Sigma DP2 Merrill luôn là 1 cái máy khó xài cho dù nó là 1 cái máy quá tốt... nó có quá nhiều bệnh, từ AF chậm (e thà tắt AF để MF còn hơn), LCD hiển thị kém đến độ kg muốn nhìn vào (cho dù chụp xong đổ vào máy tinh thì mới biết), X3 Foveon sensor (16 x3 = 48 Mpx) file RAW xử lý nặng nề, ISO kém... đúng là lắm tài nhiều tật...và kg phải ai cũng dể dàng control nó tốt.
Mượn vài tấm từ ảnh chụp bằng Sigma DP2 M của a Habitat...
![]()








Reply With Quote
Em vẫn tò mò cấu hình hiện tại của bác Habitat và tại sao bác ý đang chụp OM D E-M5 rất đẹp lại đột ngột chuyển sang Fuji X-E1