Trang 338 / 1159 Đầu tiênĐầu tiên ... 238288328336337338339340348388438838 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 3,371 đến 3,380 / 11585

Chủ đề: Vui cùng Hoa lá cành

  1. #3371
    Tham gia
    20-08-2010
    Bài viết
    3,118
    Xuân đã qua nhưng hoa vẫn còn.
    #4.316


  2. #3372
    Tham gia
    09-10-2011
    Location
    Không rành
    Bài viết
    3,426
    Quote Được gửi bởi @hoangviet View Post
    Ảnh hoa màu tím đẹp lắm Cô LNK!
    Cám ơn lời chúc cuối cuối tuần của Cô , nhưng chỗ tôi kém vui rồi vì bầu trời đang xám xịt chuẩn bị mưa.
    Quote Được gửi bởi battrangtea View Post
    Pic này ánh sáng với màu đẹp quá chị LNK ơi! Nhưng e có cảm giác bị thiếu không gian.
    Cám ơn bác @hoangvietem Ti đã thích ảnh nha. Ảnh này chộp lúc LNK đi chơi Đà Lạt với gia đình, không có nhiều thời gian chụp nên giơ máy lên vớt vát được tấm nào đỡ tấm đó thôi hà.

    *****

    Quote Được gửi bởi tao_xanh View Post
    #4291

    Cài này mới đặc biệt, lần đầu tiên công bố :D. Chỉ là một góc nhỏ thôi, góc to ghê quá ko dám up. Lúc nào chụp set up xong em cũng nằm một hồi mới dọn nổi. Cái này chỉ có chị LNK mới hiểu ...: ))))


    Behind the scenes
    by RedLantern Photography, on Flickr[/CENTER]
    Hơn cả hiểu luôn á Táo ơi :D

    Chẳng hạn như tấm ảnh dưới đây, nhìn thì nó đơn giản, nhưng để thực hiện được thì quả là một "kỳ công to lớn". Như thường lệ, mình pha ly cà phê cho buổi sớm mai. Sau đó chưa vội uống, chạy ra vườn hái một nhành "Xao" Xuyến chi, rồi chạy vào nhà khệ nệ bưng cái bàn ra ngoài vườn. Thay vì cắm hoa vào bình bông thông thường, mình phát hiện ra hộp kẹo nằm lăn lóc... trong thùng rác, lôi ra rửa sạch rồi cắm hoa vào!!! Tập hợp tất cả những yếu tố trên, mình cho ra đời "đứa con tinh thần" đầu tiên, xem lại, rồi xóa vì chưa ưng ý. Cứ như thế cho đến khi ưng ý mới thôi. Mồ hôi và nước miếng phun ra phùn phụt. Nói không sai nhé, mồ hôi thì rơi lã chã ướt cả áo vì lao động chân tay quá mức. Là một người nghiện cafe mà chỉ được dzòm chứ không được uống cũng là một cực hình. Nhưng bù lại sau khi chụp xong, uống ly cafe tuy nguội nhưng có lẽ đó là ly cafe ngon nhất từ trước đến giờ. Nhớ lại lúc đó uống cafe mà như uống nước lã (uống ừng ực một loáng hết ngay) vì quá khát :D

    Và sau đó dĩ nhiên là tới khâu dọn dẹp, cũng mệt đứt cả hơi ^^

    #4.317

    Được sửa bởi Linh Nhu Khoa lúc 09:55 AM ngày 29-02-2016

  3. #3373
    Tham gia
    26-01-2012
    Location
    ngoại ô Sài Gòn
    Bài viết
    8,004
    Quote Được gửi bởi kevinle4230 View Post
    Tấm này đẹp quá ạ.

    #4311 Chạm vào ....

    _MG_3013 by kevinle4230, on Flickr
    Cảm ơn bác đã thích ảnh, tấm chạm vào của bác cũng hay hay. Mà hình như bác còn nhiều thể loại độc đáo khác nữa mà ! hehe... mình thấy mấy tấm quà noel của đồng chí gửi cho mấy lão vừa rồi ấy.

    Quote Được gửi bởi battrangtea View Post
    Pic này xem bên Flickr cho cảm giác đẹp hơn, vì có thể Zoom lên xem con ốc nó rõ ràng hơn! Con ốc có họa tiết rất là đẹp.

    Dạ, thì hôm đó trước khi bác ra Off, bác gọi cho e, xem bọn e còn ở đó không! E nghĩ là sẽ "Câu Giờ" được, hì hì. Pic này màu trông tươi trẻ yêu đời quá!

    Sao bác Dong không cho 2 đứa nó gặp nhau cho nó hết đau tim! Mà bác cho e hỏi, khoảng cách từ Lens đến con kiến này là khoảng bao nhiêu vậy bác? E chơi đảo đầu thì khoảng cách ngắn quá, dì vào bọn nó chạy tán loạn, không Pose được.

    $4313


    _DSC6462
    by Cfphoto pham, on Flickr
    Trời, nếu trên đời mà có chuyện suôn sẻ và đơn giản như thế thì làm gì viết ra được câu chuyện nữa chớ ! hehe...

    Khoảng cách lấy nét chỉ 10 cm thôi vì mình xài con filter Opteka 10X không vỗ flash. Tận dụng nắng mặt trời.

    #4318

    IMG_0629 by Dong Digipics, on Flickr

  4. #3374
    Tham gia
    26-01-2012
    Location
    ngoại ô Sài Gòn
    Bài viết
    8,004
    Quote Được gửi bởi @hoangviet View Post
    Theo đề nghị của ACE , tôi xin thông báo .

    Mở cuộc thi ảnh tháng 3/2016
    Chủ đề HOA MÀU TRẮNG "HMT"

    Thể lệ cuộc thi :
    _Hoa màu trắng , có thể lẫn lộn các màu khác , nhưng màu trắng vẫn là màu chủ đạo .
    _Mỗi thành viên tham gia tối đa 3 ảnh
    _ Ảnh dự thi vẫn đánh số thứ tự như bình thường và có thêm số thứ tự ảnh dự thi , nhớ theo dỏi số thứ tự ảnh dự thi HMT ở Page 333 để đánh số thứ tự tiếp theo , cố gắng không để trùng lặp .
    Ví dụ một ảnh dự thi đánh số như sau : #4302_HMT-01 (#4302 là số TT bình thường , HMT-01 là ảnh dự thi )
    _Không ghi chữ ký trên ảnh dự thi .

    Thời gian:
    _Góp ảnh : Tử 8H ngày thứ bảy 19/3 và chấm dứt lúc 24H ngày thứ bảy 26/3/2016
    _Vote ảnh : Từ 8H ngày Chủ nhật 27/3 và chấm dứt lúc 24H ngày thứ tư 30/3/2016 , số lượng ảnh để vote sẽ thông báo sau .
    .Vote lần 1 : Ảnh đoạt giải là ảnh có số vote nhiêù nhất .
    .Vote lần 2 : Nếu vote lần thứ 1 có 2 hoặc 3 ảnh có số vote bằng nhau , ảnh nào có số vote nhều nhất ở lần vote thứ 2 thì đoạt giải .
    Nếu vote lần 2 mà có 2 hoặc 3 ảnh có số vote vẫn bằng nhau thì tất cả ảnh nầy đoạt giải đông hạng .
    _Công bố kết quả lúc 12H ngày thứ sáu 1/4/2016

    Đề nghị ACE có góp ý bổ sung thêm hoặc thay bằng màu khác thay vì màu trắng.
    Nếu không có ý kiến bổ sung thì cuộc thi bắt đầu từ 0H ngày thứ ba 1/3/2016 .Cám ơn .


    Thông báo nầy được niêm yết ở Page 333
    Em không có ý kiến bổ sung ạ, 100% giơ tay nhất trí luôn ạ...

    Em xin góp ảnh cổ vũ hoa màu trắng...đen, em sẽ tìm ảnh dự thi sau

    #4319

    Flaming by Dong Digipics, on Flickr

  5. #3375
    Tham gia
    26-01-2012
    Location
    ngoại ô Sài Gòn
    Bài viết
    8,004
    Quote Được gửi bởi anhlp View Post
    Mấy hôm nay em cứ vào vườn rồi lại ra, chỉ kịp xem và không kịp làm gì, phần vì bận công việc đầu năm nhiều quá, với lại hình ảnh mấy hôm nay vừa đẹp, vừa mới, vừa nhiều, vừa chất lượng, thế nên không kịp là cũng có lý do chính đáng phải không ạ!
    Phải tranh thủ trả lời vì @Táo đã có nhời ;-)
    Ý tưởng tổ chức GALA thì như hôm trước đã thống nhất ở Đà lạt phố, tuy nhiên, 3 trong 1 thì có lẽ phải khác một chút, với lại @Tea từ xa tới (có khi lại mang theo đồ nhậu chứ chẳng chơi), vậy thì xin lấy ý kiến của anh chị em có thể tham dự rồi mới cùng với bác @Dong đưa ra kế hoạch cho thật chu đáo:
    Cách ăn uống
    - Mặn (Nhậu)
    - Chay (Cơm trưa thân mật)
    - Ngọt (Cà phê - kem - thuốc - kẹo)
    Địa điểm:
    - Gần sông
    - Trung tâm thành phố
    - Trong phòng
    - Ngoài vỉa hè ;-)
    Thời gian:
    - Sáng sớm
    - Trưa nắng
    - Chiều mát mẻ
    Về mặt kinh phí:
    - Các nhà tài trợ tự nguyện đóng góp
    - Chia sẻ theo kiểu USD, chết quên, kiểu USA ;-)
    - Những người nào trúng giải ... chiêu đãi anh chị em , cái này thì chết nghe @Tea ;-)
    Tạm thời em có ý tưởng như vậy, mong mọi người đóng góp ý kiến thêm ạ!
    @Kenvinle, @Blurist: "Véo cằm" 2 bác, dạo này các bác ghé chơi, vườn đông vui như Tết ;-), các bác cố gắng ... ở hẳn lại trong vườn nhé!
    @All: Dạo này nhiều hình và hình chất lượng, em lại chả chụp choẹt được gì, cho em xin phép khen tổng thể là Rất đã con mắt ạ!
    @Tea: Hôm trước thấy có thông báo của Tea mà không có thời gian chạy ra cà phê, thành thật cáo lỗi và hẹn gặp vào buổi chính thức trao giải ;-) GALA DINNER đầu năm!
    Đề nghi Tea trực tiếp chỉ đạo ban tài chánh và ban lễ tân lập báo cáo gấp trong ngày về kế hoạch chi tiêu tiếp đón các bác đại biểu, khách quí đang sống ở hải ngoại về khoản vé máy bay khứ hồi, khách sạn, ăn ở, đi lại... theo tiêu chuẩn 5 sao là minimum standard, về tham dự gala trao giải ngày 06/03 này ! Vé máy bay tối thiểu là hạng Business Class, đặt phòng khách sạn tối thiểu là Sheraton, Marriot hay Park Hyatt Saigon. Xe đưa đón phải là dàn xe limo chống đạn cùng dàn bồ câu trắng dẫn đường, có lực lượng bảo vệ lãnh tụ theo hộ tống nhá !

    Em Dong đây...

    #4320

    IMG_0796 by Dong Digipics, on Flickr

  6. #3376
    Tham gia
    29-06-2010
    Location
    Rừng Rú
    Bài viết
    1,043
    Quote Được gửi bởi dongdigipics View Post
    Đề nghi Tea trực tiếp chỉ đạo ban tài chánh và ban lễ tân lập báo cáo gấp trong ngày về kế hoạch chi tiêu tiếp đón các bác đại biểu, khách quí đang sống ở hải ngoại về khoản vé máy bay khứ hồi, khách sạn, ăn ở, đi lại... theo tiêu chuẩn 5 sao là minimum standard, về tham dự gala trao giải ngày 06/03 này ! Vé máy bay tối thiểu là hạng Business Class, đặt phòng khách sạn tối thiểu là Sheraton, Marriot hay Park Hyatt Saigon. Xe đưa đón phải là dàn xe limo chống đạn cùng dàn bồ câu trắng dẫn đường, có lực lượng bảo vệ lãnh tụ theo hộ tống nhá !

    Em Dong đây...

    #4320

    IMG_0796 by Dong Digipics, on Flickr
    Tình hình là để đưa rước Quý khách dzìa dự Gala, e sẽ dùng phương tiện này:

    $4321


    _DSC6553
    by Cfphoto pham, on Flickr

    Các bác cứ leo lên, rồi bơi dzìa xì phố, tranh thủ từ giờ tới cuối tuần là dzìa kịp. Nhớ mang theo chèo!

  7. #3377
    Tham gia
    29-06-2010
    Location
    Rừng Rú
    Bài viết
    1,043
    Để E coi lại sổ sách coi có thiếu xót gì không.

    $4322


    _DSC6515
    by Cfphoto pham, on Flickr
    Được sửa bởi battrangtea lúc 04:07 PM ngày 29-02-2016

  8. #3378
    Tham gia
    31-08-2010
    Bài viết
    159
    Các bác chụp đẹp quá, cho em góp vài tấm ah !
    Không có kinh nghiệm & thiết bị bèo (Canon 550 + len kit) nên cứ thấy thế nào chụp thế ấy thôi !
    #4323


    #4324


    #4325


    #4326


    #4327


    #4328


    #4328


    #4329


    #4330


    #4331



    #4332



    #4333


    #4334 Số đẹp

    Được sửa bởi long2004 lúc 04:24 PM ngày 29-02-2016

  9. #3379
    Tham gia
    19-07-2013
    Location
    HO CHI MINH CITY
    Bài viết
    3,511
    Quote Được gửi bởi Linh Nhu Khoa View Post
    Cám ơn bác @hoangvietem Ti đã thích ảnh nha. Ảnh này chộp lúc LNK đi chơi Đà Lạt với gia đình, không có nhiều thời gian chụp nên giơ máy lên vớt vát được tấm nào đỡ tấm đó thôi hà.

    *****



    Hơn cả hiểu luôn á Táo ơi :D

    Chẳng hạn như tấm ảnh dưới đây, nhìn thì nó đơn giản, nhưng để thực hiện được thì quả là một "kỳ công to lớn". Như thường lệ, mình pha ly cà phê cho buổi sớm mai. Sau đó chưa vội uống, chạy ra vườn hái một nhành "Xao" Xuyến chi, rồi chạy vào nhà khệ nệ bưng cái bàn ra ngoài vườn. Thay vì cắm hoa vào bình bông thông thường, mình phát hiện ra hộp kẹo nằm lăn lóc... trong thùng rác, lôi ra rửa sạch rồi cắm hoa vào!!! Tập hợp tất cả những yếu tố trên, mình cho ra đời "đứa con tinh thần" đầu tiên, xem lại, rồi xóa vì chưa ưng ý. Cứ như thế cho đến khi ưng ý mới thôi. Mồ hôi và nước miếng phun ra phùn phụt. Nói không sai nhé, mồ hôi thì rơi lã chã ướt cả áo vì lao động chân tay quá mức. Là một người nghiện cafe mà chỉ được dzòm chứ không được uống cũng là một cực hình. Nhưng bù lại sau khi chụp xong, uống ly cafe tuy nguội nhưng có lẽ đó là ly cafe ngon nhất từ trước đến giờ. Nhớ lại lúc đó uống cafe mà như uống nước lã (uống ừng ực một loáng hết ngay) vì quá khát :D

    Và sau đó dĩ nhiên là tới khâu dọn dẹp, cũng mệt đứt cả hơi ^^

    #4.317

    Chia sẻ cực kỳ thú vị, thế mới thấy để có được tấm hình cũng ... trần ai ;-)
    D7100 + 50f1.8G

  10. #3380
    Tham gia
    29-06-2010
    Location
    Rừng Rú
    Bài viết
    1,043
    @Long2004: Loạt ảnh HLC của bác có màu sắc, góc chụp, xử lý rất là đẹp, lạ mắt nữa! Nhìn nó tươi vui, yêu đời. Có rất nhiều pic đẹp, e không Quote lại hết được, pic trên số đẹp, màu cũng đẹp! Mai mốt bác chơi Seri theo chủ đề thì người xem sẽ dễ nhận xét hình hơn! Thân.

    To alls: E đã kiểm tra lại sổ, trong đó có ghi là " ACE cứ chơi thả ga, mọi chi phí đã có nhà tài trợ Dongdigipics lo hết rồi" Ố ố là la, bọn mình chơi thả ga..a.a..a.

    $4335

    _DSC6528
    by Cfphoto pham, on Flickr

Trang 338 / 1159 Đầu tiênĐầu tiên ... 238288328336337338339340348388438838 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •