Ảnh đẹp quá bác ạ, DA* có khác, len mơ ước của em đó. Mà em này khống chế độ méo tốt ghê bác nhỉ, nhìn góc cạnh ngon lành thật.
![]() |
![]() |
Ảnh đẹp quá bác ạ, DA* có khác, len mơ ước của em đó. Mà em này khống chế độ méo tốt ghê bác nhỉ, nhìn góc cạnh ngon lành thật.
@the-Doors : Em cần mua chú AF 540 FGZ,mấy trang trước e có post bài nhờ nhưng có lẽ bác ko để ý.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng... để làm gì..... để gió cuốn đi.....
[/quote]Đúng là K20D hiện thời giá chỉ >1000usd. Có chỗ báo giá cho mình 1020usd, nhưng bảo phải chờ 1 tuần đến 10 ngày. Chả biết đâu mà chờ. Mình mua ngay tại Saigon, giá 1.130usd. Hàng ráp ở Phi. Hy vọng là tốt. Chắc chả mấy mà xuống dưới 1000, nếu bác có khả năng "hoãn cái sự sung sướng lại" được. K10D bây giờ chỉ trên dưới 600usd, hàng mới tinh bác ạ.[/QUOTE]
Thật hả bácSKD? Vì tôi thấy có chỗ nói K10D giá 590-600, máy mới mà tôi cứ phân vân không biết có thật ko. Nhiều chỗ vẫn giá gần 700$ mà.
Được sửa bởi nakatomi lúc 09:32 PM ngày 19-07-2008
Chúc mừng cụ giáo chủ có đồ chơi mới ạ! Đợt cụ ra nhà em vướng vào vụ thi thố rồi đi công tác liên miên, không đón tiếp cụ được chu đáo, tiếc lắm ạ!
Ghét Rollei! Thù Rollei!
Chúc mừng Giáo Chủ đi đúng hướng!
Xin góp 1 cái ảnh chụp bằng lens Pentax
FishEye 10-17
Cái dưới này đổi bằng 12-24 cho mặt nước đỡ cong
![]()
Được sửa bởi coolpix8700 lúc 02:29 PM ngày 20-07-2008
Chùa Khơ Me
Chiều nay trời mưa, thấy ngôi chùa rất đẹp, dù hết mưa đã gần 5:30 em vẫn sang chụp mấy tấm bằng cái lens smc Pentax DA 12-24mmF4.0; chắc khẩu đóng khoảng 5.2-5.6 gì đó; từ bên này đường bị vướng hơi nhiều dây điện, nhưng vào bên trong thì hết
Bên trong Chùa
Vào gần thêm gian Chùa Chính
Tòa tháp trung tâm
![]()
Được sửa bởi coolpix8700 lúc 06:10 PM ngày 23-07-2008
Cách đây khoảng 2 tuần, sau khi tìm thấy ống kính Pentax FA 80-320 mm 1 : 4,5-5,6 SMC trong tủ chứa đồ cũ của CLB thì, tôi có hỏi anh em, thì đựơc biết đây là ống thường, ống cà tàng.
Hôm nay, chúng tôi có cuộc đi dạo trong rừng (tôi và phonhom), nên đem ống này đi chụp thử.
Trứơc khi lên rừng, phải lội bộ qua cây cầu nhỏ này
Và trứơc mặt là một ruộng nho bậc thang, phải leo hết ruộng nho mới tới cửa rừng.
[/IMG]
Vừa leo hết các bậc thang của các ruộng nho, khi vừa vào cửa rừng thì trứơc mặt chúng tôi là mấy bà Ả Rập. Hôm nay, trời nóng như thiêu như đốt, mà mấy bà mặc đồ phủ kín từ đầu xuống thới chân, thấy mà ngán
Mấy bà đang bàn luận việc gì ra vẻ trọng đại, thì bỗng một bà tiến tới phía chúng tôi :
- Kìa ! Ông nhìn kìa ! Ma qủy qúa đi thôi
- Chắc chắn đây là ma qủy.
Xin kéo gần hơn.
Còn một bà thì cho tay vào túi xách, lấy ra một cái handycam, chỉa thẳng vào mục tiêu
Bà quay phim ẩn vào một góc kín, còn bà kia thì cứ như một nhà đạo diễn
Kệ cho bà Ả ập cắt nghĩa, giảng đạo, lắm chuyện, chúng tôi nhanh bứơc vào rừng, tìm hoa, sâu bọ mà chụp. Trứơc mặt chúng tôi là những búi huệ đỏ.
![]()
Được sửa bởi Hung dong lúc 09:12 PM ngày 21-07-2008
Chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài
smc Pentex DA 35mmF2.8 macro
![]()
Được sửa bởi coolpix8700 lúc 01:06 PM ngày 22-07-2008
Một ngày buổi sáng tình cờ đi ngang qua sân vận động Hoa Lư, cảm xúc của những ngày giành nhau từng góc sân cát, để cùng quần thảo với quả bóng da rách bươm ùa về. Sân giờ đẹp, trồng cỏ và hình như chỉ cho các đội năng khiếu tập. Kit lens với K100D Super màu thật bất ngờ.
Chập choạng tối lại chạy ngang cầu Thủ Thiêm mới, với 3 góc nhìn về Quận I, Thủ Thiêm và cầu vượt, SG thật hừng hực sức sống và đầy sắc màu. Mấy tấm này chụp bằng lens m42 Preset Komura.
2 tấm này của 1 người bạn ngồi sau bắn,
Chia sẻ với anh em.
Được sửa bởi kidmouse lúc 09:51 AM ngày 22-07-2008
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)