em thì chỉ có mẫu @@
DSC_3391 by kekhongten, on Flickr
DSC_33761 by kekhongten, on Flickr
![]() |
![]() |
em thì chỉ có mẫu @@
DSC_3391 by kekhongten, on Flickr
DSC_33761 by kekhongten, on Flickr
@nguoikhongbietten: hình dư sáng 1 tẹo nên phần da sáng nhiều á.
J4F
Góp ý với bạn xí, đó giờ chưa bao giờ góp ý hình chân dung, bửa nay có nhã hứng trong người.
Về màu sắc, nét, ánh sáng, bố cục,... nói chung là kỹ thuật chụp thì có thể học hỏi lẫn nhau, hoặc qua các tài liệu.
Nhưng chụp chân dung không phải kỹ thuật tốt là cái hình chân dung nó đẹp, chụp chân dung mình phải biết khai thác điểm mạnh nhất trên gương mặt, dáng, ... của mẫu. Vì mỗi người sẽ có 1 góc nhìn - mà chỉ góc đó là nhìn thấy họ đẹp nhất, và tương tự với góc nhìn xấu. Chụp sao cho mẫu có hồn, mẫu tự nhiên thì mới đạt (đạt thôi còn đẹp nữa nhe). Mình thấy nhiều bạn chụp kỹ thuật rất tốt, hậu kỳ quá ư là đẹp, nhưng cái mặt mẫu có khi cứng đơ, có khi rất ư là không đẹp (vì khai thác nhằm góc xấu chứ ko phải góc đẹp) vậy tấm hình đó có đẹp ???
Mình rất ít thấy các bạn lên hình mẫu xấu mà vẫn biết khai thác và chụp cho đẹp nhất cả (có cả mình trong đó ha..ha..), toàn lựa mẫu đẹp, ít nhất cũng dễ coi không à.
Còn về hình trên của bạn, bạn nên sửa sao cho mẫu cười đẹp chút, cười vậy không đẹp mà nó cứ đơ đơ sao á.
Rồi đó, ai muốn chém gì chém đi![]()
Thích đủ thứ
Lâu lâu cũng góp ảnh chân rung: mẫu nghiệp dư + người chụp cũng dư nghiệp....
![]()
Em "bênh" bác đây!
Thứ nhất dư sáng:
Ảnh chụp ngược sáng khó lắm. Muốn mặt mẩu sáng mà cái background phía sauko cháy là ko làm được!
Do đó: Lấy mặt sáng, mẩu sáng hy sinh cái bg cho cháy luôn!
Thứ 2 cười đơ đơ:
Mẩu đẹp có dáng. Khó lòng chụp xấu.
Mẩu đẹp mà muốn chụp xấu củng khó lắm ko dể..
Đẹp thì mặc gì củng đẹp! Chụp sao củng đẹp!
Còn bảo mẩu "đơ". Em củng ko thấy luôn!
Mẩu ko chuyên nghiệp. Cười nhưng ngại ngùng.
Cười củng lắm cách cười. Cười mím. Cười ruồi. Cười tành bành, banh họng, show răng cả lợn luôn! Hehe
Mẩu này cười kiểu e lệ thẹn thùng.. cho nên người nhìn có cảm giác là ko tự nhiên. Thế thôi!
Em thì thì thích thế ạ!
Các bác chắc củng biết Monalisa Smile chứ?
http://vi.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa
Cười đơ đơ!
Hehe.. Các bác thấy cười thế có "đơ đơ" ko?
Đơ quá chứ đi lị, phải ko?
Thế mà cả thế giới khùng điên này, mấy trăm năm nay, cứ mải tranh cải là chả biết cái nường Monalisa này có cười hay ko ấy!
Các bác Leonard de vinci vẻ nàng Monalisa thì khỏi bàn.
Tranh nàng Monalisa thì bi giờ vô giá rồi.
Có vài tỉ $ (ko phải triệu nhé!) em nghỉ củng chả mua được đâu.
Muốn xem thì phải sang Paris vào Louvre sắp hàng dài rồng rắn ấy!!
Nụ cười huyền bí! Nụ cười lịch sử!
Nếu so sánh thì em thấy người đẹp Sóc Trăng trên cười thế là quá đẹp chứ!
Cười nhưng e thẹn ngại ngùng..Cười kiểu Mona Lisa! Hehe..
Bác thai.nikon chắc thích con gái cười kiểu "tành bành" hiện đại như Julia Robert trong phim Monalisa Smile:
Cười kiểu tự nhiê, cười tành bành!
Em thích nụ cười của nàng Mona Lisa Sóc Trăng hơn!
Tiếp đi bác ngươikhongten!
Tiền không thể mua được Hạnh Phúc. Phải cần thêm Vàng, Chứng khoán & Bất động sản!
@Phanhung: mình thực sự góp ý chân thành chứ ko phải dạng hay chém, đâm chọt, dìm người khác đưa mình lên đâu bạn.
"Muốn mặt mẩu sáng mà cái background phía sauko cháy là ko làm được!": người ta sinh ra cái tính năng HSS của Flash là để làm chuyện này đó bạn.
Chụp mẫu ko chuyện mà biểu đừng đơ: chụp chân dung đẹp hay xấu hơn nhau chổ này đó bạn, mình ko nói hình mình chụp đẹp vì toàn chụp bx mà, và mình cũng chưa làm tốt khâu này. Nhưng muốn hơn người là phải làm được điều này, còn không thì mãi là "chụp chơi", mình thì muốn luôn cải thiện chứ ko muốn dừng lại dù đang ở đâu.
Còn các bức ảnh đã được cả thế giới công nhận rồi thì mình không dám bàn tới.
Mong các bạn hiểu được thiện chí trong các post của mình.
@zorrotran: lâu lâu tham gia chém cho vui.
Thích đủ thứ
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)