![]() |
![]() |
Lu-ki thì mọi người vẫn chụp mà Thang Le, "rầm rộ" là do bạn Dơi vừa tổ chức thi ở bên kia thôi.
_DSC6470 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
Ha ha bác tự biết mà ...
_DSC6288a by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
Bằng lăng muộn...
_DSC5965 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
Lại được Thang Le like hình nữa rồi. Sướng !
Cảm ơn bác đã động viên !
_DSC0252 by Ngoc Bao Pham, trên Flickr
@NBR:Có khen là phải có chê! Tấm #252 bác chống spam hay sao mình thấy không đẹp,DoF không đẹp,rối,hậu kỳ không kỉ,một vài hoa có đường viền sáng trên cánh có lẻ do bác nâng sáng...Lời thật mất lòng nhưng mấy tấm phong cảnh gần đây của bác khá đạt.Mấy hôm nay chụp nhiều quá nên ngán máy,để mai có hứng,xách máy đi chụp hoa,lá tham gia với các bác.
Được sửa bởi Thang Le lúc 02:07 PM ngày 29-07-2016
Lần đầu Karaoke, cô bạn thân chọn bài "Niệm khúc cuối" và rủ em hát, cuối cùng cô ấy phải hát 1 mình vì em hồi hộp quá hát không được.
Bây giờ, khi "Niệm khúc cuối" trở thành bài tủ của em mỗi lần đi hát thì mỗi đứa mỗi ngã rẽ cuộc đời. Em không còn gặp cô ấy nữa...thấm thoát mới đó đã hơn 10 năm!
@nguoi_doi08:Không ngờ chú le ti teo tình cờ gợi lại "giấc mơ xưa" của cậu!Niệm phút cuối là một bài ca hay từ ngôn từ cho đến tiết tấu,ca sĩ nào ca bài này củng hay,hy vọng chú Doi không là ngoại lệ!Con nhái xinh quá,tấm #3740 rất tuyệt.cậu làm mình thay đổi suy nghỉ không lẻ giờ gom tiền sắm con micro!?
There are currently 300 users browsing this thread. (0 members and 300 guests)