Cám ơn Bác Văn Khoa đã giải thích. Em mù tịt francais, chỉ biết vài ba chữ nên phải nhờ google translate dịch dùm. Tuy là đường dành cho những trường hợp ngoại lệ, nhưng không ngờ cũng vẫn còn phải chịu cảnh đi một chiều - one way street.
Em nhớ lần đó cùng với bạn bè lái xe xuống downtown Montreal. Thời đó làm gì có google map, còn máy GPS là một thứ xa xỉ. Trong xe lúc nào cũng có một quyển bản đồ dày cộm. Lần đó lái xuống trung tâm đụng hết đường một chiều này đến một chiều khác. Rốt cuộc một người ngồi trên phải mở bản đồ và chỉ đường để đi sao đến điểm stop cho nhanh hơn. Hình như Montreal có rất nhiều đường 1 chiều hơn Toronto, nhất là ở khu downtown thì phải.
Công nhận máy Q3 với 60mp của bác Văn Khoa thật hữu dụng khi cần zoom vào xem chi tiết. Vì vậy tuy chụp @ 28mm nhưng em vẫn có thể zoom vào để nhìn kỹ hơn các chi tiết bác chụp và cũng nhờ đó mà có thể biết được tên 6 vị Thánh đứng 2 bên.
3 vị Thánh đứng bên trái là
St. Marc - Th. Mác-cô;
St. Jean - Th. Gio-an;
St. Pierre - Th. Phê-rô.
3 vị đứng bên phải là:
St. Paul - Th. Phao-lô;
St. Mathieu - Th. Mat-theo;
St. Luc - Th. Luca
Trong 6 vị Thánh thì 4 vị là tác giả 4 sách Tin Mừng trong Kinh Thánh: Matthew, Marco, Luca và Gioan. Và theo truyền thống thì có 4 con vật tượng trưng cho 4 Tin Mừng này. Matthew - thiên thần, Marco - sư tử, Luca - con bò, Gioan - đại bàng. Nếu zoom vào thì bác sẽ thấy 4 con vật này ở dưới chân 4 vị thánh.
Em còn thấy ở dưới chân Th. Phê-rô cũng có một con vật nhưng không định rõ là loài nào. Em đoán có lẽ là con gà, vì Phê-rô đã chối Chúa Giêsu 3 lần trước khi gà gáy lúc đêm Chúa bị bắt để sáng hôm sau chịu đóng đinh.
Về toàn cảnh bao quanh tượng Chúa trên thập giá thì em xin post tấm ảnh này để giải thích rộng hơn.
]
Trên là hình Nhà Tạm, tiếng Anh gọi là Tabernacle. Nhà Tạm là nơi lưu giữ
Mình Thánh Chúa - Holy Eucharist. Là nơi cực trọng và tất cả những nghệ thuật ở trên Nhà Tạm đều nhắc nhở đến việc quan trọng này. Note: Nhà Tạm lưu giữ Mình Thánh Chúa thì thường có thắp một cây đèn đỏ. Nhưng xem qua hình của bác Văn Khoa thì không thấy đèn được thắp lên. Có nghĩa là không có Mình Thánh Chúa trong nhà Tạm mà có lẽ đã được đưa đến một nhà Tạm khác trong một nhà nguyện khác trong nhà Thờ.
Ở dưới nhà Tạm là khung ảnh quen thuộc: bữa Tiệc Ly. Đây là nơi Chúa Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể -
"Cũng trong bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói: “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy.”
Trên nhà Tạm hiển nhiên nhất là tượng Chúa Giêsu chịu chết trên cây thập giá. Đứng bên Thánh giá luôn luôn có 2 nhân vật chính: Mẹ Maria và Thánh Gioan. Và cũng có thêm nhân vật thứ 3 quỳ dưới chân Chúa là bà Maria Magdalena.
4 hình ảnh bao quanh Thánh Giá là 4 câu chuyện từ Thánh Kinh Cựu Ước. Cũng là hình ảnh tiên báo về cuộc hiến tế của Chúa Giêsu trên Thánh Giá và hình ảnh của Thánh lễ.
Bên trái ở dưới là ông Men-ki-xê-đê mang bánh và rượu tế dâng Chúa (St 14,18)
Bên trái ở trên là ông Moses cầu nguyện trước Hòm Bia Giao Ước.
Bên phải ở trên là ông Aaron sát tế con chiên theo luật.
Bên phải ở dưới là câu chuyện tổ phụ Abraham con mình là Isaac làm lễ tế. (
Sách Sáng Thế chương 22)
Cuối cùng ở trên là tượng Chúa Giêsu đội vương miện cho Mẹ mình là Đức Trinh Nữ Maria. Vì là nhà thờ Notre-Dame, tức nhà thờ Đức Bà nên có hình ảnh của Mẹ Maria. Và hình ảnh Chúa Giêsu sống lại chiến thắng cái chết cũng là hình ảnh nhắc nhở chúng ta hướng về sự Phục Sinh của Chúa và hình ảnh trên thiên quốc.
VCTĐ Đức Bà này quá đẹp. Em nghe nói buổi tối còn có buổi trình diễn chiếu đèn laser không biết bác Văn Khoa có mua vé vào xem không?