![]() |
![]() |
@lalune : không phải lâu lâu mà là rất lâu ! tôi nhìn trong ảnh này thấy khoảng trọng tâm hoàn toàn trống vắng, mù mờ.. rỏ ràng bạn nợ một lời giải thích, phân trần nào đó với chúng tôi, những người bạn cũ, (xin lỗi vì nếu đó là chuyện khó nói !), ngoài ra thì.. chào mừng bạn đến "chốn vui chơi, chỗ thân hòa" này !
#8499 :
100_3216 by luong van toan, sur Flickr
Được sửa bởi luong van toan lúc 08:50 PM ngày 11-09-2016
#8504
DSC_3069 by nguyen nguyen, trên Flickr
Trời em quá khen rùi, đọc mà...vui mừng ghê gớm haha. Mà chị cũng ngưỡng mộ ảnh macro của em ko kém hihi : ).
Dạ ảnh này cơm nguội lắm rùi, demo thôi chứ thi thật nhiều khi xấu mù hà. Tks anh ake!
Cảm ơn anh luôn động viên! Mấy bức hoa súng đẹp lắm.
Đẹp quá bạn chinguyen ơi. Cái này có ở quán ko, cho mình chụp với. Tuổi thơ gắn bó với trái này lắm. Nhìn ảnh nó thương sao là thương!
Lu hỏi tớ bí quyết pha nước cam hay chọn cam :D.
Hì hì cái này đơn giản thôi.
Bước 1: đi chợ mua cam, lựa cam Mĩ cho nó lên màu vàng mới đẹp.
Bước 2: ép lấy nước.
Bước 3: uống hết vì màu cam lên tái mét hổng có đẹp.
Bước 4: đi mua bột cam TANG pha lại ly khác.
Bước 5: cắt cam để xung quanh+hoa+sách
Bước 6: lấy nền đen là cái bảng đen (dĩ nhiên rồi). Dùng đèn led 160 bóng set up ánh sáng.
Bước 7: chụp
Bước 8: uống hết, ăn hết cam.
--------
Rất chi tiết phải ko :D
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)