Cùng nhìn lại đỉnh tháp thiên đàng trước khi bò lên. EM dùng từ bò vì bậc thang rất nhỏ, có lẽ do ngày xưa vóc dáng người Khmer cổ cũng nhỏ và muốn thần dân leo lên thiên đàng phải khom cúi thể hiện sự cung kín nên thiết kế của bậc thang nó như vậy. Trước đây đã có những trường hợp du khách bị té từ trên cao xuống chết nên giờ đây người ta đã lắp những chiếc thang bộ có tay vịn, tuy nhiên do độ dốc khá cao >45 độ người ta cấm không cho trẻ em dưới 12 tuổi lên thiên đàng. Các bác đừng mong qua mặt nhân viên kiểm soát vì vé tham quan có in tên tuổi ngày sinh của khách nên nhìn vào họ biết ngay. Con em 10 tuổi bị loại ra ngay chân cầu thang, đành chịu dù xếp hàng gần 40 phút, tội nghiệp thằng nhỏ .
_DSC9797 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Em đã lên được thiên đàng, kkk . Ngọn ngũ tháp hiện ra rõ ràng
_DSC9799 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC9800 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+20-35D,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS