Nhắc tới vụ guơng lật này mới nhớ kỷ niệm vui. Con 5D đầu tiên gửi bạn mua bên Nhật về (kèm kit 28-135 hoa vàng), dịp nó về ăn Tết. Mới mua nên mò mẫm chưa nhiều thì thằng bạn khác mượn đi chụp đường hoa Nguyễn Huệ (giờ là phố đi bộ, 29 Tết). Lúc đó không biết vụ lỗi rớt guơng trên 5D seri đầu 1 và 2 (sang 3 thì hãng khắc phục được hết lỗi), hắn vô tư bắn, chế độ liên thanh luôn chứ.. chưa được 1 tiếng thì rớt gương. Ây da, 29 Tết nên hiệu mág ảnh nghỉ hết rồi, không sửa được, vậy là treo qua Tết. Hắn thấy ngại nên gửi mình tiền mua luôn cái máy rồi tự sửa, mình bảo không sao, sửa lại rồi đưa đây nhưng nằng nặc không chịu. Haizz, mọi người cùng ngại (giờ nó chơi tới 5DIV + Sigma Art 35mmf1.4 + Canon 70-200mmf2.8 non IS)
View từ Mê Linh Cafe








Reply With Quote

có dịp về Đl mời mấy anh giao lưu coffee ạ








