Từ đó dân gian có câu: Phịch cái “lừa... chổn”, sướng nửa đời người đó bác
Em thì nghĩ theo khía cạnh khác, câu này dành cho các cặp vợ chồng.
Trong đó anh bò... tuôi bị bỏ đói lâu ngày do cô vợ đang bận bịu với con lừa... chổn. Do thiếu thốn, đói khát nên thỉnh thoảng được cô vợ chiêu đãi một bữa thấy ngon quá nên cứ tấm tắc khen hoài kkk...
_DSC9241 by Bao Pham HP, trên Flickr










Reply With Quote






.Cơ mà em thích ảnh này



...Đùa chứ em đến chịu với các game thủ! Cũng không nói được,mỗi người một đam mê mình không phải rân chơi nên chỉ biết đứng ngoài chép miệng...có miếng lót chuột không mà tới 1tr5! Bản thân cái PC em đang dùng là của một "tay chơi" người Taiwan cho nội cái card màn hình (ngày mới mua) đáng giá hơn bộ gear D90+kit 18-105+70-300VR! Thế mà hắn lại kiếm con máy hịn hơn

