He! He! Vậy là ít nhất bác cũng làm leader ở đó rồi

! Em cũng chỉ là bon chen vô DSLR thôi. Trước kia dùng 400D nhưng chán nên bán rồi. Một phần xác định nhu cầu và khả năng của mình không chơi nổi mấy cái lens L, IS và VR nên đành "bỏ xứ mà đi". Bây giờ lọt vào Sonyland rồi, nên có thể định cư lâu dài đó!
Em cũng nghiệm ra 1 điều là bản thân người chụp mới quyết định cái "hồn" của bức ảnh, máy và lens cũng chỉ là công cụ hỗ trợ thôi!
Dự định hè khoảng tháng 7 sẽ mua máy. Khi đó chắc nhờ bác Rùa tư vấn cho mấy em lens.
Best Regards!
PS: chỗ bác làm SONY HBT hồi đó có thằng nhóc tên Trường Hưởng làm phải không? Sorry nếu em nhớ lộn. Vì ku đó đang làm ở chỗ mình.