Chào các bác, cuối năm rồi mà sao đời em nó khốn nạn thế các bác ạ. Những tưởng năm nay là một năm tuyệt vời đối với em, vì sắp lên chức và công việc nói thì cũng chẳng phải thu nhập to tát gì nhưng với em cũng đã là thành công. Dành dụm cả năm trời mới mua được cái máy nikon 300s vậy mà huhuhu. (xin lỗi em nói bậy) cái tiên sư thằng lấy trộm máy của ông, mày có biết ông gom góp hết vốn liếng mới mua được cái máy đó không hả. Loanh quanh mà chưa kể cho các bác biết tại sao em mất. Em thì mở tiệm photo chụp ảnh thẻ và cũng đi chụp đám này nọ. Đợt giữa năm rồi em mua cái nikon 300s mỗi lần đi chụp về là em mang lên gác để......đến mấy ngày cuối năm hay dùng đến nó vậy là em để ở dưới cùng với 20D (20D không mất) và cho đến ngày hôm nay sáng dậy lấy máy đi chụp thì hỡi ơi máy en đâu rồi. Theo phản xạ em chạy lên gác tìm và sự thất vọng tột cùng đến với em máy đã mất từ hôm qua mà em không biết (vì tối hôm kia vân còn chụp). Không biết có phải em không có duyên với nghề chụp ảnh này không mà sao lại xui đến thế .Từ lúc biết chụp đến h em bị mất lần thứ 2 rồi, lần trước là cái máy phim do ngây thơ lên bị lừa còn lần này........Chẳng biết em có còn tự tin để mua máy không nữa, mà tiền đâu mà mua haizzzzzzzzz. Thôi tự an ủi mình em còn có niềm vui là sắp lên chức. Cuối năm các bác cẩn thận trộm cắp kẻo lại mất tết.