Đã yêu Hoa Lá Cành rồi thì thấy cái gì có Hoa Lá Cành cũng thích. Hôm nọ em đi Nhà sách, thấy sợi dây chuyền lồng Cỏ bốn lá vào đó, bèn mua về.
#4.358
Chuyện kể ngoài lề thứ nhất:
Đã từ lâu rồi mình ít khi đeo phụ kiện như dây chuyền, vòng, nhẫn... lắm. Cái gì cũng có lý do của nó. Cách đây khoảng chục năm, mình đeo một sợi dây chuyền bạch kim đang đi ngoài đường thì bị giật dây chuyền. Kể từ đó mình lười đeo dây chuyền luôn. Nay bắt gặp sợi dây chuyền cỏ Bốn lá này, mình rất thích và bắt đầu đeo lại.
Chuyện kể ngoài lề thứ hai:
Cái hôm bị giựt dây chuyền, chiều hôm đó mình có buổi cafe với nhóm bạn học, trong đó có một bạn là bác sĩ. Mình kể đám bạn nghe vụ bị giựt dây chuyền (tên cướp còn để lại một vết trầy rỉ máu trên cổ mình) và hỏi thằng bạn bác sĩ, "Rồi tui có nguy cơ bị Sida hôn?" Bạn í trả lời, "99% là không, nhưng cũng còn 1% là bị." Mình lo lắng, "Lỡ tui nằm trong số 1% đó thì sao?" Bạn mình trả lời một cách nhanh nhẩu, "Hên xui." Kể từ đó mình dị ứng với câu "Hên xui" lắm à nghen, nghe ai nói chữ đó là ghét lắm ;)
Bạn mình bảo mình "6 tháng sau vô viện Pasteur kiểm tra là rõ." Dĩ nhiên là 6 tháng sau đó mình chẳng có đi xét nghiệm làm gì (ngoài việc khám sức khỏe định kỳ của công ty thì chẳng có ai bắt mình tự động đi "gặp cái kim chích" được ha ha), và đến giờ thì yên tâm không có chuyện gì xảy ra vì đã chục năm qua mà mình vẫn còn có thể ngồi đây kể chuyện ;)
Chuyện kể ngoài lề thứ ba:
Buổi chiều cafe đó, nhân đề tài Si đa si điếc gì đó, mình có hỏi bạn bác sĩ của mình là: "HIV lây truyền qua ba con đường: Tình dục, đường máu và mẹ truyền sang con (thuộc bài ghê). Vậy người đầu tiên bị HIV bị lây qua đường nào?" Chuyện lâu rồi nên mình không nhớ rõ câu bạn mình trả lời lắm, nhưng đại khái bạn í nói là "Người ta nghi ngờ HIV không chỉ lây qua 3 đường đâu, mà còn đường thứ 4 nữa." ???