Chính xác đó bác Tea, đằng sau lưng là vách tường. Mình sẽ chup ở góc khác 1 lần nữa sau khi hoàn tất việc trang trí.
Lại hết hình rồi, úp cơm nguội chống xì pam thôi
#3488
IMG_5278_1_GF by Dong Digipics, on Flickr
|
|
Chính xác đó bác Tea, đằng sau lưng là vách tường. Mình sẽ chup ở góc khác 1 lần nữa sau khi hoàn tất việc trang trí.
Lại hết hình rồi, úp cơm nguội chống xì pam thôi
#3488
IMG_5278_1_GF by Dong Digipics, on Flickr
Tết đến nơi rồi mà cứ hết hình hoài là sao ta?? Mùa này là mùa chụp HLC mừh! Một buổi chụp đủ Spam cả tuần chứ ta! khà khà!
P/s: E đang bị "tẩu hỏa nhập màu", bây giờ hết biết màu nào là màu nào luôn gòi! hic, chắc phải Offcamera vài ngày quá!
3490
![]()
Mấy bác cho em hỏi chụp hình này có "Tổ nghiệp" không?Buổi sáng trời đẹp em xách máy ra công viên bấm gần 400 tấm mà chả đươc gì!Buồn buồn ra vườn sau nhà chụp loài hoa dại này chơi,đang canh nét thì chú ong này từ đâu trên trời rơi xuống làm mẫu(mùa này lạnh nên ong rất ít).Đây là chú ong mà em hài lòng nhất từ lúc cầm máy cho đến giờ!!Lại cho em cái cảm giác hoàn toàn bât ngờ,sung sướng vô cùng.Nếu đúng là tổ đãi,chắc tối nay mua xôi chè về cúng,hehe.
3493
I LOVE YOU,HONEY BEE.
[IMG]DSC_5590 by Son Nguyen, on Flickr[/IMG]
Được sửa bởi moitapchuphinh lúc 04:12 AM ngày 29-01-2016
3494
LOVELY BEE,A SURPRISE VISIT
[IMG]DSC_5591 by Son Nguyen, on Flickr[/IMG]
Được sửa bởi moitapchuphinh lúc 03:58 AM ngày 29-01-2016
hai pic này có tone màu khá đậm đà, nồng nàng!![]()
E bồi thêm pic lở ..đà!
Bác Zorr post pic này sau hai pic của anh binhrau với bác ake là rất tuyệt, một sự bừng sáng từ trong bóng tối, cho người xem một cảm giác rất đã! Hoa của bác, bông nào cũng xinh tươi phơi phới! hi vọng bác share nhiều hơn pic thể loại này cho nó "hưng" phấn! khà khà!
Theo e thì mọi sự chúng ta làm đều bắt nguồn từ năng lượng tư tưởng. Trong đám mây năng lượng tư tưởng đó có hạt nhân là năng lượng của "tư tưởng" gốc (hay gọi là tổ)! Những người làm nghệ thuật nhiếp ảnh là đang làm cho năng lượng gốc này sinh sôi thêm cành, lá và trổ bông! Cái này nói ra dài dòng lắm. Đặng Huy Trứ là ông tổ của nghề nhiếp ảnh nước ta (cũng là một nhánh của tư tưởng gốc). hihi
Sáng nay e cũng gặp trường hợp như của bác, đang chụp có chú ong bay đến! Ảnh của e thì ánh sáng không đẹp như của bác!
There are currently 22 users browsing this thread. (0 members and 22 guests)