Trang 74 / 235 Đầu tiênĐầu tiên ... 2464727374757684124174 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 731 đến 740 / 2347

Chủ đề: Bắt gặp những lối đi...

  1. #731
    Tham gia
    09-10-2011
    Location
    Không rành
    Bài viết
    3,426
    @meodihia: #822 Cám ơn bác góp lối đi trông thật mát mẻ.
    #833. Hay lắm bác, thể loại này là cảnh trong khung.

    ************************************************** **********************

    @quangduy: #823 - Lối đi sau bão của bác là hình ảnh quen thuộc ở Việt Nam vì năm nào Việt Nam cũng mưa bão. Thấy thương dân mình quá, chỉ biết mong mỏi thiên tai đừng ập xuống đất nước nhỏ bé này nữa. Cám ơn bác góp ảnh.
    #832. Con đường dưới hoàng hôn trông thật thanh bình...

    ************************************************** **********************

    @kevinle4230: Em ngẩn ngơ trước loạt ảnh cây cầu Golden Gate của bác. Cảnh vật và thiên nhiên đẹp vô cùng.
    #824. Background lẫn xe buýt đều đẹp. Sao chiếc xe buýt này cao quá vậy bác? Có phải xe buýt hai tầng không ạ?
    #825. Bác chụp hoa với background là cây cầu nổi tiếng đằng sau là quá tuyệt vời rồi. Thật sự yêu bức ảnh này. Bác nói không thấy lối đi trong bức ảnh này chứ em thấy có mà, lối đi là cây cầu đó ;)
    #831. Thấy cả ray nắng kìa, thích quá. Bác leo lên trên đường hầm để chụp tấm 830 luôn? Lỡ lại gặp rắn thì nguy :D
    Tất cả các tấm khác đều đẹp.

    ************************************************** **********************

    @ASAV: Cám ơn bác chia sẻ kỷ niệm xưa. Việt Nam mình nhiều nơi còn nghèo lắm bác ơi, thế mà năm nào cũng đón nhận mấy lượt bão cướp đi hết của cải và đôi khi là cả nhân mạng nữa, thương lắm!
    Được sửa bởi Linh Nhu Khoa lúc 01:57 PM ngày 24-04-2013

  2. #732
    Tham gia
    06-11-2008
    Location
    Sydney-Australia
    Bài viết
    1,093
    #834 Lối đi ...không có em :P

    Em chưa từng qua góc phố này
    Gió đã buồn rồi, nhớ tóc mây
    Để anh qua phố, buồn theo gió
    Mắt dõi tìm đâu những dấu giày

    Giọt nắng trên nhành hoa rất thơ
    Tựa mắt em cười trong giấc mơ
    Lần nao thiêu đốt thời phiêu bạt
    Để trái tim ai thắp lửa chờ


    P.S: xin lỗi LNK về sự chậm trễ.Sẽ đóng góp những lối đi nếu ...bắt gặp.Cảm ơn em rất nhiều! :D

  3. #733
    Tham gia
    01-11-2010
    Location
    Thái Bình
    Bài viết
    26,037
    Bác @ASAV: Rất vui vì đã gợi lại cho bác những kỉ niệm xa xưa! Thời gian càng qua đi thì người ta càng ít có điều kiện hồi tượng lại quá khứ. Nhưng tuổi học trò mới là tuổi đẹp nhất và đáng nhớ nhất! Mong sao những thiệt hại do thiên tai sẽ ngày một ít đi...

    Cám ơn @LNK!

    -------

    #835 - Góc Sapa

    ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR

  4. #734
    Tham gia
    16-08-2011
    Location
    Hai Phong
    Bài viết
    3,116
    #836
    ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG - LỌT MỘT SÀNG KHÔN?!

  5. #735
    Tham gia
    11-07-2007
    Bài viết
    120
    #833 của bác meodihia giống ¨cổng trời¨
    #834 Lối đi ...không có em của bác taussie thật nên thơ! Em đã được thưởng thức ảnh và thơ của bác ¨nhờ¨ fb của chị Linh Như Khoa, thật tình rất mến mộ ảnh và thơ của bác Tuấn.
    #835 - Góc Sapa của bác quangduy đậm chất miền cao.

    Em góp ảnh ạ!
    #837
    ...Ngày không nắng...

  6. #736
    Tham gia
    06-11-2008
    Location
    Sydney-Australia
    Bài viết
    1,093
    @tuyetchau: cảm ơn bạn đã động viên.Xin đính chính là ảnh của mình chụp nhưng thơ toàn....sưu tầm vì mình không biết làm thơ
    Con đường của Ngày không nắng sao cứ dài vời vợi và mang một chút gì đó man mác buồn tuyetchau nhỉ?

    Thân mến

  7. #737
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    #838


  8. #738
    Tham gia
    11-07-2007
    Bài viết
    120
    Dạ, sưu tầm cũng đã kì công rồi đó bác Tuấn
    Đúng là xa vời vợi đó ạ!
    Em lên loạt ảnh hoa đào cho có không khí đón lễ nghen! Chúc các anh chị em một kì nghỉ lễ vui vẻ!

    Một mùa hoa...
    #839

    #840

    #841

    #842

    #843

    #844
    Được sửa bởi tuyetchau lúc 05:23 AM ngày 29-04-2013

  9. #739
    Tham gia
    05-12-2011
    Location
    Seattle, WA
    Bài viết
    5,184
    Quote Được gửi bởi Linh Nhu Khoa View Post







    @kevinle4230: Em ngẩn ngơ trước loạt ảnh cây cầu Golden Gate của bác. Cảnh vật và thiên nhiên đẹp vô cùng.
    #824. Background lẫn xe buýt đều đẹp. Sao chiếc xe buýt này cao quá vậy bác? Có phải xe buýt hai tầng không ạ?
    #825. Bác chụp hoa với background là cây cầu nổi tiếng đằng sau là quá tuyệt vời rồi. Thật sự yêu bức ảnh này. Bác nói không thấy lối đi trong bức ảnh này chứ em thấy có mà, lối đi là cây cầu đó ;)
    #831. Thấy cả ray nắng kìa, thích quá. Bác leo lên trên đường hầm để chụp tấm 830 luôn? Lỡ lại gặp rắn thì nguy :D
    Tất cả các tấm khác đều đẹp.
    LNK - Chiếc xe bus đó là 2 tầng cho người ngồi trên cao ngắm cảnh.

    Hình như dân chụp hình đều có máu mạo hiểm và tò mò, nên chỗ nào cũng mò tới được. Nên leo lên cái đường hầm là chuyện nhỏ.
    Gear còn đang thiếu vài món.

  10. #740
    Tham gia
    05-12-2011
    Location
    Seattle, WA
    Bài viết
    5,184
    @tuyetchau - chỗ này lãng mạn quá, hình đẹp.
    Gear còn đang thiếu vài món.

Trang 74 / 235 Đầu tiênĐầu tiên ... 2464727374757684124174 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •