![]() |
![]() |
Đúng là nhờ con len và một chút ăn may thật mà bác,
hôm rồi bác PhanHung chả bảo "người đẹp nhờ lụa, ảnh đẹp nhờ len là gì haha...
Cơ mà phải công nhận là từ hôm gắn em nó vào chụp có cảm hứng hẳn ra ...
Thanks bác! Bác chụp cái hoa trên tốt lắm.
Nét đều thế em ơi, hay!
Cơ mà cái dòng nghiêng gạch chân đó nghĩa là sao ta, chả nhẽ hay xóa nhầm thía...hehe
Nào cùng lên ủng hộ bác PhanHung...
_DSC1457 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
Lá thu
DSC_4145 by nguyen nguyen, trên Flickr
NBR (và các bạn Thang Le, nguoidoi) câu chuyện về phục hồi thẻ nhớ thế này các bác. Số là khi lỡ tay xoá thẻ nhớ mình phát hiện ra ngay nên k ghi gì lên đó nữa mà để nguyên để phục hồi. Gúc ra ngay anh chàng Easeus mà mình nói ở trên. Tuy nhiên bản free chỉ cho phục hồi 500MB. Nhờ vậy mình khôi phục được 1 ít.
Sau đó nó k cho xài thêm, thế là mình thử thêm 1 loạt các pm khác như Recuva, iCare, Card recovery... nhưng cái nào cũng chỉ khôi phục được 1 số. Lúc đó nhờ NBR thì đc thêm 3 pm nữa nhưng kết quả vẫn vậy.
Mình nghĩ thật vô lý vì mình mới chỉ Delete thôi. Theo hiểu biết của mình thì nó chỉ xoá đường dẫn thôi chứ dữ liệu còn y nguyên. Mình nghi rằng "thằng" Easeus cố tình mã hoá 1 phần dữ liệu trên thẻ nhớ để chỉ mình nó đọc được thôi.
Thế rồi mình nghĩ cách đánh lừa nó. Mình cài bản trial trên 1 ổ cứng hoàn toàn mới rồi cứ khôi phục xong 500MB lại reset hệ ĐH để sau đó lại khôi phục tiếp 500MB tiếp theo. Nhưng hoá ra nó khôn hơn mình các bác ạ. Mình cài bản mới trên 1 PC mới nhưng nó k cho khôi phục 500MB nữa mà lại chỉ cho review. Thế nên mình nghĩ nó đã mã hoá và đánh dấu lên thẻ nhớ của mình.
Biết k lừa nó được mình cất công tìm bản Easeus đã thuốc. Thế là mình khôi phục được 90% hình ảnh. Còn 10% còn lại có 1 pm khác vẫn khôi phục được nhưng ở độ phân giải thấp hơn.
Dài dòng nhưng mình cảm thấy phải viết đầy đủ câu chuyện để chia sẻ với các bác. Đang ở sân bay nên nợ hình nha các bác.
Em thích cách nghĩ của anh, vì anh nghĩ giống em. haha
Đôi khi em có những câu ngớ ngẩn, đại loại như:
-"Lâu lâu tao gặp nó hoài chứ gì"
-"Cô bán con dĩa cơm hộp"
Bla bla....
Tấm ảnh dưới em chụp vu vơ xong bấm delete, ngay lúc đó quán cafe sát vách mở bài "gọi tên bốn mùa". Hỡi ôi! Em enter mất rồi
Rất vui vì thỉnh thoảng bác vào góp ảnh,
Mong bác sẽ thường duyên vào thăm vườn, góp hình, trao đổi và sinh hoạt cùng anh em!
Lên cho ngày mưa bão ...
Chào buổi sáng các bác, mong trời chóng đẹp trở lại...
_DSC1002 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
Lên hình nào các bác...
_DSC1141 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
Lên tiếp,
cứ độc diễn hoài thế này sao ta ???
_DSC1110 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
There are currently 9 users browsing this thread. (0 members and 9 guests)