Trang 601 / 1159 Đầu tiênĐầu tiên ... 1015015515915996006016026036116517011101 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 6,001 đến 6,010 / 11582

Chủ đề: Vui cùng Hoa lá cành

  1. #6001
    Tham gia
    24-07-2011
    Bài viết
    6,430
    Quote Được gửi bởi chipvn View Post
    Và sau đây là kết quả của tháng:

    1. Giải nhất thuộc về tác phẩm số 20 (tựa đề là "Cội") của bác Blueskysg với 9 bình chọn hợp lệ.

    2. Giải nhì thuộc về tác phẩm số 24 của bác Binhrau với 8 bình chọn

    3. Giải ba thuộc về tác phẩm số 17 của bác Blueskysg và tác phẩm số 10 của bạn Cfphoto với 7 lượt bình chọn.

    4. Giải khuyến khích thuộc về 23 tác phẩm còn lại với số lượt bình chọn ....... nằm rải rác .... ở trong vườn VCHLC


    Chúc mừng bạn Chipvn đã tổ chức thành công cuộc thi ảnh tháng 5/2016.
    Cám ơn bạn Chipvn dù rất bận rộn với công việc , nhưng cũng đã bỏ khá nhiều thời gian để vui chơi cùng ACE trong vườn VCHLC.

    Chúc mừng bạn Blueskysg đã đoạt giải hạng nhất trong cuộc thi ảnh tháng 5/2016

    Cũng không quên chúc mừng bạn Binhrau về hạng nhì , cố gắng lần sau lấy giải hạng nhất nhe .

    Cám ơn tất cả ACE đã nhiệt tình tham gia cuộc thi , mong rằng chúng ta cố gắng duy trì cuộc thi mỗi tháng như thế nầy .


    #5577




    Được sửa bởi @hoangviet lúc 04:12 PM ngày 29-05-2016

  2. #6002
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    2,778
    @Blueskysg : Nghiêm trang kính cẩn nghiêng mình.. chúc mừng bạn đã xuất sắc đoạt giải tháng 5 ! như vậy theo đúng phong tục tập quán thì bạn sẽ là chủ xị của tháng sáu ! ! tôi theo dõi vài ngày nay thì có vẻ như bạn có điều kiện gặp mặt các bạn VCHLC ở SG, nếu thật thì xin đừng bỏ lỡ và xin hãy gởi nhiều ảnh lên đây cho mọi người được xem ! THÂN !

  3. #6003
    Tham gia
    02-08-2010
    Location
    Thu Duc - HCMC
    Bài viết
    3,881
    Quote Được gửi bởi Cfphoto View Post
    Chúc mừng bác Chip đã tổ chức thành công cuộc thi ảnh tháng 5-VCHLC với một chủ đề rất độc đáo ạh. E rất thích chủ đề này!

    Chúc mừng tác phẩm số 20 của bác B'Lu đã về nhất tháng 5- Về phía mặt trời!

    Chúc mừng anh Binhrau với tác phẩm số 24 đã về thứ 2.

    Chúc mừng tất cả ace đã góp phần làm nên chủ đề tháng năm rất lung linh, rất đẹp.

    Bác Chip có thể công bố tên tác giả cho từng tác phẩm ở page 600 để mọi người tham khảo được không ạh?

    ...
    Tác giả của từng bức ảnh vẫn được thể hiện trong bảng kết quả mình cập nhật rồi đấy chứ. Nhưng để moi người tiện theo dõi thì mình cũng đã ghi lại tên tác giả sau số thứ tự ảnh để moi người tiện theo dõi.
    Flickr|500px|SonTax

  4. #6004
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    2,778
    @tout : Trong thời gian nghỉ ngơi thư giản sau cuộc thi, kính mời các bạn tham gia.. trò mới : tâm sự về "một" cái máy ảnh của mỗi người ! tôi nghĩ rằng đến ngày nay ai trong chúng ta cũng có nhiều hơn một "cái", vậy cái nào làm bạn ưng ý nhất, cái nào có nhiều kỷ niệm nhất, cái nào bạn cưng nhất, bạn muốn chia sẻ nhất... hảy viết một chút "trải lòng" kèm ảnh minh họa cho thớt VCHLC ! nếu các bạn thích thì ta có thể bình chọn "bài được ưa thích nhất" cho loạt tâm sự này !

    #5578 : chống spam !

    IMG_0310 by luong van toan, sur Flickr

  5. #6005
    Tham gia
    02-08-2010
    Location
    Thu Duc - HCMC
    Bài viết
    3,881

    Tản mạn về chủ đề “Về phía mặt trời”

    Tản mạn về chủ đề “Về phía mặt trời”

    Như đã đề cập trước đây, sau khi đã có kết quả cuộc thi tháng, em xin được viết đôi dòng tản mạn về chủ đề này.

    Em thấy anh chị em trong vườn chủ yếu chụp hoa lá cành với ánh sáng thuận (kể cả chụp low-key) hoặc ngược sáng với độ chênh sáng không quá lớn (kể cả chụp hi-key). Ít thấy anh chị em chụp hoa lá cành ngược sáng với độ chênh sáng mạnh. Vì thế, em đề nghị chủ đề của cuộc thi tháng 5 này là “về phía mặt trời” để mọi người thử thêm một vài góc chụp mới.

    Nhiếp ảnh cơ bản nhìn chung vẫn là một cuộc chơi với ánh sáng. Khi chụp với ánh sáng thuận và xử lý hậu kỳ rồi xem ở kích thước màn hình máy tính sẽ khó nhận ra sự khác biệt của cảm biến máy ảnh hay ống kính khác nhau. Khi chụp với ánh sáng không thuận và đặc biệt là chênh sáng mạnh (như khi hướng máy về phía mặt trời) thì sẽ dễ nhận biết sự khác biệt ấy.

    Ống kính tốt dù có chênh sáng rất mạnh thì nó vẫn giữ được độ tương phản khá tốt nhờ các lớp tráng phủ tốt. Các ống kính kém hơn thường dễ dễ bị lóa (flare) làm mất độ tương phản, ám màu, … Người chụp đôi khi sợ ảnh bị flare nên thường chọn những góc chụp để mặt trời nằm hẳn phía sau một vài chủ thể nào đấy hoặc để mặt trời nằm xa hẳn hướng ống kính hoặc lắp hood thường trực cho ống kính. Ảnh số 20 đoạt giải nhất của bác Blueskysg tận dụng rất khéo thân cây để tránh mặt trời chiếu trực tiếp vào ống kính.

    20: Blueskysg


    Tuy vậy, không phải lúc nào cũng cần tương phản tốt. Nếu khéo léo tận dụng hiệu ứng lóa (flare) của ống kính với lớp tráng phủ đơn hoặc chất lượng không cao, ta sẽ có được những bức ảnh có hiệu ứng ánh sáng và màu sắc rất độc đáo mà hiện giờ thấy nhiều người phải tốn nhiều công sức để giả lập bằng các phần mềm xử lý ảnh. Em rất thích nhìn hiệu ứng lóa của các ống kính dùng lớp tráng phủ đơn hay các ống kính đời cũ với lớp tráng phủ không được tốt lắm. Nếu tận dụng khéo, nó sẽ làm cho tấm ảnh có được một hiệu ứng cảm xúc rất đặc biệt. Ví dụ như ảnh số 24 đoạt giải nhì của anh Binhrau là một ví dụ điển hình cho việc tận dụng flare của ống kính rất khéo léo.

    24: Binhrau


    Ngoài ra, khi chụp ngược sáng với chênh sáng mạnh còn giúp ta tìm được những bức ảnh kiểu “Silhouette” rất độc đáo! Ảnh số 1 của anh Binhrau hay ảnh số 17 của bác Blueskysg tiêu biểu cho kiểu chụp này. Theo ý kiến cá nhân của em, 2 ảnh này chưa thật sự đạt vì chủ thể có đường viền bao quanh chưa được đẹp và bố cục ảnh chưa được tốt nên không nhấn được nội dung. Hơi tiếc cho 2 ảnh này một chút! (xin lỗi 2 bác vì em lấy 2 ảnh này làm minh họa nhé )

    01: Binhrau




    17: Blueskysg


    Một điểm gây khó chụp ngược về phía mặt trời là vì độ sáng quá mạnh gây lóa trong ống ngắm nên thường làm cho người chụp khó bố cục cho các chủ thể trong khung hình thật tốt. Sự lóa này cũng khiến cho khó kiểm soát được nội dung nằm trong khung hình (nhiều chi tiết “thừa” chẳng hạn). Việc chụp nhiều kiểu ấy cũng dễ gây hại cho mắt, gây hại cho cảm biến của máy (chụp liên tục một lúc sẽ thấy máy nóng hơn hẳn so với khi chụp thuận sáng) …. Người chụp cũng nhanh cảm thấy mệt hơn vì thường sẽ phải phơi mình trực tiếp dưới ánh nắng. Ví dụ cho chi tiết thừa là vài chiếc lá rõ nét nằm ở góc trái bên dưới ảnh số 10 của bạn Cfphoto (xin lỗi bạn vì đã lấy ảnh này làm minh họa ).

    10: Cfphoto


    Ngoài ra, với các bạn thường chơi bokeh thì chụp ngược nắng cũng luôn cho ta những bức ảnh rất độc đáo.

    Chụp được một tấm ảnh thật sự “tâm đắc” thì các khó khăn kể trên cũng chỉ làm cho giá trị của tấm ảnh chụp được tăng cao và cảm giác của người chụp sẽ rất … “đã” mà thôi!

    Chúc mọi người trong vườn có thêm nhiều trải nghiệm mới và có thêm nhiều bức ảnh đẹp.

    Thân,
    Em Chipvn
    Được sửa bởi chipvn lúc 05:21 PM ngày 29-05-2016
    Flickr|500px|SonTax

  6. #6006
    Tham gia
    20-08-2010
    Bài viết
    3,118
    Cuối tuần
    #5579



    #5580


  7. #6007
    Tham gia
    10-03-2016
    Bài viết
    215
    Hoa dại ven đường.
    #5581
    P5292437 by Trung Huynh, trên Flickr

  8. #6008
    Tham gia
    20-12-2009
    Bài viết
    1,938
    Bài viết của bác Chipvn hay quá. Như là một sự ra mắt và làm quen với các bác trong vườn em cũng xin góp chút gió tản mạn về chủ đề này (nó không nặng về súng ông đạn dược hay kinh nghiệm trận mạc như của bác Chipvn chỉ là cảm nhận của cá nhân em).
    20

    Đến với nhiếp ảnh một thời gian khá lâu từ năm 2011, tập tành với máy phim Minolta và lens 135 và sau là máy số của pentax như một sự cảm nhận cá nhân không bài bản trường lớp – chụp và thử. Cho đến giờ góc chụp, bố cục, cảm nhận về thiết bị của em không nhiều vẫn gọi là “gà” và không thể có được những bài review hay như bác Chipvn hay những comments như bác Cfphoto. Các bác cũng có thể cảm nhận được điều này qua những tấm hình em chụp trong vườn. Ngay cả tấm được giải, 20, như một sự may mắn, góc chụp cũng khá đơn giản và với lens kit. Em rất ấn tượng và luôn dõi theo những tấm ảnh chỉnh chu của bác Binhrau. Ngay cả khi tham dự giải hay không, ảnh bác Binhrau cũng nhẹ nhàng chỉnh chu đến từng chi tiết trong lúc chụp đến hậu kỳ. Tấm 24 của bác Binhrau thể hiện góc chụp rất khó, độ khó và sự tinh tế trong ánh sáng chụp lẫn bố cục. Nhưng có lẽ theo cá nhân em thì tấm số 10 của bác Cfphoto thể hiện chủ đề hướng về mặt trời rõ nhất, lung linh huyền ảo với ánh sáng là quá tuyệt vời chỉ có góc chụp hơi đơn giản (theo em thì hoa cao lên một chút trong khung hình).

    24

    Tấm hình 20 em chụp trong mùa hoa rơi của HQ, hoa rơi như tuyết, em hay gọi HQ có 3 mùa fall seasons hoa rơi, lá rơi và tuyết rơi. Hoa đào không đẹp không rực rỡ như hoa mai, hay đỏ thắm như hoa phượng nhưng ngắm hoa đào rơi thì lãng mạn như trong truyện cổ tích. Em đặt tên là “Cội” như muốn nói lên cái vững chãi và bên cái mong manh của những cánh hoa đào, chỉ cần một cơn gió nhẹ những cái hoa rơi như tuyết bay trong gió. Những cành đào chỉ toàn hoa không lá như một chỗ dựa vững chắc cho những cánh hoa mỏng manh ấy. Như cuộc sống này, ai đó tài hoa mà có một chỗ dựa vững chắc thì sẽ thăng tiến đến tột bậc.
    Đúng như bác Chipvn nói, lens tốt sẽ cho ra ảnh tốt hơn với những góc chụp chênh sáng nhiều như trong chủ đề này. Tấm 20 cũng vậy, chi tiết thật sư chưa tốt và màu của những cánh hoa đào em muốn thể hiện cũng chưa đạt vì ngược sáng. Nhưng có lẽ sự vững chãi của cái thân và cành làm nên tấm hình một chút hay hay bên cạnh sự mong manh của những cánh hoa đào.
    17

    Về thể loại Silhouette, tấm số 17 em đặt tên là Vọng phu, giống như cảm giác nhân hóa khi xem tấm ảnh. Hình này em sử dụng lens 135 Takumar, như một sư may mắn bắt gặp khoảnh khắc chiều tà qua những ngọn cỏ. Một lần nữa góc chụp không khó và như một sự may mắn thể hiện chủ đề ngược sáng để nhân hóa một người Mẹ và 1 đứa con thơ. Có lẽ sẽ tròn trịa hơn nếu em có được mặt trời tròn và cao lên 1 chút.
    Em cũng muốn bình thêm một số cảm nhận về những tấm ảnh rất đẹp của bác Chipvn số 2 tấm 06 của bác táo xanh nhưng em xin hẹn dịp khác. Và cuối cùng em xin một lần nữa cám ơn các bác trong vườn và hi vọng sẽ có dịp offline cùng các bác.
    Chúc mọi người trong vườn vui khỏe và có nhiều ảnh đẹp
    Thân
    Em blueskysg
    Được sửa bởi blueskysg lúc 06:53 AM ngày 30-05-2016

  9. #6009
    Tham gia
    24-07-2011
    Bài viết
    6,430
    #5582





  10. #6010
    Tham gia
    24-07-2011
    Bài viết
    6,430
    Chipvn thay mặt BTC, em xin mở cuộc thi ảnh nho nhỏ cho tháng 5/2016

    Chủ đề: "Về Phía Mặt Trời"


    1. Thể lệ cuộc thi:

    - Chủ thể chính: ảnh hoa lá cành chụp ngược nắng: những chiếc lá, những bông hoa thường trở nên lung linh trong nắng. Không chỉ thế, chúng cũng thường tìm cách để hướng mình về phía ánh sáng mặt trời như chúng ta cũng luôn hướng về một tương lại tươi sáng. Chính vì thế, chúng ta hãy thử hướng ống kính của mình về phía mặt trời (ngược nắng) để ghi nhận lại vẻ đẹp của những chiếc lá, những bông hoa ấy.

    - Mỗi thành viên tham gia tối đa 3 ảnh, ko phân biệt có phải là thành viên của vườn hay không vẫn có thể tham gia.

    - Không ghi chữ ký trên ảnh dự thi.

    - Ảnh dự thi gởi về pm trên vnphoto của em (chipvn) bằng link ảnh.

    Ví dụ link ảnh như sau :
    [u rl=https://flic.kr/p/FaXvtV][i mg]https://farm2.staticflickr.com/1650/25710592751_50ccebac6b_c.jpg[/i mg][/u rl]
    hoặc : [i mg]https://farm2.staticflickr.com/1650/25710592751_50ccebac6b_c.jpg[/i mg]

    - Tất cả ảnh dự thi sẽ được công bố sau khi chấm dứt góp ảnh dự thi mà không ghi tên tác giả để đảm bảo công bằng.

    2. Thời gian:

    - Gửi ảnh: Từ 0h sáng ngày thứ 3, 17/05/2016 và chấm dứt lúc 21h ngày thứ 3 24/05/2016

    - Vote ảnh : Từ 0h sáng ngày thứ tư 25/05 và chấm dứt lúc 21h ngày thứ bảy 28/05/2016, số lượng ảnh để vote: 05 ảnh, tất cả mọi thành viên ko phân biệt của vườn hay ko đều có thể tham gia vote.

    - Dự kiến công bố kết quả lúc 22h ngày 28/05/2016.

    3. Giải thưởng:

    - Kỷ niệm chương trị giá dưới một tỉ đồng.
    - Chai trà xanh không độ mát lạnh cuộc sống.



    Vậy là đã kết thúc cuộc thi ảnh nho nhỏ cho tháng 5/2016 với chủ đề: "Về Phía Mặt Trời"

    Thay mặt ban tổ chức em xin cảm ơn các bác đã nhiệt tình tham gia gửi ảnh và bình chọn cho ảnh của tháng.

    1. Tổng cộng chúng ta có 11 tác giả với 27 ảnh tham gia cuộc thi tháng này.
    2. Số người tham gia bình chọn là 18 và số lượt bình chọn là 89 trong đó có 87 bình chọn hợp lệ.
    3. Người gửi ảnh tham dự sớm nhất là anh Binhrau với 3 ảnh tham gia.
    4. Người gửi ảnh tham dự muộn nhất là bác Zorrotran với 1 ảnh giam gia.
    5. Người nhận được nhiều binh chọn hợp lệ nhất là bác Blueskysg với 17 lần được chọn.
    6. Người bình chọn sớm nhất là bạn Tao_xanh và cũng là người đoạt giải chú "bạch tuộc" vàng dành cho người dự đoán chính xác nhất với 5 trong số 8 vị trí cao nhất!



    Và sau đây là kết quả của tháng:

    1. Giải nhất thuộc về tác phẩm số 20 (tựa đề là "Cội") của bác Blueskysg với 9 bình chọn hợp lệ.

    2. Giải nhì thuộc về tác phẩm số 24 của bác Binhrau với 8 bình chọn

    3. Giải ba thuộc về tác phẩm số 17 của bác Blueskysg và tác phẩm số 10 của bạn Cfphoto với 7 lượt bình chọn.

    4. Giải khuyến khích thuộc về 23 tác phẩm còn lại với số lượt bình chọn ....... nằm rải rác .... ở trong vườn VCHLC


    Được sửa bởi @hoangviet lúc 04:08 AM ngày 30-05-2016

Trang 601 / 1159 Đầu tiênĐầu tiên ... 1015015515915996006016026036116517011101 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •