Iceland: Tôn giáo & Tình yêu!
Iceland và cỏ:
Iceland - một mảnh đất tài nguyên nghèo nàn, cây cối thưa thớt. Tại mảnh đất cằn cỗi này chỉ có cỏ là tồn tại được. Khác với ở quê nhà Việt nam, cỏ ở đây đem lại cho người dân cái ăn, cho chỗ ở, cho chỗ nằm... Khắp mọi nơi trên đất Iceland người ta có thể thấy rất nhiều nhà cỏ, đồng cỏ, cỏ bất diệt giống người Iceland. Dù rất nghèo về tài nguyên nhưng Iceland vẫn vươn nên TOP các nước đáng để sống.
Nhà thờ:
Iceland có rất nhiều nhà thờ, mỗi cụm dân cư là có 1 nhà thờ. Nhà thờ ở đây rất đa dạng về kiến trúc. Người Iceland chủ yếu là theo Lutheranism, một số ít theo Catholic. Mọi sinh hoạt của người dân luôn gắn liền với nhà thờ, từ bé, đến tuổi trưởng thành... Nhà thờ rất gần gủi với họ. Có thể nói ở Iceland nhà thờ như là căn nhà thứ 2 để người ta tìm nơi nghỉ ngơi, sinh hoạt sau những ngày lao động mệt nhọc. Tôn giáo, hoạt động tôn giáo được gắn cả vào trong hoạt động của chính quyền. Cơ quan lập pháp nước này có tên gọi Cơ quan lập pháp và Nhà thờ. Trước khi họp chính phủ, các quan chức đều sang làm lễ tại nhà thờ rồi mới quay trở lại họp tại van phòng chính phủ. Điều đó cho thấy tín ngưỡng và nhà thờ với người Iceland quan trọng thế nào.
Thế mà lại sinh ra trên mảnh đất này Helgi Hóseason:
Helgi Hóseason - Ông được sinh ra trong 1 gia đình người Iceland với tín ngưỡng Lutheranism. Được đặt tên và làm lễ tại nhà thờ. Lớn lên kết hôn với 1 người phụ nữ Iceland. Cuộc hôn nhân đầy tình yêu này bất ngờ bị gẫy gánh giữa chừng bởi căn bệnh quái ác. Helgi chạy đi cầu cứu cha đạo, cầu cứu Bác sĩ, ông cầu xin tất cả những ai mà ông gặp để xin cứu cho vợ ông - người ông yêu thương hết mực. Nhưng chẳng ai giúp được ông, bác sỹ bất lực, nhà thờ và cha đạo không giúp được. Ông đau đớn nhìn vợ ra đi với sự đau đớn khôn cùng... Rồi như chợt tỉnh ra ông đến nhà thờ hỏi cha đạo giúp ông kêu cứu "J", nhưng không được, vợ ông đã chết. Ông sinh ra thù ghét nhà thờ, ông không tin là "J" có thật. Với ông câu hỏi lớn nhất là tại sao chính quyền có thể tin được vào "J", Iceland đã có tôn giáo riêng, tại sao lại du nhập tôn giáo khác thay thế cho tôn giáo của mình. "J" không cho người Iceland, "J" không giúp cứu được vợ ông!...???. Ông trở thành người biểu tình đơn độc từ đó năm 1972: Vì tình yêu ông làm rất nhiều điều, chẳng sợ bắt bớ giam cầm,... nhiều năm trôi qua ông vẫn đứng đó, nơi góc phố gắn liền với kỷ niệm yêu thương của ông và biểu tình. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, ông vẫn đứng đó vì tình yêu!!!
Hoa "cho tình yêu bất tử của ông"
Ngày hôm qua Vietis gặp ông Helgi và nói chuyện đôi điều. Ông ấy đứng không còn vững nữa, giọng nói thều thào "còn chống gậy ra được đây là tôi còn đứng đó". Không có gì gửi ông chỉ có bông hoa nhỏ gửi tặng cho tình yêu bất tử của ông - Helgi Hóseason!
(Trích bài viết của Vietis trên Eu.vnphoto.net flick)