Lên tiếp sử quân tử buổi chiều
|
|
Lên tiếp sử quân tử buổi chiều
@phucphamh : Hữu duyên thiên lý, trên đường rong ruổi tìm chốn vui chơi, tôi dừng lại chỗ này và thấy thích thú, rất mừng vì gặp được bạn ở đây, chúc bạn cũng được vui, ảnh của bạn đã nhảy thêm nhiều bậc cao và rất xa rồi, khen cũng thừa thôi, vậy thì vui là chính nhé bạn ! THÂN !
@Hoàng Việt : hên thật, đã may lại còn hên vì nhân cái bữa gặp may đó tôi không có "oánh đề", nên đỡ bị thua mấy đồng !!!
#4813 : chống spam !
100_2943 by luong van toan, sur Flickr
#4803
IMG_0520 by Dong Digipics, on Flickr[/QUOTE]
Hoa lan lên màu vàng đẹp lắm .
Thường người ta gọi là hoa dâm bụt còn râm bụt thì ít nghe, có lẻ người ta gọi thế để tránh chử nghe không hay.
Anh cũng có hoa màu vàng tuy không đẹp bằng.
#4814
![]()
Thiệt tình là méo miệng vì cười với các bác này, lúc mình viết "toàn thân bán thân" gì đó, mình chẳng nghĩ thế đâu. Nói chung là lúc đầu ý mình không phải vậy, nhưng các bạn lại nghĩ bậy, tuy có hơi quậy, nhưng... thấy cũng hay.
*****
Ha ha, bác có cùng suy nghĩ giống em (cơ mà em hổng biết em nghĩ gì luôn ạ).
Loài bướm này miền Nam mình nhiều hén bác. Nhiều lúc em ngồi ngắm mấy bụi hoa Xuyến chi hay ngắm hoa Mai chiếu Thủy là chúng cứ bay lượn trước mặt em suốt.
*****
Wow, background xanh mướt mắt
*****
Anh Râu lúc nào cũng dzí dzỏm, đọc comment của anh mà cười ngất. Hôm nay ảnh của anh huyền bí dữ ta. Tịch tà kiếm pháp anh luyện tới trang nào mà chụp đẹp thế ;)
*****
@hoa_huongduong: Em đã từng đọc thơ về hoa Dâm bụt rồi, nay bác post lại, thì đọc lại vậy :D
*****
Nắng chiều lúc nào cũng lung linh ạ. Ảnh đẹp lắm bác.
*****
Giờ chẳng biết xưng cô hay xưng chị đây hi hi. Túm (cái váy) lại là, hồi đó cô có nick là Kiến, cháu chụp kiến có nghĩa là chụp chị rồi đó em.
*****
Đau bụng vì cười á Táo. "Lá trên cành một chiếc cuối bay xa..." nghe thật lãng mạn, da diết, cái hình minh họa thì thật là phù hợp hoàn cảnh luôn: Có đám sâu thì chiếc lá nào mà còn.
*****
Hoa đẹp lắm bác Hoa ơi. Nhưng sao lại có màu tim tím bên cánh trái. Em rất thích màu tím nhưng không thích màu tím xuất hiện ở đây.
*****
#4799 của bác SOA rất lung linh, Sen đá của Táo hảo hảo (không phải quảng cáo mì gói đâu à nghen), Vũ nữ (Lan) của anh Dong thật kiêu sa, Sử quân tử của anh Ake và Sử quân tử của bác hiendiep thật quân tử (đừng hỏi em có nghĩa là gì nha, em hổng biết giải thích đâu à), những ảnh tản mạn bên bờ sông Hương của bác batoan có nét trầm trầm đầy chất thơ, hoa Chống spam (tên hoa ngộ vậy ta?) của bác luongvantoan vẫn đẹp như những bông hoa khác mà bác chụp.
*****
Đôi dòng tự sự: Vườn mình có nhiều người ở miền Tây chắc biết tình hình hạn hán và nhiễm mặn của bà con quê ta phải hem? Cuối tuần trước em về quê nghe bà con mình than thở quá trời, đi ngang thấy dòng sông bị bà con nông dân bơm lấy nước chỉ còn có một chút xíu nước tuốt giữa dòng mà đau lòng quá, chưa kể nghe bà con nói nước bị nhiễm mặn là lúa khỏi trổ bông... vv và vv... Và dạo này ngày nào đọc báo em cũng dừng lại tần ngần rất lâu trước những trang tin hạn hán miền Tây. Chưa năm nào em cầu mưa sớm như năm nay ạ!
Vườn mấy hôm nay đông vui quá, chỉ còn thiếu @Tea nữa thì quả là vui trọn vẹn. Ngoài việc đông vui ra thì lại có quá nhiều hình đẹp, em không có thời gian để quote lại từng tấm, xin các bác các cô các chú các em nhận 1 lạy (1 like) của em ạ!
Em lên hình cổ vũ cho phong trào Hoa màu trắng tiếp
1 bông
$4819
2016-03-12_01-48-28 by Lê Phương Anh, trên Flickr
2 bông
$4820
2016-03-12_01-48-09 by Lê Phương Anh, trên Flickr
3 bông
$4821
2016-03-12_01-49-05 by Lê Phương Anh, trên Flickr
và ... nhiều bông (thực tình thì là 4 bông) ;-) Chúc cả vườn nhiều niềm vui !
$4822 - Hình này có tên là "Nối vòng tay lớn" ;-)
2016-03-12_01-50-17 by Lê Phương Anh, trên Flickr
D7100 + 50f1.8G
@khonglochetdoi: EM dòm thấy anh Dũng đang ở trong vườn, ghé chơi cùng anh em cho vui nhé! Nhiệt liệt chào đón anh!
D7100 + 50f1.8G
#4823
cho em góp vui với ạ
IMG_3586 by phạm thăng long nguyễn, on Flickr
Được sửa bởi nptlong93@gmail lúc 11:03 AM ngày 17-03-2016 Reason: correct appropriated word
There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)