Summary lại: có 2 ý kiến trái chiều. Cụ thể bằng tính huống cho dễ hiểu
"Mua miễn hạnh phúc !!!!"
"Tại sao ko mua Seiko 4 tr chính hãng mà lại mua thằng nhái 4.5 tr. Tại sao lại mua Tai nghe chính hãng tốt hơn mà lại mua hàng nhái của thằng Beats gì đó".
Đồng ý cả hai. Tại sao lại ba phải:
Thứ nhất: hầu hết khi mua hàng, sau đó theo tâm lý thông thường sẽ thích món hàng đó. Còn về vấn đề có phải NDTM ko? Sướng là được sao phải xoắn.... Tuy nhiên, phải có tuy nhiên, phải xét cụ thể từng mặt hàng: Thí dụ tiêu dùng hàng ngày đi:
1. Sữa cho con: em cho con uống Nestle Lac to Gen: 170K (sau này là lactogen gold 230)... nhiều người khác sẵn sàng mua hộp sữa cho con hơn 500K. Vậy ai thông minh hơn? Ai cũng có ý kiến khác nhau: tui nghèo (TH nghèo) nhưng phải lo đủ cho con nó đủ chất, tui đủ/ dư (TH khá giả và hơn) dư sức lo cho con.
2. Xà bông giặt: em giặt xà bông của Kao (no PR
) và cảm thấy cực hài lòng, giá cao hơn của Co.op, soft gì đó, ngang ngang Tide và Omo. Vậy ai thông minh hơn
3. Hàng điện máy: em mua hàng thương hiệu, giá cao Hoặc hàng thương hiệu ít tuỳ mặt hàng cụ thể. Thí dụ: máy giặt, tivi, tủ lạnh, máy lạnh, lò nướng, viba, bếp ga, nồi cơm điện - Hàng cần an toàn - em mua hàng Nhật là chủ yếu; còn máy xay cầm tay, sinh tố - Hàng ít cần an toàn hơn - Thì mua hàng ít thương hiệu hơn, nhưng phải bền. Vậy có được coi là không thông minh
4. Hàng công cụ cầm tay: cưa gỗ, cưa lọng, khoan, công cụ đa năng: em chỉ chơi SKil hoặc Boss. Vậy có thông minh trong khi, ngoài thị trường có nhiều cái rẻ hơn??
5. Hàng Show-up: đồng hồ, xe... Em thích bền, thực dụng, có thương hiệu nhưng giá phải tốt. Thực tế em ko phải người thích show up. Vừa lấy chiếc Impulse của Suzuki, đồng hồ thì Casio, timex thôi. Mua xong thấy xe chạy hao xăng hơn AB, em thấy em cũng hơi hơi không thông minh
? Vậy có phải em ngu??
6. Quấn áo, giày dép: bận hợp người, bền, vợ may mà đẹp cũng bận nốt. John Henry càng ngày càng mắc nên em bỏ luôn, mà chất lượng màu tồi quá giặt vài cái xuống màu luôn. Vậy em có thông minh???
.......
Viết dài dòng, nay quay lại vấn đề: ai đọc comment này đừng mua những hàng đó của thằng Lazada: đợt mua đồng hồ Armani 2500K, nó nói chính hãng mà em về nhìn là biết rởm. Sau đó dính thêm một vụ. Cả hai vụ em đều chửi nó tơi tả. Nói lại: những mặt hàng khác nó bán vẫn OK nhé, dịch vụ tốt, có gì hoàn tiền lại 100%. Mua yên tâm. EM là em quất cái tai nghe a Legend giới thiệu ngay (Nhưng do ko thích nghe tai nghe, lỗ tai em thiết kế ko để nghe tai nghe - Nếu nghe khoản 2-3 ngày liên tiếp ;là tai nó ù ù khó chịu nên bỏ lâu rồi)
"Mua miễn hạnh phúc": đồng ý câu này 1000%. Nhưng điều đó không khiến bạn thành NDTM, tại sao ???? Vì hai phạm trù hoàn toàn khác nhau: Bạn đi mua 'Bánh', ăn 'bánh' xong sướng không, 'sướng' quá đi chớ, trả lời nghiêm túc hỡi mấy anh: mấy anh có thông minh???
Thân ái
Hùng Nguyễn Photo
Mobile: 0937 067804
YM: canhhac.photo