Sáng 14-5, mình tranh thủ đảo về quê thăm nhà. Cùng đi có chú em Đ.D.H, báo Lao Động
Dọc đường, thỉnh thoảng hai anh em tranh thủ dừng lại chụp vài tấm.
Mời các bác xem tiếp:
Sông quê
![]()
![]() |
![]() |
Sáng 14-5, mình tranh thủ đảo về quê thăm nhà. Cùng đi có chú em Đ.D.H, báo Lao Động
Dọc đường, thỉnh thoảng hai anh em tranh thủ dừng lại chụp vài tấm.
Mời các bác xem tiếp:
Sông quê
![]()
Nhà thờ ở làng mình, “đại tu” từ năm ngoái, nay mới xong nhưng nghe nói còn chưa chính thức khánh thành:
![]()
Xin đề nghị với các bạn rằng, đây là Topic riêng dành cho dân chơi PENTAX thì dĩ nhiên khách thăm viếng đoán biết được rằng các bạn đã chụp bằng máy Pentax. Nhưng, khi đăng hình, xin các bạn giới thiệu đôi hàng là các bạn chụp máy gì, ống kính gì....?. Chẳng hạn K10D, K20D.....,Da 21mm limited, 40mm, 70mm.... để anh em theo dõi, tham khảo.......Ngoài ra, cũng xin các bạn giới thiệu đôi hàng về những tấm hình, chẳng hạn địa điểm, nơi chốn, sự kiện, khoảnh khắc.......
Xin chân thành cám ơn các bạn.
Chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài
Sao em thấy màu da trời trong mấy tấm hình của bác SKD268 lạ thế nhỉ, hay tại cái monitor của nhà em bị sao?
Never mind the diamonds...LENSES are a girl's best friend.
@Hung dong: Em không hiểu sao chỉnh sửa bằng ACD See xong thì ảnh thường bị mất hết thông tin bác ạ! Photoshop thì "dốt đặc cán mai"! Bác thông cảm, em chả biết giấu Exif đâu!
Quê em ? Chẳng giấu gì bác, quê em ở Lý Nhân, Hà Nam, vùng đồng chiêm trũng, “cái rốn nước” của đồng bằng Bắc bộ. Đẹp, nhưng nghèo và buồn mãn tính kinh niên bác ạ! Gối đầu lên ngã ba Yên Lệnh, nơi "con gà gáy ba tỉnh cùng nghe", Lý Nhân nhà em là nàng "thiếu phụ Nam Xương" trong "Truyền kỳ mạn lục" của Nguyễn Dữ nghìn năm nay nằm thao thức cùng sóng nước hai con sông: Sông Châu bên tả, sông Hồng phía hữu. Bên kia sông Hồng là huyện Hưng Hà (Thái Bình) đấy bác!
@xtriky: Chuyến này mình sẽ tranh thủ sắp xếp thời gian để đi được vài nơi trong dự tính. Cái nước mình be bé, quê mình cũng nho nhỏ xinh xinh thôi mà hóa ra còn nhiều chỗ mình chả biết mô tê gì, tâm tưởng đôi khi lại cứ ngóng tận đâu đâu, thật tình nghĩ lại xấu hổ ghê N. à!
Thèm cái màu trời trong ảnh của N. lắm: trong trẻo, tự nhiên, một vòm trời-xanh-không-phô-tô-sốp!!!
@mummy8402: Có lẽ tại mình lại xử lý hỏng rồi đấy, còn màn hình của bạn chả có tội gì đâu! Mấy ngày này, trời miền Bắc mù mù, chán lắm, mà nắng chiều thì lại đẹp. Miền Nam thì mùa nào dường như cũng "trời xanh mây trắng nắng vàng", chụp ảnh chả cần chỉnh sửa cũng đẹp.
Được sửa bởi skd268 lúc 07:42 AM ngày 15-05-2008
Ảnh đẹp quá bác ạ! Em thích nhất tấm sông quê 2 của bác. Đẹp lắm ạ!
Ghét Rollei! Thù Rollei!
Buồn cái giề...? Chụp bò đẹp là... khá lắm rồi đới!
Vụ lần trước em không đi được tiếc quá, hay các bác có thời gian off phát nữa cho em tham gia với ạ ?
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)