Hôm nay box Nikon cũng vắng , chắc mấy bác đang bận... họp thượng đỉnh, kkk
Mời các bác tham quan đường hầm đất sét -Clay tunnel -Đà Lạt. Trước tiên xơi cây kem cho mát rồi chuẩn bị ...dang nắng.
_DSC7141 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Cổng vào. Thực ra không phải "đường hầm" , nên gọi là "cái mương" thì đúng hơn. Sau khi xem loạt hình các bác sẽ thấy vì sao em nói vậy
_DSC7147 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Bên tay phải cổng vào có đắp 1 con "rồng lộn" dài chắc tầm 20 mét. Để đắp đủ đất sét chắc phải dùng cái 'lò tôn" vĩ đại để nung ! 
_DSC7146 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Cái con "rồng lộn" có tuôn nước ra mãi !
_DSC7145 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
gần hơn
_DSC7144 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+20-35D,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS