Chủ nhật vừa rồi em và đứa bạn về Củ Chi hít chút khói rơm, cao hứng làm vài tấm, các bác đâm giúp ah.
#1
#2
...
|
|
Chủ nhật vừa rồi em và đứa bạn về Củ Chi hít chút khói rơm, cao hứng làm vài tấm, các bác đâm giúp ah.
#1
#2
...
My flickr
Chuẩn bác ah! Xin được học hỏi.
tấm #2 nhìn màu đẹp quá bác ơi ,làm em nhớ việt nam qúa trời luôn...!
Cám ơn các bác đã comment, em ít thời gian quá nên không kịp làm hình. Mới có thêm, tranh thủ up luôn. Các bác đâm lút cán luôn đi ah !!
#3
#4 : tấm này em chụp bằng Olympus nên màu không đúng lắm.
![]()
My flickr
Bác chụp chuẩn ạ, nhưng em thấy bác ps độ tương phản cao quá, bác để thấp hơn 1 chút chắc sẽ mịn màng hơn
30D+ M42 Opticam 135 2.8 vẫn hăng hái đi săn lùng
Pentacon 50 1.8 đã bị cướp mất rồi
Từ nay em chuyên qua dung nick MrDisconnect ạ
Hình đẹp nhưng nhìn hơi gắt!
Hiếu cho a hỏi e chụp ở củ chi mà cụ thể là ở đâu vậy? AE đi off ở đây được không?
Hình trong lắm bác ợ. Bác chụp bằng máy và lens gì mà quá đã zậy ?
Mẫu ở quê mà dạo này tiến bộ dữ hén. ( em sì bem chút cho vui mà)
Ta biết rằng chụp em đẹp sẽ nhớ
Nên dặn lòng chụp xấu khỏi nhớ em
http://www.flickr.com/photos/tuannghethuat/
Em cũng không nhớ rõ địa danh nữa, tại vì đang chạy thấy bụi rơm đã quá nên ghé vô xin chụp. Xong rồi đến công viên nước Củ Chi. Nếu off ở Củ Chi em nghĩ chúng ta sẽ phải di chuyển liên tục để tìm cảnh. Theo em thấy thì chỉ có lũy tre, con trâu, bụi rơm, xe bò, đồng lúa, bãi cỏ...
Ở Củ Chi waterpark thì hơi nhỏ, ít cảnh nên off chân dung sợ không đủ.
My flickr
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)