![]() |
![]() |
Mưa cuối tuần
#390
(40D+24-105)
@hoangviet : Dà, chuyện về cái ảnh này cũng hơi dài ạ, mong bác không chán khi nghe! Số là khi chụp ảnh này em focus vào giữa và không hề để ý bên góc có dư ra 1 bông nữa. Đến khi crop ảnh lại em mới thấy nên quyết định giữ lại, và không thể xoay gì thêm vì sẽ bị mất góc nên ra cái bố cục như thế, và ý tưởng ban đầu là giống như bác @battrangtea- chuyện ba người ạ! Tối qua lúc chuẩn bị coi trận đấu của MU ở giải ngoại hạng, em dự đoán trận đấu sẽ có tỉ số 2-1, nên post luôn hình này lên fb, tuy nhiên trận này kết thúc với tỉ số là 0-0. Lúc đó gần 12h đêm, cũng sắp qua tháng 11 (giờ VN), nên em post ảnh này lên flickr, và đặt tên là Chào tháng 11, như bác đã thấy. (11-1)
Ảnh #386 của bác chắc cũng là một loại hoa bìm, loài này thì em thấy có rất nhiều màu, hình dáng cũng khác nhau đôi chút, nhưng màu tím là nhiều nhất. Màu tím hoa của bác thấy sao mà ngọt ngào thế, và bố cục thì quá chuẩn. Sáng nay em cũng chụp hoa gần giống nhưng không được đẹp như vầy, chỉ là 1 bông đơn lẻ thôi ạ. Xin mạn phép chia sẻ cùng bác và vườn của mình.
@battrangtea : cảm ơn bác, đó là ý của em khi làm tấm ảnh này, góc ảnh giống như lúc em chụp, chỉ crop lại và chỉnh BG tí chút. Em cũng không để ý vụ đường dẫn hướng ra ngoài, em sẽ chú ý hơn ạ.
#387 hoa tàn cũng có nét đẹp riêng, ảnh tinh tươm và có nét gì đó rất quyến rũ ạ. Xem ảnh này em biết mình còn phải học tập nhiều về bố cục ảnh hoa nữa ạ! Cảm ơn bác đã chia sẻ!
#392
Em xin góp 1 tấm rau càng cua. Ý đồ của em muốn thể hiện sự hiên ngang của cây càng cua trong đám rong rêu, nhưng mà hình ảnh lại không được như ý. Nhớ các bác góp ý thêm cho em. Em cảm ơn rất nhiều.
[IMG]DSC_0102 by nguyen beo1, on Flickr[/IMG]
#393
_DSC9484.jpg by Zorro Tran, on Flickr
@battrangtea: cái gì đã tàn thì không còn đẹp như lúc đầu, nhưng trong ảnh hoa tàn của bác thì ánh sáng và màu sắc của hoa rất đẹp
@zorrotran: những gai xương rồng của bác ngày càng mềm mại và đẹp hơn.
@hoangviet:hôm tôi đi Mỹ do công việc nên về sớm ngày 12/9 lúc đó cây cỏ vừa chớm thu nên không có chụp được nhiều cảnh đẹp mùa thu, chỉ tranh thủ chộp được vài bức ảnh gọi là cho có mùa thu.
Xin góp 2 ảnh cây vừa ngã vàng ở một công viên kế bên bờ sông Potomac tiểu bang Virginia
#394
#395
![]()
Cảm ơn bác HoangViet đã xem ảnh và động viên, không biết cặp mắt của tôi cho phép mình xoay vặn đến lúc nào nữa.
Cảm ơn bác Battrangtea đã xem ảnh và góp ý, rất tiếc đó bức duy nhất tôi giữ lại trong máy, background màu xanh là do cái hàng rào mà bụi hoa mọc xen qua, hy vọng lần sau có dịp sẻ thử góc khác gởi bác xem.
Cám ơn Bác Battrangtea có nhận xét ảnh .
Hoa tàn của Bác sao có màu đẹp quá vậy , hoa nầy mà còn tươi chắc là đẹp lắm .
Bác Zorrotran độc quyền về cây Xương rồng rồi , nhưng chắc độc quyền không còn lâu nữa đâu .
Nhà Bác Hiendiep trồng nhiều loại cây có tên đẹp quá , đã có Sứ quân tử nay có thêm cây Nguyệt quế .
Ảnh #389 đẹp lắm Bác Hiendiep !
Tôi up một tấm Gai Xương rồng để phá thế độc quyền của Bác Zorrotran
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)