Trang 95 / 1250 Đầu tiênĐầu tiên ... 458593949596971051451955951095 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 941 đến 950 / 12499

Chủ đề: Lang thang, chụp và thư giãn cùng Nikon...

  1. #941
    Tham gia
    10-07-2017
    Bài viết
    267
    Quote Được gửi bởi hmontagne View Post
    Lễ hội Trung cổ này được tổ chức hàng năm, trong 1 lâu đài cổ gần chỗ em ở. Khách mua vé vào là được sống trong thời Trung cổ. Từ cuộc sống hàng ngày, xem các bà nội trợ nướng bánh mỳ, tổ chức bữa ăn tối, đàn ông sau khi tập luyện về là đóng móng ngựa, mài gươm, rèn kiếm..., rồi lễ hội, rồi chiến tranh vv... Lễ hội diễn ra trong 1 công viên rộng mênh mông khoảng 1 tuần liên tiếp, du khách tự lựa chọn tham dự các sự kiện diễn ra song song ở nhiều nơi. Vé vào cửa đắt kinh, nhưng nhìn quy mô tổ chức của họ với hàng nghìn người tham gia thì thấy xứng đáng. Chỉ tiếc là em ko có thời gian để "ăn -ngủ" đúng chất trung cổ như nhiều du khách khác.

    Đây là chuẩn bị cho 1 cuộc đấu. Phe áo trắng, quân ta, tượng trưng cho chính nghĩa:



    Phe áo đen, quân xâm lược, tượng trưng cho cái ác:



    1 hiệp giao đấu:



    Những căn lều nơi các kỵ sĩ trung cổ nghỉ ngơi, và cũng là nơi cho du khách trải nghiệm



    Bên trong 1 căn:

    Quào, Hoạt động này thú vị thật. Cảm ơn bạn đã chia sẻ.

    _ Chiều nay trời Tp.HCM ánh sáng đẹp huyền ảo, Tiếc là mình không mang theo máy.
    Có bác nào chiều nay lang thang không?

    [IMG]Lần đầu với mưar by wickjohn29, trên Flickr[/IMG]

  2. #942
    Tham gia
    17-02-2013
    Bài viết
    188

    sáng cafe thấy thiếu chút gió. Quyết tâm lên đường.
    hơn 300km trong túi chỉ có Nikon D40 cổ lỗ sĩ và con lens cũng siêu lỗ sĩ nốt 50f1.8 ais. Nhìn lại thì con xe mình đang đi cũng đúng bằng tuổi phụ huynh của mình rồi. Kệ
    Cứ đi đã... và giờ thì tớ đã ở nhà và kể chuyện ngày hôm nay
    Nikon D40 là đủ

  3. #943
    Tham gia
    24-03-2013
    Bài viết
    650
    Em lại mời các bác lang thang Safari Park với em



    Vào trong này là thú thì thả rông, ngắm người (tự lái xe) trong ô tô. Cấm mở cửa, cấm trèo ra :-D Một vài tấm em phải chụp qua cửa kính, vì cứ hạ kính xuống là bị nhắc nhở, phần vì phải làm gương cho trẻ con ngồi cùng trong xe.

    Qua lớp cửa đầu tiên là 1 lớp cửa thứ 2. An toàn là trên hết.


















    Bonus cái ảnh em đang tác nghiệp do vợ em chụp từ ghế sau lên :-D


  4. #944
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    680
    Lang thang như bác hmontagne thì thích thật...
    Đã cuối Thu trời bắt đầu lạnh, mặt trời dậy trễ và sương mù làm các tia nắng bớt trong trẻo.
    Lang thang trong cái lạnh đầu đông...

    _DSC1554-P by thanh_tung, on Flickr

  5. #945
    Tham gia
    10-07-2017
    Bài viết
    267
    Quote Được gửi bởi hmontagne View Post
    Em lại mời các bác lang thang Safari Park với em



    Vào trong này là thú thì thả rông, ngắm người (tự lái xe) trong ô tô. Cấm mở cửa, cấm trèo ra :-D Một vài tấm em phải chụp qua cửa kính, vì cứ hạ kính xuống là bị nhắc nhở, phần vì phải làm gương cho trẻ con ngồi cùng trong xe.

    Qua lớp cửa đầu tiên là 1 lớp cửa thứ 2. An toàn là trên hết.


















    Bonus cái ảnh em đang tác nghiệp do vợ em chụp từ ghế sau lên :-D

    Đã thật,
    Không biết ở Việt Nam có nơi nào mà thú thả rông như này không mọi người ( hổ, gấu, báo,... đại loại mấy con kiểu hoang dã ấy).
    Em cũng mê kiểu đi chụp thú hoang dã như này :

    [IMG]nguồn Google by wickjohn29, trên Flickr[/IMG]
    Nguồn Google hình ảnh.
    Cảm giác chụp ở ngoài thiên nhiên với động vật hoang dã như vậy phiêu lắm mọi người nhỉ.
    Không biết ở Việt Nam mình có nơi để tác nghiệp như thế này không nhỉ?

  6. #946
    Tham gia
    10-07-2017
    Bài viết
    267
    ...

    Cảm ơn bác bác Hmontagne - bộ ảnh tuyệt lắm.

    [IMG]Lần đầu với mưa by wickjohn29, trên Flickr[/IMG]

  7. #947
    Bác John_Wick có thể book tour đi Nam Cát Tiên chụp thú rừng được mà!
    [IMG]D7200 16-85 G EG VR by nguyen luan, on Flickr[/IMG]
    Ảnh chụp ra như nồi xáo măng - và chỉ nên chọn những bức tốt nhất để ngắm

  8. #948
    Quote Được gửi bởi KenjiD View Post

    sáng cafe thấy thiếu chút gió. Quyết tâm lên đường.
    hơn 300km trong túi chỉ có Nikon D40 cổ lỗ sĩ và con lens cũng siêu lỗ sĩ nốt 50f1.8 ais. Nhìn lại thì con xe mình đang đi cũng đúng bằng tuổi phụ huynh của mình rồi. Kệ
    Cứ đi đã... và giờ thì tớ đã ở nhà và kể chuyện ngày hôm nay
    Em thích màu này của bác đúng chất cổ.
    <0888.181.101> Mong kết bạn giao lưu cùng mọi người.

  9. #949
    Tham gia
    16-01-2015
    Bài viết
    1,165
    ngọn lửa nhỏ


  10. #950
    Tham gia
    17-02-2013
    Bài viết
    188
    Quote Được gửi bởi isashida View Post
    Em thích màu này của bác đúng chất cổ.
    D40 nó cổ lắm rồi mà hì hì
    Nikon D40 là đủ

Trang 95 / 1250 Đầu tiênĐầu tiên ... 458593949596971051451955951095 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •