Chiều Vũng Tàu...
_DSC0471-1 by Thắng Lê, on Flickr
![]() |
![]() |
Chiều Vũng Tàu...
_DSC0471-1 by Thắng Lê, on Flickr
Ảnh này e cũng thấy rất ấn tượng, lễ hội gì thế bác NBR.
__________________________________________________ _
Bác ThangLe phong cảnh e chưa chụp đc nhiều, nhưng để test thì chắc phải có con wide 1 chút, ảnh còn phụ thuộc nắng mưa nữa... Con 70-200 mà mang đi phong cảnh thì nhiều khi ức chế. Chắc kiếm cỡ 24 hay 14-24 gì đấy mới tận dụng hết ưu thế của con sensor..
Nói chứ con 810 của bác NBR vẫn vượt trội hơn 800 nhiều. E thấy chụp phong cảnh nhiều, với hoa lá, macro nên thay cho việc tìm D3.. thì e nhặt luôn 800e này...
Chụp thiếu sáng ảnh cứ ra đục đục..
_8006669 by . Lê Trung, trên Flickr
<0888.181.101> Mong kết bạn giao lưu cùng mọi người.
Cảm ơn bác Thang Le !
Cảm ơn Le Trung, đây là nghi lễ Hầu Đồng các bác à,
810_8621 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
810_8760 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
Hầu đồng là một nghi lễ không thể thiếu trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ, tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần,…
Về bản chất, lên đồng là nghi thức giao tiếp với thần linh thông qua các ông đồng, bà đồng.
Người ta tin rằng các vị thần linh có thể nhập thể linh hồn vào thân xác các ông đồng, bà đồng trong trạng thái tâm linh thăng hoa, ngây ngất nhằm phán truyền, diệt trừ tà ma, chữa bệnh, ban phúc, ban lộc cho các con nhang, đệ tử.
Khi thần linh nhập vào thì lúc đó các ông đồng, bà đồng không còn là mình nữa mà là hiện thân của vị thần nhập vào họ.
Để phục vụ cho nghi lễ quan trọng này người ta đã sáng tạo ra một hình thức lễ nhạc gọi là Hát văn (hát chầu văn) để phục vụ cho quá trình nhập đồng hiển thánh... (Nguồn: Internet)
810_8404 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
810_8408 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
810_9268 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
Người đứng giá hầu đồng gọi chung là Thanh Đồng, Thanh Đồng là nam giới thì được gọi là “cậu”, nữ giới được gọi là “Cô hoặc Bà Đồng”.
Những Bà đồng, Ông đồng thường có tâm tính khác người, rất nhạy cảm, dễ thay đổi và không ít người trong họ, nhất là các Ông đồng thường là “ái nữ” (là đàn ông nhưng lại ẻo lả như phụ nữ). Bởi thế dân gian hay nhận xét ai đó “tính đồng bóng” hay trông “đồng cô quá” là vì lẽ này... (Nguồn : Internet)
Một số nhạc cụ dân tộc phục vụ cho hát chầu văn
810_8599 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
810_8577 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
810_8573 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
810_8568 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
810_9270 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
810_8607 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
Seri về hát văn và hầu đồng của bác NBR hay quá, tiếp tục đi bác ơi.
Lúc bé thỉnh thoảng em cũng được xem người ta "lên đồng", nhưng sau này thì hình như bị cấm do tính chất dị đoan, nên không còn được xem nữa. Thế nhưng năm ngoái thì hát hầu đồng được Liên hiệp quốc và Unesco công nhận là di sản phi vật thể và cần phải bảo tồn, nên chắc bây giờ ngoài miền Bắc nhiều nơi người ta tổ chức hát hầu đồng.
@NBR: Em thích loạt ảnh của bác quá mặc dù em chả hiểu mô tê gì về mấy chuyện này!
@isashida: Anh đùa với em chút chứ mấy bác bán hàng muốn nói sao chả được hihi...Em thử nghiên kiú tiêu cự 24mm vì lens này em cắm trên crop hay ff đều hay.Tiêu cự 20mm sợ em không quen,còn mấy tiêu cự 12mm,14mm còn khó kiểm soát hơn.
@danhthangvn: Em nhớ không lầm con 17-55 f2.8 Dx nếu lắp trên D800E không ổn đâu bác.
Chiều nay không lang thang,ở nhà vui với ông bà...
_DSC4686 by Thắng Lê, on Flickr
There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)