1.
2.
3.
4.
![]()
![]() |
![]() |
1.
2.
3.
4.
![]()
Hình bác Trí chụp đẹp lắm. Lúc trước thấy bác có post hình đi chụp chim nhiều lắm, lúc này bác còn có đi chụp nữa không? Địa điểm nào ỡ Bay Area bác thường đi chụp chim nhất vậy bác? Cám ơn bác đã cho xem ảnh.
màu Canon 5D và 70-200 F2.8 lên ác thật, trong veo. TFS
Công nhận ảnh thật mà đẹp thật. Mà sao em thấy chụp ở nước ngoài ảnh bao giờ cũng trong veo hơn ở VN mình thì phải?!! Chắc tại đường nó ít bụi, haha
Fujifilm X-T200 + XF 23mm/f2
- Tấm số 1 không có gì ấn tượng, máy hơi nghiêng nữa!
- Tấm 2 thì rất đẹp
- Tấm 3 này bác USM hơi quá tay rồi edge bị flare hết trông như ảnh ghép vậy. Nhất là hai người ngồi trên cùng
- Tấm 4 đẹp nhưng sao thấy ảnh hơi flat
P&S
Cám ơn anh em đã ghé xem ảnh và viết nhận xét.
@HTBL, mình thường đi chụp chim cò ở Palo Alto park. Lấy 101 N, vô exit Embarcadero chạy thẳng về hướng Palo Alto Airport khoảng hơn 1 mile thì tới. Có muốn đi chung thì mình sẽ hú.
@LongTu, mình cũng thích tấm số 3 nữa.
@Gialong76, ở vùng mình ở, độ ẩm trong không khí rất thấp, do đó giúp hình trong hơn.
@Ksvem, Cám ơn bác đã nhận xét từng tấm. Tấm số 3 hình gốc thì đã vậy rồi, có lẽ do ngược sáng hơi mạnh nên khiến ảnh có hiện tượng này.
Hôm trước thấy bác chụp chim cò với mặt trăng, tưởng bác thích cô độc, lãng du, hóa ra cũng làm cả street life. Chà 5D với 70-200/2.8 thì em chỉ có mà hít thôi.
Đời thì cũng có lúc buồn, lúc vui. Tuy nhiên vác máy ra đường là vui rồi. Sợ sau này dzợ hỗng cho đi chụp thì cái đó mới là buồn muôn thưở ............
Cám ơn mục sư Nguyen (hehe thấy ms đoán là mục sư!!!)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)