|
|
Cây khế trên nóc nhà
![]()
- Bác hmon nói chí phải, như mình vác máy về quê miền tây chụp hoa lá cành (coi bộ quê chụp an tâm hơn, Sì-gòn mà cầm bộ gear đi lang thang chụp thì chắc chỉ còn cái dây máy) cầm body d7k1 + OK 17-55 gắn thêm SB900 nữa thì thôi rồi, nâng niu # 1h là run tay , thôi thì lâu lâu, đeo dây vào cổ nghỉ mệt...phù phù, hổng biết tầm con D3, D4 có grip nữa chắc tui lấy dây đai cột vào tay cho chắc ăn.
Nikon D750/ 24-70 2.8G/85 1.8G
Vui là Chánh
Một bức đang tán tỉnh tỏ tình các bác ợ...
![]()
Công danh tiền bạc làm chi, sống ở trên đời không có hoạ mới là có phúc!
Đố các bác biết bức này đang chỉ con gì :D
![]()
Công danh tiền bạc làm chi, sống ở trên đời không có hoạ mới là có phúc!
Em hồi mới sắm 70-200 2.8 hung hăng vác đi chụp. D7k+grip+70-200 2.8. Đến tiếng thứ 2 là mẫu thấy mình cứ ngồi (để còn tì khuỷu tay lên đầu gối làm bệ để "vác" máy lên.
Thành ra cái ống đấy mặc dù chụp chân dung rất đẹp, nhưng từ hồi mua đến giờ e mới dùng có 2 lần. Còn lại tuyền rút 85 1.8 ra bắn, cho nhẹ. Mục tiêu mua cái ống zoom để đỡ phải chạy nhảy của em thất bại hoàn toàn (vì thà chạy nhảy zoom chân còn đỡ mệt hơn vác cái của nợ 1,5kg mấy tiếng đồng hồ)
Cái tấm chụp với 35 1.8 này chắc chụp dí sát xuống đất hĩ
Chụp lén
![]()
Mù mịt
![]()
There are currently 4 users browsing this thread. (0 members and 4 guests)