúng rồi bác, hoa Lan tập trung bên trái Đền. Những ảnh từ đây về sau mình up toàn chụp ở hội hoa Xuân Tao đàn đó bác. Bác đi cuối tuần đông chứ mình đi thứ 6 khai trương vắng hoe thôi, hihi.
Mình qua bên phải hoa mai và sứ nhiều nhưng không đa dạng. Đi chậm và hướng dẫn con chụp nên cũng mất thời gian. Xong phần bên phải thì cu cậu than mỏi nên thôi..hihi
Khu bên trái chắc cũng nhiều loại hơn bên phải. Bác chụp chính bên đó hả? Bác có đến đường hoa Nguyễn Huệ ko?
Mình qua bên phải hoa mai và sứ nhiều nhưng không đa dạng. Đi chậm và hướng dẫn con chụp nên cũng mất thời gian. Xong phần bên phải thì cu cậu than mỏi nên thôi..hihi
Khu bên trái chắc cũng nhiều loại hơn bên phải. Bác chụp chính bên đó hả? Bác có đến đường hoa Nguyễn Huệ ko?
Mình đi 1 vòng chụp hết hoa trong Tao đàn luôn bác, chụp khoảng 8:30 sáng đến 11am là mệt rồi còn sức đâu qua bên Nguyễn Huệ, hihi.
Mình đi 1 vòng chụp hết hoa trong Tao đàn luôn bác, chụp khoảng 8:30 sáng đến 11am là mệt rồi còn sức đâu qua bên Nguyễn Huệ, hihi.
Bác đi hết hội hoa còn mình chỉ phân nửa. Ban đầu tính vô chụp lan ở đường chính nhưng không thấy gì cả. Lo chụp quên hỏi. Hoa đào bác chụp đẹp quá.
2 tấm lan trước kia chụp hội hoa đường chính dưới có nước nên bg thấy hay.
Bác đi hết hội hoa còn mình chỉ phân nửa. Ban đầu tính vô chụp lan ở đường chính nhưng không thấy gì cả. Lo chụp quên hỏi. Hoa đào bác chụp đẹp quá.
2 tấm lan trước kia chụp hội hoa đường chính dưới có nước nên bg thấy hay.
Tấm Lần dưới bác chụp đẹp hơn tấm trên, BG đỡ rối, nhưng sao bokeh lại hình lục giác bác nhỉ, nếu tròn sẽ đẹp hơn.