Khơi gợi cho bác Battrangtea !
426
![]() |
![]() |
Khơi gợi cho bác Battrangtea !
426
@Tao_xanh: Pic này cô táo lát đường dẫn về miền ký ức bằng những miếng ổi sẻ chín mọng trông đến ngon lành thế kia, e rằng có đi mà không có đường để quay trở lại! (đi đến đâu mất dấu đến đấy).![]()
Mà đấy là ký ức của cô táo, chứ với em, đó là dòng thời gian hiện tại!
Đừng có mà GATO với e nhé!
P/s: @binhau, mới vô thấy hình của bác, để e theo cô táo vụ trái ổi cái đã!
Được sửa bởi battrangtea lúc 11:14 AM ngày 03-11-2015
#428
_DSC9529.jpg by Zorro Tran, on Flickr
Để tiếp đón vị "Thiên sứ lông bông" của bác, e phải dùng đến món này nè!
Được sửa bởi battrangtea lúc 05:53 PM ngày 03-11-2015
Cuối tuần này em sẽ đi chụp lại, hy vọng hoa vẫn còn. Và có lẽ dùng ống MF 35-70 cổ lỗ của em thay cho 70-300 xóa phông nhìn khá đơn điệu, hy vọng sẽ có góc nhìn khác hơn. Hoa #422 này đúng là hoa lạ, rất lạ ạ!
@battrangtea : em tạm ngưng chiến dịch hoa dại, góp cái hoa hưởng ứng phong trào trái cây (ổi - khế - dâu) trong vườn.
E góp cái hoa bần..ổi cho trọn tình!
Được sửa bởi zorrotran lúc 09:33 PM ngày 03-11-2015
Cám ơn Bác Ba đã chia sẻ một bình hoa đẹp
Tôi chưa biết bạn Binhrau làm sao chụp được tấm hình nầy .
Lại thêm một tấm có DOF mỏng tanh nữa ! Đẹp .
Hoa có màu sắc và độ nét đẹp , nhưng lại có bố cục hơi lạ , hay lại có ý đồ cái lá bên dưới đỡ cái hoa ?
@hoangviet: chính xác như bác nói, e muốn cho mấy cái lá nó bao quanh cho hoa bớt lẻ loi ấy mà, xem ra k được thành công lắm :D
#435
_DSC9771.jpg by Zorro Tran, on Flickr
There are currently 4 users browsing this thread. (0 members and 4 guests)