Cảm ơn vì bài viết. Rất nhiều chiêm nghiệm và cảm xúc.
|
|
Cảm ơn vì bài viết. Rất nhiều chiêm nghiệm và cảm xúc.
Bài viết hay , ảnh đẹp , cảm ơn bác đã tiếp thêm nghị lực để em theo đuổi tình yêu của em :D
Bác chủ phải mơ thêm về Leitz chứ Leica + C/V chưa phải là tình yêu trọn vẹn đâu ạ, không ai đánh thuế giấc mơ nên em thì em cứ mơ về các nàng Lux, Noct cho nó thích hihi
Lens leica có xu hướng là overpriced đó bác, ví như lux thì cũng kg hơn gì e Sonnar mà e xài đâu...
Zeiss Sonnar on M by Vinh Truong, on Flickr
bác Kaka này viết tốt quá, lúc trước có viết về Fuji Xpro-1, đọc cũng đầy cảm xúc, phải có cảm xúc, mới cầm máy lên đi chụp street dc! thanks bác đã nhọc công viết bài quá hay.
Lâu lắm mới đọc hết một bài cảm nhận thế này. Đọc xong thấy... cảm xúc liền. Cám ơn bác chủ thớt.
Bác nói chí phải chí phải, mà em thấy body còn overpriced ác nữa đó bác, ví dụ như M thì cũng không hơn gì A em xài đâu hehe.
Nói chơi cho vui chứ tính đúng ra thì body và lens vốn sinh ra để được đi thành một cặp mà bác.
Quay lại với bác chủ thớt, em hoàn toàn đồng ý về cảm xúc, tình yêu khi cầm máy ảnh là quan trọng nhất và không bao giờ là trễ. Nói khí không phải chứ bác mới cầm M8 và C/V đã có được cái chất xúc tác mãnh liệt ấy rồi vậy mà không hiểu sao em gom hết thóc lúa để được sờ vào Lux 35 trên A7mkII nhưng vẫn chưa ngộ được cái tình yêu đó. Hay vì RF khác hẳn so với MRL? Cá nhân em thấy máy gì, ống gì không quan trong, mà thời gian thực sự rảnh rỗi và tự do, không lo nghĩ, để được đi lang thang phóng tác mới là chất xúc tác tốt nhất cho tình yêu nhiếp ảnh. Nếu được như vậy thì với bất cứ máy gì cũng sẽ nảy sinh được tình yêu, hồi mới ra trường đi làm (và dĩ nhiên là còn độc thân), em chỉ có trên tay con D70 cũ kỹ và ống rẻ nhất thiên hạ Nikon 28-80 AFG, ấy vậy mà em còn say mê đi chụp hơn nhiều bây giờ. Căn bản cũng vì bây giờ cuộc sống hối hả với biết bao lo toan, cho dù có cầm trên tay M này M kia, Lux này Noct kia mà không có thời gian rảnh thì cũng chẳng vác máy lên để đi chụp được. Hay có lẽ em lại đợi đến sáu mươi để có được một "tình yêu không bao giờ là trễ"?
Nhân bác chia sẻ về tình yêu với Leica, em cũng xin có vài dòng góp vui về tình yêu nhiếp ảnh. Cám ơn bác đã bỏ công viết bài cảm nhận rất sâu sắc.
Được sửa bởi rickybop lúc 06:51 PM ngày 12-01-2016
em chìm vào dòng cảm xúc của bác chủ thớt mất rồi. Một tình yêu rất say đắm lòng người
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)