|
|
Lúc nào mà mỏi tay quá thì goi cháu nhá...Già TOM nhá.! Hehe.
Tinh Compact...!
Hai ngày cuối tuần mỉnh vội tốc khố chạy xuống San Diego với anh Phúc để thử cái 1DX mới.
Bầu trời chiều và sáng sớm của SD luôn bị lớp Marine layer làm mù mi65t vùng biển đẹp của SD.
Anh Phúc chạy vòng quanh cả ngày đủ mọi chổ để chụp hình.
Sáng sớm trời bị lớp mây thấp che phủ cả bầu trời tới khoảng quá ngọ mới thấy được mặt trời.
Mình không phàn nàn gì vì trới mây mù mịt hay sáng rạng đều hợp cho mình test cái máy mới này.
Trước nhất mình một mình một máy từ lâu quen với cái 7D+28-300 nên cầm cái máy to tướng với power grip build-in làm mình hơi ngượng tay chút xíu.
Một cái mình thích là các nút trên máy 1DX thay đổi rất thuận tay nhất là cái nút AF-On mình thường dùng nó to ra phù hợp với cái ngón cái thô lổ của mình. Phải công nhận là cách thức làm thêm các nút function rất hợp lý với người chụp như mình.
Chỉ có cái zoom coi hình là cái nút zoom không có nằm bìa trên cùng bên tay ohải như 7D làm mình cứ quen tay bấn lộn lúc review lại hình, tuy nhiên rồi mình củng sẻ quen đi với cách mới hợp lý của 1DX.
Mình theo thói quen của 7D nên các mode chụp mình vẩn set up dùng như thường với mode AV, tuy nhiên mình củng thử với TV và M. Mình không bị một vấn đề gì khó khăn về design của 1DX mà phải nói là rất thích vì nó rất hợp lý.
Các hình mình chụp và post sau đây mình chụp thử đủ loại từ M, AV, TV theo thói quen với 7D và theo cách thức chụp nhanh, đánh lẹ. !DX đúng là máy cho loại chụp hình như mình.
Kiều chụp hình thấy là làm liền càng nhanh càng tốt, không có lọ mọ chỉnh sửa hay chờ đợi. Con chim dang bắt cá không chờ mình canh ánh sáng hay tốc độ, bác bắt cá không ngừng lại pose cho mình chỉnh nét. Hai con cò tranh ăn không có thì giờ cho mình lấy góc độ và ánh sáng.
Các hình sau đây không (chưa) có chỉnh màu mè chỉ có kéo exposure chút đỉnh cho đủ sáng và có vài tấm phải crop lại cho phù hợp.
Mặc dù buổi sáng sớm mây mù rất thấp không đủ ánh sáng, mà hình vẩn cho ra tốt
Mình thích tone màu này hình chụp rất xa với tầm 300mm và crop lại vẩn mịn
Bầu trời lúc này trắng dả dể làm hư hình
Bỏ vùng bờ biển mây mù, đi về hồ Santee nắng ấm tránh xa lớp marine layer
Chụp phong cảnh bờ hồ
Còn tiếp
Được sửa bởi The Old Man lúc 01:39 AM ngày 06-08-2013
Một ông già 67, một body 1DX, một ống 28-300
Hõi Ngả Bất Phân
Thường thì ở hồ Santee này rất nhiều chim cò, vịt đủ loại vậy mà ngày hôm nay mình tới thì không có con cò, con vịt nào hết.
Chỉ có vài con chim đen thui xấu xí.
Chạy đúng một vòng hồ là chúng tôi quành xe đi ra, kiếm chổ ăn trưa.
Ăm trưa xong, anh Phúc đổ xăng chạy tiếp trở lại khu Mission Bay của Sea World
Hồ Santee vắng bóng chim
Chỉ có con cu cườm đang tránh nắng.
Lộn ngược về Mision Bay chúng tôi thấy có một anh osprey trong ổ chim
Khu này nồi tiếng là nơi của "du khách ngắm chim" (bird watcher)
Chim cò bay hàng đàn lẩn với máy bay.
Củng là nơi người ta dẩn chó ra một khu thiên nhiên rộng rải, tư do như bầu trời xanh.
Chim cò đủ loại, nhất là đủ loại water fowl (chim nước) như cò, diệc, mỏ nhác, chàng bè v.v.
Nơi đây chim cò được ưu tiên và ưu đải hơn người.
Dọc theo bờ là các tay bird watcher và các tay mê chụp chim như già Tom, Phúc Việt .v.v lúc nào củng hiện diện.
Còn tiếp
Được sửa bởi The Old Man lúc 10:24 AM ngày 06-08-2013
Một ông già 67, một body 1DX, một ống 28-300
Hõi Ngả Bất Phân
Vài loại chim cò kiếm ăn mé nước.
Một người đi thục tôm tích để làm mồi câu cá
Ai đang tranh dành của ai? Người hay chim?
Mấy người này tuy không phải là chim mà củng kiếm ăn mé nước.
Họ đi thục tôm tích làm mồi câu cá
Hết
Trở lại câu chuyện máy 1DX. Với những hình ảnh không chỉnh sửa mà tôi post ở phần trên đã thấy cái khả năng tốt của máy trong thể loại chụp hình "phóng sự".
Tôi không phải là dân chụp chân dung, nghệ thuật nên không có khả năng test khả năng của 1DX trong lãnh vực chân dung và nghệ thuật như các bạn khác.
Kết luận là rất vừa ý với cái máy 1DX này mặc dù vẩn còn nhớ nhung cải cãm giác kề má thân thiện của em 7D thon người mà rắn chắc.
Được sửa bởi The Old Man lúc 03:07 AM ngày 06-08-2013
Một ông già 67, một body 1DX, một ống 28-300
Hõi Ngả Bất Phân
Nói thêm về việc máy 1DX cần chỉnh lại việc và vô thêm dầu mở ngừa trường hợp không lock được focus.
Thì đây là series máy mới tôi mua sau đã được chỉnh đốn lại lổi focus trên.
Trong hộc của cục pin nếu máy đã được hoàn chỉnh thì có thêm cái chữ A và cái chấm như hình mình chú thích sau.
Nếu máy bạn không có thì xin coi lại serial number của máy và so sánh với bàn đối chiếu trong website của Canon.
Nếu máy bạn đó đóng dấu A thì tạm thời bạn có thể yên tâm chụp cho tới khi hảng hay ai khác moi móc ra một lổi nào khác.
Mở cục pin ra.
Và coi chổ mủi tên chỉ trong hộc chứa pin.
Được sửa bởi The Old Man lúc 04:03 AM ngày 06-08-2013
Một ông già 67, một body 1DX, một ống 28-300
Hõi Ngả Bất Phân
Hoành tráng quá bác Tom ơi, biết bao giờ mới được cầm em này đây. Con theo dõi và rất thích các bài viết của Bác.
Enjoy your new toy!!!
Nikon D70s
Bác Tom ở đườg nào bên San Diego vậy bác,gia đình con trog năm nay qua cũng ở San Diego nhà nằm trên đg Highland ^_^
Em xin hỏi bác Tôm là khi ngâm chuột không dây vào nước xà bông thì sensor của chuột cũng vô tư hay sao ạ . Khi lau chùi hay sửa chữa gì em lo nhất khoản này
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)